Hình ảnh từ UAV cho thấy những ngôi nhà bị bao phủ bởi bùn đất sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal (Ảnh: Reuters).
"Như đang bị phong tỏa"
Hàng triệu người dân Nepal sống dựa vào du lịch đang chật vật kiếm sống, trong bối cảnh du khách quốc tế hủy chuyến hàng loạt.
Ông Pushpraj Rimal, một người lên kế hoạch tour và tài xế taxi tại thủ đô Kathmandu, chia sẻ: "Tình hình hiện tại chẳng khác nào đang bị phong tỏa".
Thay vì đón nhận sự khởi sắc thường thấy vào tháng 9, ông Rimal liên tục nhận được thông báo hủy chuyến sau khi trận lũ lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 1.450 người và phá hủy các tuyến đường huyết mạch.
Mùa du lịch cao điểm của Nepal, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 sau khi mùa mưa kết thúc, thường thu hút hàng nghìn du khách quốc tế. Ngành này đóng góp gần 8% vào GDP và tạo việc làm cho hơn 1 triệu người. Năm ngoái, Nepal đón hơn 1,15 triệu lượt khách, với gần 1/3 đến vào mùa cao điểm.
Tuy nhiên, đợt lũ lụt năm nay, bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng trên núi dọc biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), đã khiến du khách e ngại, ngay cả với những khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ông Rimal cho biết doanh thu từ việc cho thuê xe chỉ bằng 1/4 so với mức bình thường, và ông sẽ không nhận được khoản hoa hồng nào từ các khách sạn hay đơn vị tổ chức tour. "Tôi sẽ phải làm các con thất vọng và lần đầu tiên thất hứa với chúng", ông nói về lời hứa mua máy tính bảng cho các con.
Bà Seeta Nepali (61 tuổi) và chồng (68 tuổi), những người bán sữa bơ tự làm dọc tuyến đường cao tốc nối Kathmandu với Pokhara và Chitwan, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề.
"Thị trấn của chúng tôi có thể không bị lũ lụt tàn phá trực tiếp, nhưng lũ lụt đã ảnh hưởng đến chúng tôi theo cách khiến chẳng còn ai mua hàng nữa", bà Seeta chia sẻ. Doanh số của họ chỉ bằng 1/4 so với trước đây.
Ngành du lịch thu hút hàng nghìn du khách quốc tế, đóng góp gần 8% GDP của Nepal mỗi năm đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ quét thảm khốc (Ảnh: Al Jazeera).
Lo ngại vẫn hiện hữu
Alexa, một công dân Anh, cùng 5 người bạn đã phải hủy chuyến đi đến Pokhara và Dhulikhel. "Đó lẽ ra là lần đầu tiên chúng tôi đến Nepal... Khi biết tin về thảm họa vào ngày 26/8, chúng tôi buộc phải hủy bỏ mọi thứ", cô chia sẻ.
Một du khách Nhật Bản giấu tên cũng hủy chuyến đi vì lo ngại về tình hình và môi trường do lũ lụt gây ra, cùng với nguy cơ từ các thi thể bị mắc kẹt. Tuy nhiên, một số du khách khác, như ông Tapas Kumar đến từ Ấn Độ, đã chọn thay đổi lịch trình thay vì hủy bỏ hoàn toàn, kéo dài thời gian lưu trú tại Kathmandu và hủy điểm đến Pokhara.
Ông Surendra Thapa, Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Ấn Độ, khẳng định: "Nepal vẫn mở cửa và an toàn, chỉ một số khu vực là cần tránh".
Tuy nhiên, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Mỹ đã đưa ra khuyến nghị cảnh báo rằng lũ lụt đã khiến nhiều khu vực trở nên bất ổn và khó đảm bảo an toàn cho việc đi lại.
Bà Pramila Chhetri, nhân viên tại một khu nghỉ dưỡng ở Chitwan, cho biết 80% số lượng phòng đã đặt bị hủy chỉ trong vài giờ sau khi lũ lụt xảy ra. "Chúng tôi thực sự mong du khách khắp thế giới hiểu rằng không phải toàn bộ Nepal đều đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt... Ngay cả những khu vực không bị lũ lụt tàn phá cũng đang phải đối mặt với một mùa du lịch thảm họa", bà Chhetri nói.
Trong khi tác động kinh tế toàn diện vẫn đang được đánh giá, những chủ doanh nghiệp nhỏ như ông Pushpraj và bà Seeta đang rơi vào cảnh bấp bênh. Bà Seeta chia sẻ: "Bữa trưa của chúng tôi chỉ toàn là cốm gạo dẹt và sữa bơ, vì thu nhập đã sụt giảm nghiêm trọng và chúng tôi không đủ khả năng mua rau củ".
Họ vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, với hy vọng mong manh rằng du khách sẽ sớm quay trở lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nepal.