Bỏ qua điều hướng
•

Ít nhất 17 người thiệt mạng, 35 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại Ấn Độ

Ít nhất 17 người thiệt mạng, 35 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại Ấn Độ
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17/10 tại thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ , trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm lễ hội Durga Puja của người Hindu, theo truyền thông địa phương. Haiti: Giẫm đạp tại điểm du lịch nổi tiếng, ít nhất 30 người thiệt...

Vụ giẫm đạp xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút (theo giờ địa phương) tại một khu nhà rạp dựng tạm để phục vụ lễ hội thường niên ở khu phố Chorbagan Sarbojanin của thành phố.

Theo các bản tin, hàng nghìn người đã tập trung tại địa điểm tổ chức. Khi một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống, những người đứng bên ngoài đổ xô vào khu nhà rạp để tránh mưa, dẫn đến vụ giẫm đạp.

Một nhân chứng cho biết một số người đã bất tỉnh do bị đám đông chen lấn, xô đẩy. Một số người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng xe máy.

Sau đó, ban tổ chức đã đóng cửa khu vực này, không cho mọi người tiếp tục vào.

Bikash Das, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được xác định và ưu tiên trước mắt là triển khai công tác cứu hộ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả vụ việc là “vô cùng đau lòng”.

“Trái tim tôi hướng về những người đã mất đi người thân. Mong những người bị thương sớm bình phục. Chính quyền bang Tây Bengal đang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bằng mọi biện pháp có thể”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng tải trong một bài viết trên mạng xã hội X.

MINH DUY

Theo Tân Hoa Xã

Thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 17/10 tại thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người và khiến 35 người khác bị thương. Sự cố bùng phát ngay trong các hoạt động kỷ niệm lễ hội tôn giáo Durga Puja của người Hindu, thời điểm đang thu hút hàng nghìn tín đồ và du khách đổ về khu vực hành lễ. Theo các nguồn tin địa phương, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến đám đông đứng bên ngoài hoảng loạn tràn vào khu nhà rạp dựng tạm ở khu phố Chorbagan Sarbojanin để trú ẩn. Dòng người dồn ứ cục bộ nhanh chóng tạo nên tình trạng chen lấn, xô đẩy dữ dội khiến nhiều nạn nhân bất tỉnh tại chỗ trước khi ban tổ chức kịp thời phong tỏa hiện trường. Do điều kiện di chuyển khó khăn trong khu vực lễ hội, người dân đã phải tận dụng xe máy để khẩn trương chuyển các nạn nhân đi cấp cứu. Đại diện ban tổ chức, ông Bikash Das, cho biết ưu tiên tuyệt đối hiện nay là công tác cứu nạn trong khi các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân chính xác của tai nạn. Ngay sau sự việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời khẳng định chính quyền bang Tây Bengal đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
amung