Khách nhảy khỏi du thuyền 3 tiếng mới có báo động
Thông tin về sự việc hy hữu liên quan tới nữ du khách 44 tuổi người El Salvador bất ngờ lao xuống biển vì "muốn xuống tàu" được tờ New York Times đăng tải hôm 16/10.
Trước đó, người phụ nữ này được ghi nhận rơi khỏi du thuyền Odyssey of the Seas của hãng Royal Caribbean. Một số hành khách cho biết, người này đi cùng người thân, nhưng thông tin chưa được xác nhận chính thức.
Du thuyền Odyssey of the Seas mang cờ Bahamas, dài gần 350m, có 16 tầng boong và chở tối đa hơn 4.100 khách. Trên tàu có 1,612 thuyền viên.
Hành trình của tàu khởi hành từ cảng Civitavecchia (Italy) trong chuyến đi kéo dài 8 ngày 7 đêm. Thời điểm xảy ra vụ việc, du thuyền đang trên đường từ đảo Mykonos (Hy Lạp) tới Naples (Italy).
Một số thông tin ban đầu cho biết, khi nữ du khách nhảy từ du thuyền xuống biển, bà kịp với lấy một chiếc phao cứu sinh rồi mới rơi xuống nước.
Theo ông Theofanis Balatsoukas, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển, khoảng 10h30 ngày 9/10, thuyền trưởng du thuyền báo cho cơ quan cứu hộ Hy Lạp rằng có một hành khách rơi xuống biển. Lúc đó, vụ việc đã xảy ra được khoảng 3 tiếng trước.
Khi ấy, tàu đang ở vùng biển quốc tế, cách đảo Zakynthos (Hy Lạp) khoảng 130km về phía tây nam.
Ngay sau khi nhận tin, Hy Lạp kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
Cuộc tìm kiếm suốt đêm và ánh đèn le lói ở trên chiếc phao
Ngay khi nhận tin, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Trung tâm Điều phối Tìm kiếm Cứu nạn huy động 2 tàu tuần tra, trực thăng và máy bay của không quân Hy Lạp, đồng thời đề nghị các tàu buôn đi qua khu vực hỗ trợ.
Du thuyền Odyssey of the Seas cũng quay lại, chạy vòng quanh vùng biển nơi người phụ nữ rơi xuống trong nhiều giờ. Để tham gia tìm kiếm, tàu buộc phải hủy điểm dừng tại Naples theo lịch trình.
Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm. Gần 3h sáng 10/10, tàu container MSC Rossella III đang trên hành trình từ cảng Piraeus (Hy Lạp) tới Gioia Tauro (Italy), phát hiện một đốm sáng nhấp nháy trên mặt biển.
Đó là đèn tín hiệu gắn trên chiếc phao cứu sinh người phụ nữ đang bám. Tàu lập tức báo tọa độ cho lực lượng bảo vệ bờ biển. Lúc được tìm thấy, nữ du khách vẫn tỉnh táo. Bà đã trôi thêm khoảng 18,5km về phía đảo Zakynthos so với vị trí ban đầu.
Đoạn video do Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp công bố ghi lại khoảnh khắc giải cứu. Giữa biển tối, người phụ nữ nổi bên trong chiếc phao tròn, một luồng đèn từ tàu rọi thẳng về phía bà.
“Bà có ổn không" - một người trên tàu hô lớn rồi ném dây xuống. Nữ du khách nhanh chóng nắm lấy sợi dây và tự kéo mình về phía tàu cứu hộ.
Sau khi được đưa lên tàu, người phụ nữ được sơ cứu. Được biết vào thời điểm giải cứu, nữ du khách bị hạ thân nhiệt nhẹ.
“Tôi muốn rời tàu”
Tàu cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển đưa người phụ nữ về cảng Katakolo trên bán đảo Peloponnese (Hy Lạp). Từ đây, xe cấp cứu chuyển bà tới bệnh viện ở thị trấn Pyrgos để theo dõi và kiểm tra sức khỏe.
Nữ du khách có chia sẻ với lực lượng cứu hộ rằng, bà cố ý nhảy khỏi du thuyền vì "muốn rời tàu". Sau đó, người này lênh đênh trên phao cứu sinh suốt 20 tiếng cho tới khi được cứu.
Một công tố viên địa phương đã yêu cầu người phụ nữ giám định tâm thần. Cảng vụ Katakolo cũng mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.
Trong khi đó, sự cố khiến nhiều hành khách trên du thuyền thất vọng vì bị lỡ điểm dừng chân Naples như dự kiến. Đây vốn là cửa ngõ để tham quan khu di tích Pompeii và núi lửa Vesuvius.
Một số khách được hoàn phí tối đa 60 euro (1,7 triệu đồng). Trong khi đó, một số hành khách khác đề nghị hãng tàu tặng ưu đãi cho chuyến đi sau. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, nữ du khách nhảy khỏi tàu phải chịu chi phí cứu hộ. Về vấn đề này, hãng Royal Caribbean chưa đưa ra ý kiến cuối cùng.
Theo The New York Times/ People