Bỏ qua điều hướng

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở ASIAD 2026
Nguồn ảnh: VnExpress

Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua đậm chủ nhà Nhật Bản tại lượt hai bảng E bóng đá nữ ASIAD 20, tối 17/9.

*Ghi bàn: Kamiya 12’ 52', Shiokoshi 19', Huỳnh Như phản lưới 43’, Hamada 45’+3, Nishio 78', Narumiya 81', Yumura 90'+2.

Trước giờ bóng lăn, Đài Loan đã thắng Thái Lan 1-0 để chiếm vị trí đầu bảng A với 6 điểm. Vì vậy, Nhật Bản tung ra sân đội hình thiên về tấn công với mục tiêu thắng đậm Việt Nam để đòi lại ngôi đầu.

HLV Kano Michihisa đã bố trí đội hình với 5 tiền vệ và 5 tiền đạo. Nhật Bản không có một hậu vệ đúng nghĩa mà kéo cầu thủ có xu hướng tấn công là Ai Kuwahara về đá thấp nhất trong hàng thủ. Trong khi đó, Việt Nam sử dụng đội hình thiên về phòng ngự, với sáu hậu vệ và bốn tiền vệ. Sức trẻ được ưu tiên với Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh bắt bóng trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở tại lượt hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, trên sân Shizuoka Ecopa, Nhật Bản, tối nay 17/9. Ảnh: VFF

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh bắt bóng trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở tại lượt hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, trên sân Shizuoka Ecopa, Nhật Bản, tối nay 17/9. Ảnh: VFF

Nhật Bản, đứng thứ 5 trên bảng FIF, vượt trội mọi mặt đã tràn sang phần sân Việt Nam ngay sau khi bóng lăn. Chủ nhà tấn công dồn dập, tạo ra hàng loạt cơ hội và sớm có bàn thắng ở phút 12. Sau pha phối hợp bóng ngắn, Chiina Kamiya thoải mái sút bóng trước vòng cấm vào góc cao mở tỷ số. Đến phút 19, cầu thủ Nhật Bản chuyền từ chấm phạt góc ra ngoài vòng cấm để Yuzuho Shiokoshi sút chìm. Bóng đi qua nhiều hậu vệ Việt Nam rồi chạm mũi chân Hoàng Thị Loan đổi hướng khiến thủ môn Kim Thanh bất lực nhìn bóng vào lưới.

Không chỉ có kỹ thuật khéo léo, Nhật Bản nhuần nhuyễn trong chuyền ngắn. Họ phối hợp đa dạng và tốc độ cao khiến cầu thủ Việt Nam vất vả đuổi theo. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chơi nỗ lực cùng sự xuất sắc của Kim Thanh đã giúp cách biệt không bị nới rộng trong hơn 20 phút tiếp theo. Đội thậm chí có lúc chơi khởi sắc khi dâng cao tấn công, với hai lần đưa bóng vào vòng cấm đối phương, nhưng Vạn Sự và Trúc Hương chưa thể dứt điểm như ý.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 43, sau pha tạt bóng không nguy hiểm vào vòng cấm Việt Nam nhưng Cù Thị Huỳnh Như lại lúng túng bay người đánh đầu tung lưới nhà. Đến phút bù thứ ba, Megu Hamada chọn điểm rơi chính xác đánh đầu nâng tỷ số 4-0 trước giờ nghỉ.

Thống kê trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở lượt hai bảng A bóng đá nữ ASIAD 2026.

Thống kê trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-8 ở lượt hai bảng A bóng đá nữ ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc sau đó tung tiền đạo Phạm Hải Yến và tiền vệ Dương Thị Vân vào sân ở đầu hiệp hai. Việt Nam giữ bóng tốt hơn, rồi tổ chức các đợt lên bóng từ hai biên nhưng không tạo ra cơ hội rõ ràng. Các cô gái áo đỏ chỉ một lần được hưởng phạt góc, cùng hai lần dứt điểm chệch khung thành đều của Hải Yến.

Nhật Bản dù chơi thong dong nhưng vẫn ghi thêm bốn bàn ở các phút 52, 78, 81 và bù thứ hai hiệp hai. Trong đó, Kamiya hoàn tất cú đúp, trước khi Hanon Nishio, Yui Narumiya và Yumura Hikaru lần lượt lập công để ấn định chiến thắng 8-0.

Kết quả này giúp Nhật Bản lấy lại vị trí đầu bảng A, với 6 điểm, bằng Đài Loan nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+16 so với +2). Hai đội cũng đã chắc suất vào tứ kết sau hai trận toàn thắng, trong khi chỉ còn một lượt trận. Trong khi đó, Việt Nam có cùng hiệu số -9 như Thái Lan, nhưng xếp thứ ba nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (1 so với 0). Hai đội sẽ quyết đấu ở lượt cuối vào ngày 21/9, để có thể vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba.

Bóng đá nữ ASIAD 20 gồm 12 đội tuyển chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Sau hai lượt đầu, sáu đội đã chắc suất vào tứ kết, gồm chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (bảng A), Hàn Quốc, Triều Tiên (B), Trung Quốc và Philippines (C).

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã

Nhật Bản: Natsumi Asano, Fukina Mizuno, Chiina Kamiya, Ai Kuwahara, Yuzuho Shiokoshi, Juri Ito, Saori Takarada, Hikaru Yumura, Megu Hamada, Ai Tsujisawa, Yui Narumiya.

Đức Đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ khi thua chủ nhà Nhật Bản 0-8 ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ ASIAD 20, tối 17/9 trên sân Shizuoka Ecopa. Kết quả phản ánh chênh lệch lớn về trình độ khi Nhật Bản, đội đứng thứ năm trên bảng FIFA, kiểm soát thế trận bằng khả năng phối hợp ngắn, tốc độ và sức ép liên tục. Với mục tiêu thắng đậm để giành lại ngôi đầu sau khi Đài Loan vượt qua Thái Lan 1-0, HLV Kano Michihisa sử dụng đội hình gồm năm tiền vệ và năm tiền đạo, thậm chí không bố trí hậu vệ đúng nghĩa. Việt Nam chủ động phòng ngự với sáu hậu vệ, bốn tiền vệ và nhiều cầu thủ trẻ, nhưng lần lượt thủng lưới bởi Chiina Kamiya ở phút 12 và Yuzuho Shiokoshi ở phút 19. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng nỗ lực của hàng phòng ngự giúp đội tuyển duy trì cách biệt hai bàn trong hơn 20 phút tiếp theo. Thế trận trở nên khó khăn hơn từ phút 43, khi Cù Thị Huỳnh Như lúng túng đánh đầu phản lưới nhà sau một quả tạt không quá nguy hiểm. Megu Hamada tiếp tục đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 45+3, khép lại hiệp một mà Nhật Bản thể hiện rõ ưu thế trong cách di chuyển, chọn vị trí và tổ chức tấn công. Việt Nam có một số thời điểm dâng cao, song Ngân Thị Vạn Sự và Nguyễn Thị Trúc Hương không thể tạo ra pha dứt điểm đủ sức đe dọa khung thành chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Phạm Hải Yến và Dương Thị Vân được tung vào sân, giúp Việt Nam giữ bóng và triển khai từ hai biên tốt hơn, nhưng cơ hội đáng kể chỉ là hai cú sút chệch khung thành của Hải Yến. Nhật Bản vẫn ghi thêm bốn bàn nhờ Kamiya ở phút 52, Hanon Nishio phút 78, Yui Narumiya phút 81 và Yumura Hikaru phút 90+2. Chiến thắng đưa Nhật Bản lên đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +16, hơn Đài Loan có cùng điểm nhưng hiệu số +2, đồng thời giúp cả hai đội sớm giành vé vào tứ kết.