Bỏ qua điều hướng

Vườn cây trái trong khuôn viên 6.000 m2 của Phạm Thanh Thảo

Vườn cây trái trong khuôn viên 6.000 m2 của Phạm Thanh Thảo
Nguồn ảnh: VnExpress

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo dành 150 m2 trồng các loại rau thơm, bầu, khổ qua và cây ăn quả trên mảnh đất 6.000 m2 của gia đình.

Vườn rau, cây ăn trái trên mảnh đất 6.000 m2 tại Mỹ của Phạm Thanh Thảo     Vườn rau, cây ăn trái trên mảnh đất 6.000 m2 tại Mỹ của Phạm Thanh Thảo

Phạm Thanh Thảo giới thiệu các loại rau, cây ăn quả trong vườn. Video: Nhân vật cung cấp

Định cư tại bang Massachusetts cùng chồng và hai con suốt 10 năm qua, Phạm Thanh Thảo chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên. Ca sĩ cho biết bạn đời của cô giỏi nấu nướng và yêu thích làm vườn. Trên mảnh đất rộng lớn của gia đình, vợ chồng cô dành một khoảng diện tích để dựng giàn, gieo trồng nhiều loại rau củ.

Theo ca sĩ, miền Đông Bắc nước Mỹ có mùa đông kéo dài, trong khi mùa hè chỉ vỏn vẹn khoảng ba tháng. Vì vậy, vợ chồng cô thường phải ươm hạt trong nhà từ sớm, đợi thời tiết ấm lên mới mang cây non ra vườn. Mỗi đợt sương giá, các giàn bầu, khổ qua, dưa leo đều lụi tàn, chỉ những loại rau như hẹ, cần tây, húng quế mới có thể tự đâm chồi trở lại vào tiết trời xuân.

Chồng cô lắp đặt hệ thống tưới tự động hai lần mỗi ngày, đồng thời thuê người dọn cỏ định kỳ mỗi cuối tuần để vườn tược luôn sạch sẽ, xanh tốt. Ca sĩ cho biết ông xã thích ăn cay nên có năm trồng tới 150 gốc ớt, cuối mùa họ thu hoạch và chế biến thành sa tế dùng dần.

Phạm Thanh Thảo trong vườn rau của gia đình.

Phạm Thanh Thảo trong vườn rau của gia đình.

"Cảm giác ngắm nhìn cây ra hoa kết trái, mỗi buổi chiều ra hái rau muống, mồng tơi hay vài quả cà chua vào nấu canh mang lại niềm vui cho gia đình", Phạm Thanh Thảo nói.

Từ khi kết hôn, cô gần như gác lại đam mê ca hát để vun vén tổ ấm. Thỉnh thoảng, ca sĩ mới nhận lời biểu diễn tại nhà thờ hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện phục vụ cộng đồng người Việt. Mỗi lần đi diễn xa, cô gửi hai con nhờ ông bà nội trông nom.

Phạm Thanh Thảo cho biết ông xã bận rộn với công việc làm dịch vụ di trú, bảo lãnh và khai thuế. Ngoài ra, anh còn có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, đầu tư mua đất, xây nhà mới để kinh doanh suốt 5 năm qua.

Kinh tế ổn định, vợ chồng cô đặt mục tiêu lớn nhất là nuôi dạy các con ngoan ngoãn và giàu lòng nhân ái. Ca sĩ thường xuyên dẫn hai con trai theo cùng trong các chuyến thiện nguyện, với mong muốn các con có sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn ngay từ nhỏ.

Phạm Thanh Thảo, 47 tuổi, từng nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, MC. Cô được yêu thích qua các ca khúc Mừng tuổi mẹ, Đời mẹ, Ngày xưa ơi, Áo dài ơi. Năm 2015, cô kết hôn cùng chồng - doanh nhân kiêm nhạc công Võ Nguyễn Trường Sơn, định cư tại Mỹ.

Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Trên khuôn viên rộng 6.000 m2 tại bang Massachusetts, ca sĩ Phạm Thanh Thảo và chồng dành khoảng 150 m2 để trồng rau thơm, bầu, khổ qua, dưa leo cùng nhiều loại cây ăn quả. Khu vườn không chỉ cung cấp thực phẩm cho gia đình mà còn phản ánh lựa chọn sống kín tiếng, bình yên của nữ ca sĩ sau 10 năm định cư tại Mỹ. Khí hậu miền Đông Bắc nước Mỹ đặt ra thách thức lớn khi mùa đông kéo dài, còn mùa hè chỉ khoảng ba tháng, khiến vợ chồng cô phải ươm hạt trong nhà trước khi đưa cây non ra vườn lúc thời tiết ấm lên. Sau mỗi đợt sương giá, các giàn bầu, khổ qua và dưa leo thường lụi tàn, trong khi hẹ, cần tây, húng quế có thể tự đâm chồi trở lại vào mùa xuân. Để giảm công chăm sóc, chồng Phạm Thanh Thảo lắp hệ thống tưới tự động hai lần mỗi ngày và thuê người dọn cỏ định kỳ vào cuối tuần. Vì yêu thích món cay, có năm anh trồng tới 150 gốc ớt, sau đó thu hoạch và chế biến thành sa tế dùng dần, cho thấy khu vườn được tổ chức theo nhu cầu sinh hoạt thực tế hơn là chỉ để tạo cảnh quan. Ở tuổi 47, Phạm Thanh Thảo gần như gác lại hoạt động ca hát để vun vén gia đình, chỉ thỉnh thoảng biểu diễn tại nhà thờ hoặc tham gia chương trình thiện nguyện của cộng đồng người Việt. Trong khi chồng làm dịch vụ di trú, bảo lãnh, khai thuế và đầu tư bất động sản, cô tập trung nuôi dạy hai con trai, thường đưa các con đi thiện nguyện nhằm bồi đắp sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn.