Bỏ qua điều hướng

Khán giả, nghệ sĩ khóc tưởng nhớ nạn nhân Covid-19

Khán giả, nghệ sĩ khóc tưởng nhớ nạn nhân Covid-19
Nguồn ảnh: VnExpress

Hàng nghìn khán giả cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Uyên Linh thắp nến, hát bên tượng đài Giọt nước, tưởng niệm nạn nhân Covid-19 sau 5 năm.

Khán giả, nghệ sĩ khóc tưởng nhớ nạn nhân Covid-19

Chương trình nghệ thuật Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra tối 16/9 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Một trong những điểm nhấn cảm xúc của sự kiện là khi hơn 1.000 khán giả dành một phút tưởng niệm những người qua đời trong đại dịch.

Chương trình nghệ thuật Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra tối 16/9 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Một trong những điểm nhấn cảm xúc của sự kiện là khi hơn 1.000 khán giả dành một phút tưởng niệm những người qua đời trong đại dịch.

Nến, hoa được đặt ở vòng tròn trung tâm, bên tượng đài Giọt nước.

Nến, hoa được đặt ở vòng tròn trung tâm, bên tượng đài Giọt nước.

Họ đặt đèn flash nơi ngực trái, đứng quanh tượng đài. Nhiều khán giả khóc khi ban tổ chức chiếu các đoạn phim tư liệu về hình ảnh những chuyến xe cấp cứu trong đêm, âm thanh thiết bị y tế trong phòng ICU.

Họ đặt đèn flash nơi ngực trái, đứng quanh tượng đài. Nhiều khán giả khóc khi ban tổ chức chiếu các đoạn phim tư liệu về hình ảnh những chuyến xe cấp cứu trong đêm, âm thanh thiết bị y tế trong phòng ICU.

Tiểu phẩm mở màn gợi ký ức về giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, do diễn viên nhí Lý Gia Hân cùng nghệ sĩ Bảo Sơn, Trang Tuyền thể hiện. Tiết mục kể về một gia đình hạnh phúc, nhưng đại dịch ập đến, cô bé chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tiểu phẩm mở màn gợi ký ức về giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, do diễn viên nhí Lý Gia Hân cùng nghệ sĩ Bảo Sơn, Trang Tuyền thể hiện. Tiết mục kể về một gia đình hạnh phúc, nhưng đại dịch ập đến, cô bé chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tiết mục tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của Lý Gia Hân và các nghệ sĩ     Tiết mục tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của Lý Gia Hân và các nghệ sĩ

Tiểu phẩm của Lý Gia Hân và các nghệ sĩ. Video: Mai Nhật

MC trò chuyện cùng một số em nhỏ là trẻ mồ côi sau Covid-19, trong đó có bé Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi. Cha em qua đời vì dịch, mẹ một mình nuôi hai con nhỏ. Chị chịu nhiều di chứng của Covid-19, không thể làm việc được nặng nhọc. Mỗi ngày, sau khi đưa các con đi học, chị về nhà cặm cụi làm các công việc gia công. Ngọc Anh và mẹ giữ cẩn thận chiếc điện thoại cha để lại vì chứa nhiều hình ảnh kỷ niệm của gia đình.

MC trò chuyện cùng một số em nhỏ là trẻ mồ côi sau Covid-19, trong đó có bé Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi. Cha em qua đời vì dịch, mẹ một mình nuôi hai con nhỏ. Chị chịu nhiều di chứng của Covid-19, không thể làm việc được nặng nhọc. Mỗi ngày, sau khi đưa các con đi học, chị về nhà cặm cụi làm các công việc gia công. Ngọc Anh và mẹ giữ cẩn thận chiếc điện thoại cha để lại vì chứa nhiều hình ảnh kỷ niệm của gia đình.

Theo dõi chương trình ở hàng ghế khán giả, Hoàng Ngân, 10 tuổi, rơi nước mắt và được các sinh viên an ủi. Cô bé được mẹ đưa đi dự sự kiện, cha của em qua đời năm 2021. "Lúc ấy, con mới năm tuổi nên không còn nhớ nhiều về giai đoạn đó", Hoàng Ngân nói.

Theo dõi chương trình ở hàng ghế khán giả, Hoàng Ngân, 10 tuổi, rơi nước mắt và được các sinh viên an ủi. Cô bé được mẹ đưa đi dự sự kiện, cha của em qua đời năm 2021. "Lúc ấy, con mới năm tuổi nên không còn nhớ nhiều về giai đoạn đó", Hoàng Ngân nói.

Tiến sĩ Trương Vĩnh Long - giám đốc Bệnh viện Gia An 115 - cho biết đến nay, trong ký ức của ông, "cuộc chiến như mới kết thúc hôm qua". "Điều tôi nhớ nhất không phải tiếng xe cấp cứu dồn dập, bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi mà là ánh mắt hoang mang của bệnh nhân trước lằn ranh sinh tử, đôi mắt mệt nhoài của đội ngũ y bác sĩ trong các đêm trực song không ai muốn từ bỏ", ông nói.

Theo ông, nỗi đau lớn nhất đại dịch để lại là hàng nghìn trẻ mồ côi. Ban tổ chức sự kiện cho biết gần 4.400 trẻ em cả nước mất cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ sau đại dịch. Tại TP HCM, con số này là hơn 2.300 em.

Tiến sĩ Trương Vĩnh Long - giám đốc Bệnh viện Gia An 115 - cho biết đến nay, trong ký ức của ông, "cuộc chiến như mới kết thúc hôm qua". "Điều tôi nhớ nhất không phải tiếng xe cấp cứu dồn dập, bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi mà là ánh mắt hoang mang của bệnh nhân trước lằn ranh sinh tử, đôi mắt mệt nhoài của đội ngũ y bác sĩ trong các đêm trực song không ai muốn từ bỏ", ông nói.

Theo ông, nỗi đau lớn nhất đại dịch để lại là hàng nghìn trẻ mồ côi. Ban tổ chức sự kiện cho biết gần 4.400 trẻ em cả nước mất cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ sau đại dịch. Tại TP HCM, con số này là hơn 2.300 em.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - nhà hảo tâm đồng hành chương trình. Ông gửi 10 tỷ đồng ủng hộ sự kiện, đồng thời kêu gọi mọi người cùng góp sức, "của ít lòng nhiều" để hỗ trợ các bé.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - nhà hảo tâm đồng hành chương trình. Ông gửi 10 tỷ đồng ủng hộ sự kiện, đồng thời kêu gọi mọi người cùng góp sức, "của ít lòng nhiều" để hỗ trợ các bé.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát Hãy cho con một mái nhà (Gin Tuấn Kiệt sáng tác) bên bé Ngọc Anh     Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát Hãy cho con một mái nhà (Gin Tuấn Kiệt sáng tác) bên bé Ngọc Anh

Các tiết mục âm nhạc được sắp xếp xen kẽ để nối tiếp thông điệp chương trình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát Hãy cho con một mái nhà (Gin Tuấn Kiệt sáng tác) bên bé Ngọc Anh. Video: Mai Nhật

Ca sĩ Uyên Linh thể hiện Mẹ yêu con (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), tái hiện cảnh lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ mang tro cốt người dân về nhà.

Ca sĩ Uyên Linh thể hiện Mẹ yêu con (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), tái hiện cảnh lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ mang tro cốt người dân về nhà.

Quang Dũng hát Để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn     Quang Dũng hát Để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn

Quang Dũng hát Để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn. Video: Mai Nhật

Ca sĩ Đức Tuấn trình bày Cùng con đi tiếp cuộc đời (sáng tác: Văn Phượng) cùng nhóm thiếu nhi Sơn Ca.

Ca sĩ Đức Tuấn trình bày Cùng con đi tiếp cuộc đời (sáng tác: Văn Phượng) cùng nhóm thiếu nhi Sơn Ca.

Ca sĩ Quốc Đại (trái), Quang Hà (phải) và nhóm Mắt Ngọc gửi gắm niềm lạc quan qua nhạc phẩm Sống như những đóa hoa (sáng tác: Tạ Quang Thắng).

Đêm nhạc do báo Thanh Niên phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện, kỷ niệm chặng đường 5 năm khởi xướng dự án thiện nguyện. Đạo diễn Nguyễn Minh Hoàng và Trần Hòa Yên (Phòng Đạo diễn - Quay phim, Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ) dàn dựng chương trình.

Ca sĩ Quốc Đại (trái), Quang Hà (phải) và nhóm Mắt Ngọc gửi gắm niềm lạc quan qua nhạc phẩm Sống như những đóa hoa (sáng tác: Tạ Quang Thắng).

Đêm nhạc do báo Thanh Niên phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện, kỷ niệm chặng đường 5 năm khởi xướng dự án thiện nguyện. Đạo diễn Nguyễn Minh Hoàng và Trần Hòa Yên (Phòng Đạo diễn - Quay phim, Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ) dàn dựng chương trình.

Mai Nhật - Thanh Tùng

Tối 16/9, chương trình nghệ thuật Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời tại công viên số 1 Lý Thái Tổ đưa hàng nghìn khán giả trở lại ký ức về đại dịch Covid-19 sau 5 năm. Cùng các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Uyên Linh, hơn 1.000 người đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân qua đời vì dịch bệnh. Nến và hoa được đặt tại vòng tròn trung tâm bên tượng đài Giọt nước, trong khi khán giả đứng quanh, đặt đèn flash nơi ngực trái. Những thước phim về xe cấp cứu trong đêm và âm thanh thiết bị y tế tại phòng ICU khiến nhiều người bật khóc, cho thấy ký ức về giai đoạn khốc liệt ấy vẫn hiện diện sâu sắc trong cộng đồng. Tiểu phẩm mở màn do diễn viên nhí Lý Gia Hân cùng các nghệ sĩ Bảo Sơn, Trang Tuyền thể hiện đã tái hiện bi kịch của một gia đình hạnh phúc bị đại dịch chia cắt, để lại cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chương trình không chỉ tưởng nhớ người đã khuất mà còn hướng sự chú ý đến những đứa trẻ tiếp tục sống với hậu quả của Covid-19. Nguyễn Lê Ngọc Anh, 14 tuổi, mất cha vì dịch, còn mẹ chịu nhiều di chứng, không thể làm việc nặng và phải làm gia công sau khi đưa hai con đến trường. Chiếc điện thoại người cha để lại, được hai mẹ con gìn giữ vì chứa nhiều hình ảnh gia đình, trở thành chứng tích nhỏ bé nhưng giàu sức nặng về một mất mát không thể bù đắp. Ở hàng ghế khán giả, Hoàng Ngân, 10 tuổi, rơi nước mắt và được các sinh viên an ủi; cha em qua đời năm 2021, khi em mới năm tuổi. Những câu chuyện của Ngọc Anh và Hoàng Ngân cho thấy đại dịch đã lùi xa về thời gian nhưng hệ quả vẫn kéo dài trong đời sống của nhiều gia đình. Không gian tưởng niệm vì thế vừa là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, vừa nhắc nhở về trách nhiệm đồng hành lâu dài với trẻ em mất người thân sau Covid-19.