
Cảnh tan hoang ở Nepal sau thảm họa lũ quét.
Lực lượng cứu hộ Nepal hôm 27/8 sử dụng trực thăng để tìm kiếm hàng trăm người vẫn mất tích sau khi một khối bùn đất và đá khổng lồ sạt xuống một con sông tại khu vực biên giới Himalaya giáp Tây Tạng của Trung Quốc. Hiện tượng này dẫn tới lũ lụt thảm khốc đã quét qua các thị trấn và thung lũng, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng.

Vụ lở đất, đá gây ra lũ lụt kinh hoàng.
Các quan chức ngành du lịch Nepal cho biết hơn 400 người nước ngoài nằm trong số 579 du khách mất tích sau thảm họa xảy ra tại khu vực đông đúc người đi bộ đường dài và hành hương. Cảnh sát cho biết số người chết dự kiến còn tăng khi hoạt động cứu hộ tiếp tục diễn ra.
Trong số những du khách mất tích có 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 24 người Canada, Sunil Sharma, người phát ngôn Hội đồng Du lịch Nepal, cho biết.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 27/8 cho biết có 558 người mất tích trong thảm họa lũ bùn tại huyện Gyirong, Tây Tạng, trong đó có 260 người nước ngoài. Tuy nhiên, chưa rõ số liệu của 2 nước có bị trùng lặp hay không.

Nhà cửa và đường sá tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal chìm trong bùn.
Những video đã được xác minh cho thấy những dòng nước và đất đá khổng lồ cuốn người và công trình tại một cửa khẩu ở Gyirong. Ở phía hạ lưu thuộc Nepal, nhà cửa, đường sá và các công trình thủy điện cũng bị nước lũ phá hủy. Một số chuyên gia mô tả hiện trường của thảm họa trông như vừa trải qua một trận "nổ bom".
“Đó là một dòng bùn khổng lồ đổ thẳng về phía chúng tôi”, Keshav Prasad Baral, một người sống sót 68 tuổi đang điều trị tại bệnh viện, kể.

Ảnh vệ tinh trước và sau thảm họa tại các thung lũng gần biên giới Nepal - Trung Quốc.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng, tạo ra dòng đất đá cuồn cuộn tràn qua các khu vực trên đường đi.
Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trực thăng đang thả lều, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khẩn cấp do nước láng giềng Ấn Độ cung cấp, Raja Ram Basnet, người phát ngôn quân đội Nepal, cho biết.

Một nạn nhân được đưa tới nơi an toàn hơn ở huyện Nuwakot, Nepal.
Nhiều nạn nhân đang trên đường hành hương tới Kailash Mansarovar, địa điểm trên cao tại Tây Tạng được người Hindu, Phật giáo và tín đồ một số tôn giáo khác tôn kính.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực và cung cấp khoản hỗ trợ 500.000 USD. Canada cũng đang theo dõi sát tình hình, Thủ tướng Mark Carney viết trên X, mô tả trận lũ có “sức tàn phá khủng khiếp”.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết các nhóm của Liên hợp quốc cùng các đối tác đang chuyển hàng cứu trợ và nhân lực tới hỗ trợ những cộng đồng Nepal bị ảnh hưởng.

Nhiều công trình, nhà cửa bị tàn phá nặng nề.
Camera an ninh ở phía Trung Quốc ghi lại cảnh nhiều người tháo chạy trước dòng nước, đất đá và bùn cuồn cuộn. Dòng lũ phá hủy các tòa nhà và phương tiện, khiến nhiều người thiệt mạng.
Hình ảnh cho thấy những người tìm kiếm thông tin về người thân mất tích tại các khu vực Nuwakot và Dhading tập trung bên ngoài một trung tâm huấn luyện quân đội Nepal, nơi được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng.
Tại cổng trung tâm, cảnh sát dùng đèn pin từ điện thoại di động để ghi lại tên những người mất tích. Đây gần như là nguồn sáng duy nhất sau khi các công trình thủy điện bị hư hại, khiến điện bị cắt.

Nhiều ngôi nhà bị "cuốn phăng" trên đường đi của lũ dữ.
Tại các khu vực bị ảnh hưởng, bùn đất phủ kín nhà cửa, cây cối và phương tiện. Trực thăng chở những người sống sót liên tục hoạt động trên không suốt cả ngày.
Theo một nghiên cứu ban đầu dựa trên ảnh vệ tinh của Planet Labs, một vụ sạt lở băng và đá đã tạo ra dòng lũ mang theo đất đá trên sông Lhende, cách cửa khẩu Rasuwagadhi giữa Nepal và Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc, giới chức quản lý thiên tai Nepal cho biết trên X.

Thiệt hại về nhân mạng dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhà cửa bị sập, ô tô nổi trên dòng nước và một cây cầu bị lũ cuốn trôi. Nhân chứng cho biết nước lũ nhấn chìm cả những ngôi làng.
“Nhìn đâu chúng tôi cũng thấy cảnh tượng tan hoang. Các khu dân cư ven sông đã hoàn toàn bị san phẳng. Năm người thân của chính tôi vẫn đang mất tích", Tula Bahadur BK, một nhân viên y tế tại Rasuwa, nói.

Dòng bùn có sức tàn phá mạnh mẽ.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết lũ bùn đã tràn vào cảng Gyirong, làm đứt các tuyến đường giao thông, liên lạc và điện tại khu vực biên giới thuộc Shigatse.
Một nhân viên cứu hộ nói với CCTV rằng họ đã nhiều lần tìm cách liên lạc với cửa khẩu Gyirong nhưng không thành công. Một cuộc kiểm tra bằng UAV cho thấy toàn bộ các tuyến đường dẫn tới cửa khẩu đã “bị phá hủy hoàn toàn”, nhân viên cứu hộ nói thêm.

Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Nguồn ảnh: Reuters