Bỏ qua điều hướng
•

Enrique: 'Dembele là sếp ở PSG, muốn nghỉ phép thì cứ nghỉ thôi'

Enrique: 'Dembele là sếp ở PSG, muốn nghỉ phép thì cứ nghỉ thôi'
Nguồn ảnh: VnExpress

Sau khi Ousmane Dembele nói đùa về việc nghỉ phép đến tận tháng 3 năm sau, HLV Luis Enrique cũng đáp lại theo cách hài hước rằng chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 là sếp ở PSG.

Trong cuộc họp báo ngày 16/10, HLV Enrique được hỏi về những chia sẻ của Dembele sau trận thắng Man City 4-2 ở Champions League. Bấy giờ, tiền đạo người Pháp bông đùa rằng cứ sau mỗi kỳ nghỉ phép, anh lại thấy sảng khoái và thi đấu rất hay. Thậm chí, anh còn dí dỏm: "Biết đâu HLV sẽ cho tôi nghỉ phép đến tận tháng 3 năm sau cũng nên".

Luis Enrique trong buổi họp báo ngày 16/10/2026 ở PSG Campus, Paris, Pháp. Ảnh: PSG

Luis Enrique trong buổi họp báo ngày 16/10/2026 ở PSG Campus, Paris, Pháp. Ảnh: PSG

Phần phát biểu của Dembele gây nên một cơn sốt trên truyền thông thể thao Pháp. Enrique biết rõ cậu học trò của ông cũng đang "tấu hài" nên cũng không ngại xuôi theo. "Dembele là sếp mà, muốn nghỉ thì đã sao, đó là quyền của cậu ấy", ông nói. "Chỉ cần đặt vấn đề là tôi sẽ cho nghỉ phép ngay".

Sau câu trả lời dí dỏm, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Nói vậy thôi chứ Dembele đùa đấy, cậu ấy cười suốt. Tôi rất thích cách Dembele sống cùng bóng đá, cũng như đam mê mà cậu ấy dành cho môn thể thao này. Đó rõ ràng chỉ là một lời nói đùa. Dẫu vậy, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của các cầu thủ, miễn là trong giới hạn cho phép".

Enrique cũng giải thích thêm rằng Dembele nói riêng và các cầu thủ PSG nói chung lúc nào cũng muốn được đá chính, song điều đó là không thể. Ông đề cao tinh thần trách nhiệm của các học trò và nhấn mạnh rằng "nghỉ phép" ở đội chủ sân Parc des Princes thực ra vẫn là đến trung tâm huấn luyện đều đặn, ngụ ý tập luyện hay chơi bóng là một thú vui.

Việc Dembele được Enrique "ưu ái" cho nghỉ xả hơi thường xuyên vốn đã có từ mùa giải trước. Khi đó, ngôi sao 29 tuổi chỉ đá chính ở Ligue 1 vỏn vẹn 11 trận trên tổng số 22 lần ra sân. Số phút trên sân ở giải VĐQG của anh là 1062, ít nhất kể từ ngày cập bến PSG vào năm 2023. Bù lại, Dembele có được thể trạng sung mãn, vẫn đóng góp 10 bàn và 7 kiến tạo ở Ligue 1, đặc biệt là 8 bàn và 2 kiến tạo ở Champions League.

Mùa này, Enrique tiếp tục áp dụng phương pháp đó cho học trò. Ở Ligue 1 2026-2027, Dembele mới chơi 4 trận, trong đó có 3 lần đá chính, tổng số phút trên sân là 211. Anh được "để dành" cho mặt trận Champions League khi ra sân từ đầu ở cả hai lượt trận vòng phân hạng đến nay và thi đấu 140 phút, đóng góp 3 bàn cùng 3 kiến tạo.

Sau đợt FIFA Days vừa qua, Dembele cùng một trụ cột khác của PSG là Nuno Mendes đều được Enrique cho nghỉ phép ở trận gặp Le Mans ngày 10/10. Đến khi làm khách trước Man City, cả hai liền tái xuất. Ngôi sao người Pháp ghi 1 bàn cùng 1 kiến tạo trong trận này.

Ousmane Dembele trong phần trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp Canal+ ngày 14/10/2926. Ảnh: Canal+

Ousmane Dembele trong phần trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp Canal+ ngày 14/10/2926. Ảnh: Canal+

Trong phần trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp Canal+ sau trận tại Manchester, ban đầu Dembele khá nghiêm túc. "Chúng tôi không quan tâm việc người ta từng nghi ngờ mình", anh phát biểu. "Bây giờ mới là tháng 10, quan trọng là phải giữ đúng tiến độ trong giai đoạn lượt đi và chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn lượt về".

Ngay sau đó, khi được hỏi về những chỉ trích liên quan đến phong độ không tốt của mình ở ĐTQG trong đợt FIFA Days, Dembele bắt đầu mang đến tràng cười nghiêng ngả cho các bình luận viên và khách mời của Canal+.

"Sau đợt tập trung cùng đội tuyển Pháp, tôi đã đi nghỉ mát luôn", Dembele vừa cười vừa tuyên bố, trước khi hạ tông giọng thì thầm. "Mà có khi tôi phải xin nghỉ tiếp chuyến nữa quá. Thường thì cứ đến thứ Ba hay thứ Tư là tôi lại thực sự tìm thấy niềm vui chơi bóng. Nhất là khi vừa trở lại sau kỳ nghỉ phép, cảm giác thực sự rất sảng khoái".

Trường quay Canal+ với sự hiện diện của khách mời là cựu danh thủ Samir Nasri đều bật cười. Một bình luận viên liền tiếp lời: "Coi chừng đấy nhé, cuối tuần này có khi anh lại được cho nghỉ phép nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ thế này. Biết đâu HLV Enrique sẽ cho anh xả hơi cuối tuần này đấy".

Đó cũng chính là lúc Dembele hài hước thêm lần nữa: "Ừ đấy, có thể lắm chứ. Biết đâu HLV sẽ cho tôi nghỉ phép đến tận tháng 3 năm sau cũng nên".

Hoàng Thông tổng hợp

Phát biểu hài hước của huấn luyện viên Luis Enrique khi gọi Ousmane Dembele là "sếp" tại PSG thực chất phản ánh triết lý quản trị nhân sự linh hoạt của câu lạc bộ nước Pháp. Đằng sau câu chuyện đùa vui về kỳ nghỉ phép kéo dài đến tháng 3 năm sau là chiến lược điều tiết thể lực bài bản dành riêng cho chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không chỉ dung hòa cá tính của học trò mà còn tối ưu hóa hiệu suất của anh trên các đấu trường đỉnh cao. Thực tế sân cỏ chứng minh việc giới hạn số phút thi đấu ở giải quốc nội mang lại hiệu quả vượt trội cho chân sút người Pháp. Mùa trước, ngôi sao 29 tuổi chỉ đá chính 11 trận tại Ligue 1 với 1062 phút nhưng vẫn đóng góp tới 8 bàn cùng 2 kiến tạo ở Champions League. Sang mùa giải 2026-2027, Enrique tiếp tục áp dụng quy trình bảo dưỡng này khi chỉ để Dembele thi đấu 211 phút trong 4 trận quốc nội nhằm dồn trọn năng lượng cho đấu trường châu lục. Sự toan tính khoa học đó lập tức phát huy tác dụng ở những thời điểm then chốt nhất. Sau khi được cho nghỉ ngơi ở trận gặp Le Mans ngày 10/10, Dembele tái xuất rực sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Man City. Khả năng ghi 3 bàn cùng 3 kiến tạo chỉ sau 140 phút tại vòng phân hạng cúp châu Âu mùa này khẳng định tính chính xác trong chính sách sử dụng ngôi sao của Paris Saint-Germain.
amung