Theo People, các đoạn trích đầu tiên từ cuốn hồi ký Swan song: Diana, my sister do Daily Mail đăng tải ngày 17.9 đã hé lộ góc khuất chưa từng công bố về thời điểm Công nương Diana đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân.
Bá tước Charles Spencer (em trai Công nương Diana) nhớ lại cuộc trò chuyện riêng giữa hai chị em tại nhà hàng San Lorenzo ở London. Khi đó, hai người sử dụng các biệt danh thân mật từ thời thơ ấu là Duch và Carlos. Công nương Diana nhìn xuống bàn và khẽ nói: "Carlos, chị sắp ly hôn".
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Spencer cho biết ông từng lặng người. Dù biết mối quan hệ của chị gái gặp nhiều sóng gió, ông không ngờ tình hình đã đi đến mức không thể cứu vãn. Thậm chí, Spencer từng bày tỏ sự lo ngại về phản ứng từ công chúng: "Em biết chị đã suy nghĩ kỹ, nhưng em lo lắng về công chúng. Họ đã tin vào một câu chuyện cổ tích và có thể sẽ sai lầm khi đổ lỗi cho chị vì làm đổ vỡ giấc mơ đó".
Trước sự lo lắng của em trai, Công nương Diana ngước lên và đáp lời bằng câu nói gây sốc: "Nhưng Carlos, chồng chị đã phải lòng người hầu của anh ấy".
Spencer ghi lại rằng chị gái không hề nêu tên cụ thể là ai. Với bà vào thời điểm đó, danh tính của người này không còn quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là sự kết thúc của một cuộc hôn nhân và những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn sụp đổ.

Cuộc hôn nhân của Công nương Diana với Thái tử Charles được tuyên bố kết thúc và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1996
ẢNH: AP
Sự rạn nứt kéo dài và những áp lực vô hình
Không chỉ dừng lại ở tuyên bố gây kinh ngạc trên, cuốn hồi ký của Bá tước Spencer còn tái hiện một bức tranh toàn cảnh về những tổn thương mà Công nương Diana phải chịu đựng trong suốt những năm tháng làm dâu hoàng gia.
Theo lời kể của em trai, rạn nứt trong hôn nhân của Diana và Charles đã xuất hiện từ rất sớm. Ngay trước ngày cưới, Thái tử Charles được cho là đã thẳng thắn tâm sự với Diana rằng ông rất vui khi kết hôn nhưng thực chất "không hề yêu bà". Chi tiết này từng khiến Diana suy sụp và cân nhắc đến việc hủy bỏ đám cưới, nhưng các áp lực từ địa vị xã hội và cam kết gia tộc đã khiến bà không thể rút lui. Charles kết hôn khi Diana mới 20 tuổi nhưng luôn kỳ vọng bà có sự trưởng thành và suy nghĩ của một phụ nữ 35 tuổi. Những nhận xét vô tình về vóc dáng khiến Diana trải qua tâm lý bất an kéo dài, góp phần dẫn đến chứng rối loạn ăn uống.
Bá tước Spencer khẳng định ông không viết cuốn sách với tư cách một người đi phán xét hay chỉ trích hôn nhân của bất kỳ ai, bởi chính bản thân ông cũng từng trải qua nhiều lần đổ vỡ. Ông chỉ đơn thuần ghi lại chính xác những gì chị gái mình đã cảm nhận và trải qua trong giai đoạn khủng hoảng đó.
Các thông tin trích xuất từ cuốn hồi ký lập tức tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ tại Anh. Ngay sau khi đoạn trích được đăng tải, đại diện Điện Buckingham tiếp tục giữ nguyên tắc không bình luận sâu vào các nội dung thương mại cá nhân. Thực tế, các tin đồn liên quan đến Thái tử Charles và nhân sự phục vụ hoàng gia từng rộ lên vào năm 2003 từ lời khai của một cựu người làm. Khi đó, văn phòng truyền thông của Thái tử Charles đã ra tuyên bố bác bỏ tin đồn, khẳng định đó là những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và không có một chút căn cứ nào.

Hình ảnh Công nương Diana cùng Thái tử Charles thời còn mặn nồng luôn là biểu tượng của câu chuyện cổ tích hoàng gia
ẢNH: AP
Lời tri ân sau gần ba thập kỷ
Cuốn hồi ký Swan song: Diana, my sister được ấn hành hướng tới cột mốc 30 năm ngày mất của Công nương xứ Wales (1997 - 2027). Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Bá tước Charles Spencer lên tiếng một cách toàn diện và sâu sắc nhất về người chị gái quá cố kể từ sau điếu văn lịch sử tại Tu viện Westminster năm 1997.
"Mục tiêu của cuốn sách này là kể câu chuyện chân thật về Diana bằng tất cả sự khách quan và tình cảm chân thành nhất. Tôi hy vọng những người yêu mến Diana cũng như thế hệ trẻ sau này sẽ hiểu đúng về con người thật của chị: một nhân cách độc đáo, tràn đầy sức sống, giàu tình thương nhưng cũng đầy những trăn trở cá nhân", Bá tước Spencer nhấn mạnh.
Spencer chia sẻ rằng ông quyết định cầm bút sau khi nhận được hàng loạt yêu cầu phỏng vấn từ truyền thông quốc tế. Thay vì để công chúng tiếp nhận những thông tin sai lệch qua góc nhìn của người ngoài, ông muốn tự tay viết nên sự thật từ góc nhìn của một người em trai đã gắn bó với Diana từ thời thơ ấu.