Bỏ qua điều hướng

Quán quân The Voice 43 tuổi tử vong dưới hồ, cảnh sát lên tiếng

Quán quân The Voice 43 tuổi tử vong dưới hồ, cảnh sát lên tiếng
Nguồn ảnh: VietnamNet

HÀ LAN - Ben Saunders, người chiến thắng mùa giải đầu tiên của chương trình 'The Voice' Hà Lan, được tìm thấy đã tử vong tại một hồ nước ở Hà Lan.

Theo USA TodayFox News, thi thể của ca sĩ Ben Saunders được phát hiện tại hồ Rijkerswoerdse Plassen, khu vực phía nam thành phố Arnhem, vào khoảng 13h10 ngày 15/9 (giờ địa phương). Nam ca sĩ hưởng dương 43 tuổi.

Ben Saunders 01.jpg
Ben Saunders. Ảnh: TVN

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc trong một tuyên bố ngắn, cho biết đã loại trừ khả năng án mạng sau khi điều tra hiện trường, song không tiết lộ thêm về nguyên nhân qua đời của Saunders.

Dean Saunders - anh trai của nam ca sĩ - xác nhận tin buồn trên Instagram cá nhân. "Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi đau như những gì tôi đang cảm nhận lúc này", Dean viết, nhấn mạnh Ben có một gia đình luôn yêu thương và tự hào về anh.

Marco Borsato, huấn luyện viên từng dẫn dắt Saunders, cũng để lại lời tiễn biệt đầy xúc động: "Người đàn ông đặc biệt, trái tim tôi đang khóc. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả khoảng trống anh để lại".

Theo IBTimes, Saunders giành chiến thắng mùa đầu tiên của The Voice của Hà Lan năm 2011. Đây là phiên bản gốc của phiên bản The Voice trên toàn thế giới. Tại vòng giấu mặt, phần trình diễn ca khúc Use somebody của Kings of Leon đã thuyết phục 3 huấn luyện viên cùng bấm nút chọn. Anh giành ngôi quán quân trong đêm chung kết với 59% lượt bình chọn, sau tiết mục song ca cùng nữ ca sĩ Duffy.

Ngay sau cuộc thi, Saunders ký hợp đồng thu âm và phát hành đĩa đơn Kill for a broken heart - ca khúc sau đó vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Hà Lan. Anh có tổng cộng 4 bài hát lọt top 15 bảng xếp hạng nước này, cùng 2 album phòng thu mang tên You thought you knew me by now (2011) và Heart & soul (2012).

Ben Saunders winner of The Voice Netherlands 091626 8fe8aad1fe3541608235db02721f631f.jpg
Saunders vốn là thợ xăm hình trước khi thắng The Voice. Ảnh: Lukas Gobel/Lumen Alamy

Theo WSB-TV, trước khi trở thành hiện tượng truyền hình, Saunders vốn là một thợ xăm hình, sở hữu tiệm xăm riêng và được khán giả gọi vui là "Tattoo Ben" vì hình xăm phủ kín cơ thể. Sau giai đoạn đỉnh cao âm nhạc, anh chuyển đến sinh sống tại Arnhem, tiếp tục công việc xăm hình song song với sáng tác.

Đúng một ngày sau khi Saunders đăng quang The Voice, anh trai Dean Saunders cũng giành chiến thắng cuộc thi Popstars, đưa 2 anh em cùng trở thành hiện tượng ca nhạc Hà Lan trong cùng 1 tuần.

Saunders ra đi để lại vị hôn thê Janita cùng 3 người con. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cộng đồng khán giả từng theo dõi mùa đầu tiên của The Voice bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội, nhiều người nhắc lại khoảnh khắc anh đăng quang như một trong những ký ức đẹp nhất của chương trình truyền hình thực tế đình đám này.

Giọng hát của Ben Saunders:

Minh Phi

Thi thể ca sĩ Ben Saunders, quán quân mùa đầu tiên của The Voice Hà Lan, được phát hiện tại hồ Rijkerswoerdse Plassen, phía nam thành phố Arnhem, vào khoảng 13h10 ngày 15/9 theo giờ địa phương. Cảnh sát xác nhận nam ca sĩ qua đời ở tuổi 43 và đã loại trừ khả năng án mạng sau khi điều tra hiện trường, nhưng chưa công bố nguyên nhân tử vong. Thông tin giới hạn từ cơ quan chức năng khiến dư luận tập trung vào những dữ kiện đã được xác nhận, thay vì các suy đoán chưa có căn cứ. Dean Saunders, anh trai của nam ca sĩ, chia sẻ trên Instagram rằng ông chưa từng trải qua nỗi đau lớn như lúc này, đồng thời nhấn mạnh Ben luôn được gia đình yêu thương và tự hào. Marco Borsato, huấn luyện viên từng dẫn dắt Saunders tại The Voice, cũng bày tỏ sự mất mát trước khoảng trống mà học trò để lại. Saunders qua đời khi đang có vị hôn thê Janita và ba người con, khiến tin buồn càng gây xúc động trong cộng đồng khán giả Hà Lan. Chiến thắng của Saunders năm 2011 mang ý nghĩa đặc biệt bởi The Voice Hà Lan là phiên bản khởi nguồn của thương hiệu truyền hình sau đó lan rộng toàn cầu. Ở vòng giấu mặt, anh thuyết phục ba huấn luyện viên bấm nút với ca khúc Use Somebody của Kings of Leon, trước khi giành ngôi quán quân bằng 59% lượt bình chọn trong đêm chung kết có phần song ca cùng Duffy. Chỉ một ngày sau, Dean Saunders chiến thắng Popstars, đưa hai anh em trở thành hiện tượng âm nhạc Hà Lan trong cùng một tuần. Sau cuộc thi, Saunders ký hợp đồng thu âm và đưa đĩa đơn Kill for a Broken Heart lên vị trí số một bảng xếp hạng Hà Lan. Anh có tổng cộng bốn ca khúc lọt top 15 và phát hành hai album phòng thu, You Thought You Knew Me by Now năm 2011 cùng Heart & Soul năm 2012. Xuất thân là thợ xăm với biệt danh “Tattoo Ben”, Saunders về sau sống tại Arnhem, tiếp tục xăm hình song song với sáng tác, để lại dấu ấn của một nghệ sĩ bước ra từ truyền hình thực tế nhưng vẫn gắn bó với nghề nghiệp ban đầu.