Bỏ qua điều hướng

Gã trai tìm đến nhà sát hại nhân tình, uống thuốc sâu tự vẫn

Gã trai tìm đến nhà sát hại nhân tình, uống thuốc sâu tự vẫn
Nguồn ảnh: VietnamNet

Bị tình nhân hơn 8 tuổi chặn Zalo, gã trai đi tàu từ Lâm Đồng ra Hà Nội, tìm đến nơi nhân tình đang chung sống với chồng và con gái để sát hại nạn nhân, rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (SN 2001, ở Lâm Đồng) về tội Giết người. Nạn nhân của Chiến là người phụ nữ hơn anh ta 8 tuổi.

Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1993), lập gia đình và sống cùng chồng ở xã Hòa Lạc, Hà Nội từ năm 2010 và kinh doanh cơ sở thẩm mỹ viện tại nhà riêng. Đầu tháng 6/2025, chị N. quen biết Lưu Minh Chiến qua mạng xã hội Facebook. Sau đó cả hai có quan hệ nam nữ.

Khi quen nhau, chị N. giới thiệu với Chiến rằng đã có một con và không còn sống chung với chồng. Thời điểm đó, hai người yêu xa khi Chiến đang sinh sống tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), còn chị N. ở Hà Nội.

Khoảng tháng 7/2025, Chiến ra Hà Nội gặp chị N. 2 lần, sau đó quay lại quê sinh sống và tiếp tục giữ quan hệ tình cảm với người phụ nữ hơn mình 8 tuổi. Đến giữa tháng 10/2025, chị N. không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nữa nên chặn tin nhắn, cắt đứt liên lạc.

368418263 345718751201810 6495061017138215063 n 51315.jpeg
Ảnh minh họa

Bất ngờ gây án

Bị người tình chặn tin nhắn, khoảng 23h ngày 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ nhà ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm. Khi đi, Chiến mang theo 1 bình xịt hơi cay.

Đến rạng sáng ngày 28, Chiến xuống tàu và bắt taxi đến nhà người tình. Trên đường đi, anh ta dừng lại một cửa hàng để mua 2 chai thuốc trừ sâu và 2 dao nhọn với ý định, nếu bị từ chối tình cảm sẽ giết chết chị N. rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Khoảng 7h cùng ngày, Chiến đến nhà chị N. ở xã Hòa Lạc. Khi đó, chị N. vừa ngủ dậy cùng con gái nên vẫn ngồi trên giường trong phòng ngủ. Thấy mẹ có khách, con gái chị N. đi ra ngoài. Ngay khi đó, Chiến chốt cửa phòng bên trong. Anh ta hỏi nhân tình: “Tại sao em chặn số Zalo, số điện thoại của anh, tại sao em không vào trong đó với anh”.

Chị N. đáp: “Em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được, đi ra ngoài nói chuyện”. Chiến bực tức về việc chị N. vẫn đang chung sống với chồng nên rút ngay con dao từ túi vải đeo trên người đâm vào tường.

Bị can rút ra con dao thứ hai. Lúc đó chị N. sợ hãi lên tiếng: “Anh vứt bỏ dao đi”, đồng thời giơ tay ra để giằng con dao trên tay tình nhân. Chiến cầm dao lao đến đứng đối diện chị N, đâm nhiều nhát lên khắp cơ thể nạn nhân, bất kể nhân tình luôn miệng van xin.

Con gái chị N. ở bên ngoài nghe tiếng mẹ hô hoán đã gọi bố và cùng bố đập cửa kính xông vào. Khi chồng chị N. và con gái xông vào giải cứu nạn nhân thì bị Chiến dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, khiến cả hai cay mắt phải chạy ra ngoài.

Sau đó, chồng chị N. cố xông vào bế vợ ra cửa và hô hoán người dân cùng đưa chị N. đi cấp cứu. Về phía kẻ si tình, anh ta ngồi trên giường tại phòng ngủ nhà chị N., lấy chai thuốc sâu ra uống với mục đích tự tử rồi đi ra ngồi ở phòng khách, sau đó bị đau bụng và nôn ra nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Lạc đến khống chế Lưu Minh Chiến và đưa đến bệnh viện sơ cứu, điều trị. Về phía nạn nhân, chị N. được chồng đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết, nhưng bị tổn hại 77% sức khỏe.

Quá trình điều tra, chị N. yêu cầu “tình cũ” phải bồi thường 1 tỷ đồng và bị can chưa bồi thường được khoản nào.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lưu Minh Chiến (sinh năm 2001, cư trú tại Lâm Đồng) về tội Giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vụ án xuất phát từ mối quan hệ tình cảm lệch chuẩn trên mạng xã hội giữa bị can và chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1993, ngụ tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội). Hành vi nguy hiểm xảy ra ngay tại nhà riêng của nạn nhân sau khi chị chủ động chặn liên lạc nhằm chấm dứt mối quan hệ không chính đáng. Theo cáo trạng, sau khi bị chặn Zalo và điện thoại vào giữa tháng 10 năm 2025, Chiến đã mang theo bình xịt hơi cay, mua thêm hai con dao nhọn cùng hai chai thuốc trừ sâu rồi đi tàu hỏa từ Lâm Đồng ra Hà Nội. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2025, đối tượng tìm đến tận phòng ngủ của nạn nhân, chốt cửa bên trong và dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể chị N. mặc cho nạn nhân liên tục van xin. Khi người thân của nạn nhân phá cửa xông vào giải cứu, hung thủ dùng bình xịt hơi cay chống trả rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn nhưng đã bị lực lượng công an khống chế kịp thời. Dù may mắn sống sót nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị N. chịu tổn hại tới 77% sức khỏe và đang yêu cầu bị can bồi thường 1 tỷ đồng. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về lằn ranh đạo đức cũng như hệ lụy nguy hiểm từ lối sống buông thả và tâm lý cuồng yêu mù quáng. Hành vi tàn độc của Lưu Minh Chiến thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người và chắc chắn sẽ phải nhận phán quyết nghiêm khắc từ tòa án.