Bỏ qua điều hướng
•

Đức thua Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan giành chiến thắng

Đức thua Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan giành chiến thắng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đội tuyển Đức thua Hy Lạp 0-1, Hà Lan thắng Serbia 2-1, trong khi Bồ Đào Nha có chiến thắng 2-1 trước Na Uy dù cất siêu sao Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị suốt 90 phút.

Lượt trận tiếp theo tại UEFA Nations League rạng sáng 28/9 chứng kiến những bất ngờ lớn khi các ông lớn châu Âu trải qua những kịch bản hoàn toàn trái ngược. Tại bảng B1, đội tuyển Đức có trận đầu tiên trên sân nhà dưới triều đại của tân "thuyền trưởng" Jurgen Klopp không thể tệ hơn khi bất ngờ để thua Hy Lạp với tỷ số tối thiểu 0-1 ngay tại WWK Arena.

Dù thực hiện nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát, "Những cỗ xe tăng" vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, dồn ép đối thủ nghẹt thở và tạo ra vô số sóng gió.

Ronaldo dự bị ngày Bồ Đào Nha thắng Na Uy, Đức bất ngờ thua Hy Lạp - 1

Đội tuyển Đức gây thất vọng trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà dưới triều đại HLV Jurgen Klopp (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, sự vô duyên ở khâu dứt điểm cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Konstantinos Tzolakis bên phía Hy Lạp đã từ chối mọi cơ hội của đội chủ nhà. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, tuyển Đức đã phải trả giá đắt ở phút 74.

Từ một pha phản công chớp nhoáng, Dimitrios Kourbelis tung cú dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Alexander Nubel, ấn định chiến thắng lịch sử cho Hy Lạp. Những nỗ lực đưa cả Florian Wirtz lẫn Serge Gnabry vào sân sau đó của HLV Klopp đều bất thành, khiến tuyển Đức ngậm ngùi nhận thất bại bẽ bàng và sẽ phải tìm lại cảm giác chiến thắng khi tiếp đón Serbia vào ngày 2/10 tới.

Trái ngược với nỗi buồn của tuyển Đức, đội tuyển Bồ Đào Nha lại có chuyến làm khách đầy thành công trên sân của Na Uy tại bảng A4. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu này là việc tiền đạo đội trưởng Cristiano Ronaldo lần đầu tiên phải ngồi dự bị suốt 90 phút sau hơn 2 năm. Nếu tính các trận đấu chính thức, lần gần nhất CR7 không được sử dụng một phút nào đã cách đây tới 6.678 ngày, tại Euro 2008.

Tân HLV trưởng Jorge Jesus quyết định xoay tua lực lượng khi cất cả Ronaldo, Ruben Neves lẫn Vitinha lên băng ghế dự bị, trong khi Bruno Fernandes thậm chí không được đăng ký. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn nhập cuộc chủ động và vươn lên dẫn trước ở phút 17 nhờ cú sút chéo góc hiểm hóc của Joao Felix từ đường kiến tạo của Nuno Mendes.

Ronaldo dự bị ngày Bồ Đào Nha thắng Na Uy, Đức bất ngờ thua Hy Lạp - 2

Joao Felix tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha có lợi thế trước Na Uy trong hiệp một (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Na Uy gia tăng sức mạnh và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 51 do công của ngôi sao Erling Haaland sau tình huống đá phạt uy lực từ đội trưởng Martin Odegaard khiến thủ thành Diogo Costa bắt không dính bóng.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, cầu thủ đá thay Ronaldo là Goncalo Ramos đã tận dụng triệt để sai lầm của thủ môn Orjan Nyland để lốp bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. 

Giải thích về quyết định cất Ronaldo trên ghế dự bị, HLV Jorge Jesus cho biết đây hoàn toàn là lựa chọn chiến thuật do yêu cầu về mặt thế trận chứ không liên quan đến vấn đề thể lực. Chiến lược gia 72 tuổi khẳng định CR7 vẫn nằm trong kế hoạch và hoàn toàn có thể đá chính ở trận gặp Đan Mạch sắp tới.

Chiến thắng sát nút 2-1 trước Na Uy giúp Bồ Đào Nha duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối sau 2 lượt trận, đồng thời chứng minh chiều sâu đội hình cũng như khả năng xoay sở linh hoạt của nhà vô địch UEFA Nations League dưới triều đại mới.

Tại bảng A2 UEFA Nations League, Hà Lan đã có trận đấu ấn tượng trong chuyến làm khách trên sân của Serbia. Người hùng của trận đấu chính là tiền đạo trẻ Mexx Meerdink, mới 23 tuổi và đang khoác áo câu lạc bộ AZ Alkmaar.

Ronaldo dự bị ngày Bồ Đào Nha thắng Na Uy, Đức bất ngờ thua Hy Lạp - 3

Hà Lan có chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Xavi Hernandez (Ảnh: Getty).

Chân sút sinh năm 2003 đã có trận đá chính đầu tiên vô cùng đáng nhớ cho đội tuyển quốc gia. Chỉ sau hai lần ra sân liên tiếp, Meerdink đã bỏ túi hai bàn thắng vô cùng quan trọng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30, khi Meerdink tự tin bước lên chấm phạt đền và dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách. Dù Serbia sau đó đã nỗ lực vùng lên và có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 do công của Luka Jovic ở phút 69, bản lĩnh của người Hà Lan vẫn kịp thời lên tiếng đúng lúc.

Chỉ ít phút sau bàn gỡ của đối thủ, Meerdink hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Hà Lan. Chiến thắng nghẹt thở trên đất Serbia không chỉ giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez giải tỏa áp lực mà còn mang về 3 điểm quý giá để đưa "Cơn lốc màu da cam" vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng A2, tạo đà tâm lý hưng phấn trong hành trình chinh phục những thử thách tiếp theo tại Nations League 2026-2027.

Ronaldo dự bị ngày Bồ Đào Nha thắng Na Uy, Đức bất ngờ thua Hy Lạp - 4

Kết quả vòng bảng UEFA Nations League diễn ra sáng 28/9 (Ảnh: UEFA).

Rạng sáng 28/9, lượt trận tiếp theo của UEFA Nations League đem đến những kết quả trái ngược, khi Đức bất ngờ thất bại còn Bồ Đào Nha và Hà Lan cùng giành chiến thắng. Theo thông tin Dân Trí đăng tải, trận đấu trên sân nhà của Đức thu hút chú ý đặc biệt, bởi đây là lần đầu đội bóng thi đấu tại WWK Arena dưới thời tân huấn luyện viên Jurgen Klopp. Tuy nhiên, thay vì khởi đầu thuận lợi trước khán giả nhà, “Những cỗ xe tăng” lại trải qua buổi tối đáng quên khi để Hy Lạp thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Đức thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng vẫn kiểm soát phần lớn thế trận và liên tục dồn ép đối thủ bằng những đợt tấn công nguy hiểm. Những cơ hội lần lượt xuất hiện, song các chân sút chủ nhà thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, còn thủ môn Konstantinos Tzolakis nhiều lần cản phá thành công. Khi nỗ lực tấn công không đem lại bàn thắng, đội tuyển Đức phải trả giá ở phút 74, lúc Hy Lạp tổ chức phản công nhanh và Dimitrios Kourbelis kết thúc chuẩn xác. Pha lập công của Kourbelis giúp Hy Lạp bảo vệ được lợi thế mong manh, dù Đức tìm cách tăng sức ép trong những phút còn lại của trận đấu. Huấn luyện viên Klopp lần lượt đưa Florian Wirtz và Serge Gnabry vào sân, nhưng những điều chỉnh này không giúp đội chủ nhà tìm được bàn gỡ. Sau thất bại, Đức sẽ hướng đến trận tiếp Serbia ngày 2/10 để tìm lại cảm giác chiến thắng, còn Hy Lạp có thêm một kết quả đáng nhớ ngay trên sân đối thủ. Ở bảng A4, Bồ Đào Nha có chuyến làm khách thành công trước Na Uy, bất chấp quyết định gây chú ý của huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị suốt 90 phút, lần đầu tiên sau hơn hai năm không được sử dụng trong một trận đấu. Nếu chỉ tính các trận chính thức, lần gần nhất anh không thi đấu phút nào đã cách đó 6.678 ngày, tại Euro 2008. Jorge Jesus lựa chọn xoay tua đội hình, để Ronaldo, Ruben Neves và Vitinha trên ghế dự bị, trong khi Bruno Fernandes không có tên trong danh sách đăng ký. Bồ Đào Nha vẫn chủ động nhập cuộc và mở tỷ số ở phút 17, khi Joao Felix sút chéo góc hiểm hóc sau đường kiến tạo của Nuno Mendes. Sang hiệp hai, Na Uy đáp trả mạnh mẽ và san bằng tỷ số 1-1 ở phút 51, nhờ Erling Haaland tận dụng tình huống Diogo Costa không bắt dính cú đá phạt uy lực của Martin Odegaard. Niềm vui của Na Uy không kéo dài, bởi chỉ ba phút sau bàn gỡ, Goncalo Ramos ghi bàn đưa Bồ Đào Nha trở lại thế dẫn trước. Cầu thủ vào sân thay Ronaldo tận dụng sai lầm của thủ môn Orjan Nyland, rồi lốp bóng vào khung thành bỏ trống để ấn định tỷ số 2-1. Jorge Jesus giải thích rằng việc cất Ronaldo là lựa chọn chiến thuật nhằm đáp ứng yêu cầu thế trận, không liên quan đến thể lực, đồng thời khẳng định tiền đạo này vẫn nằm trong kế hoạch. Huấn luyện viên 72 tuổi cho biết Ronaldo hoàn toàn có thể đá chính ở trận gặp Đan Mạch sắp tới, qua đó nhấn mạnh quyết định lần này không đồng nghĩa anh mất vị trí trong đội tuyển. Chiến thắng trước Na Uy giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận ở bảng A4. Kết quả ấy cũng cho thấy đội bóng có thể xoay tua lực lượng và vẫn giành trọn chiến thắng dưới triều đại mới, theo diễn biến được Dân Trí tường thuật. Tại bảng A2, Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân Serbia, với Mexx Meerdink trở thành gương mặt nổi bật nhất trận. Tiền đạo 23 tuổi đang khoác áo AZ Alkmaar có lần đá chính đầu tiên đáng nhớ cho đội tuyển quốc gia, sau khi ghi bàn trong hai lần ra sân liên tiếp. Phút 30, Meerdink tự tin thực hiện quả phạt đền thành công, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước và tạo bước ngoặt cho cuộc so tài. Serbia không bỏ cuộc sau khi bị dẫn bàn, rồi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 69 nhờ công Luka Jovic. Nhưng chỉ ít phút sau, Meerdink tiếp tục lên tiếng, hoàn tất cú đúp và giúp Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Theo phần nội dung được cung cấp, kết quả trên giúp đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez giải tỏa áp lực, nhưng đoạn bài gốc dừng giữa câu nên không thể xác nhận thêm ý nghĩa tiếp theo.