Ghe lật giữa sông ở Đắk Lắk, thiếu niên 14 tuổi bám bụi tre chờ ứng cứu
Nguồn ảnh: VTC News
Nam thiếu niên 14 tuổi tự chèo ghe ra giữa sông Kỳ Lộ, đoạn qua xã Đồng Xuân (Đắk Lắk), thì ghe bị lật do nước chảy xiết, may mắn bám được vào bụi tre và được cứu.
Chiều 22/9, ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân vừa cứu thành công một thiếu niên bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ.
Theo ông Lê Minh Tuấn (42 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân), khoảng 12h cùng ngày, đội cứu hộ nhận được tin báo của người dân về việc một em nhỏ bị lật ghe giữa sông và đang bám vào bụi tre.
Ngay sau đó, ông Tuấn cùng các thành viên Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Thiếu niên 14 tuổi được cứu.
Theo ông Tuấn, thiếu niên chèo ghe một mình trên sông. Khi ghe ra giữa dòng, do thời điểm này mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết nên ghe bị lật.
May mắn, thiếu niên kịp bám vào một bụi tre trên sông. Thời điểm được phát hiện, em vẫn đang cầm cần câu cá trên tay.
“Chiếc ghe của người dân để trên bờ, thiếu niên này lấy và chèo ra sông. Do mưa lớn, nước sông rất lớn và chảy xiết nên khi ghe ra giữa dòng thì bị lật. May mắn có 2 người câu cá trên bờ phát hiện và báo cứu hộ”, ông Tuấn cho biết.
Qua xác minh, thiếu niên được xác định là H.V.P. (14 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân). Sau khi được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe của P. ổn định.
Ông Tuấn cho biết Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân do ông làm trưởng nhóm, hiện có 18 thành viên. Đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không thu phí và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống khẩn cấp, nguy hiểm trên địa bàn.
Chiều 22/9, Đội cứu hộ khẩn cấp xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) đã giải cứu thành công em H.V.P. (14 tuổi, trú thôn Long Thăng) sau sự cố lật ghe nguy hiểm trên sông Kỳ Lộ. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày khi thiếu niên này tự ý lấy chiếc ghe của người dân đỗ trên bờ để chèo ra giữa dòng sông đang dâng cao. Do mưa lớn kéo dài khiến dòng nước chảy xiết, chiếc ghe nhanh chóng bị lật úp, hất văng nạn nhân xuống sông.
Trong khoảnh khắc sinh tử, nạn nhân đã may mắn bám kịp vào một bụi tre mọc giữa dòng nước xiết và kiên trì bám trụ trong lúc tay vẫn cầm chắc cần câu cá. Hai người dân đang câu cá gần bờ đã kịp thời phát hiện vụ việc và phát tín hiệu báo động tới lực lượng cứu hộ địa phương. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, ông Lê Minh Tuấn cùng các thành viên trong đội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đưa thiếu niên vào bờ an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Vụ tai nạn trên là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ tai nạn sông nước đối với thanh thiếu niên trong mùa mưa lũ, đặc biệt là hành vi tự ý sử dụng phương tiện thủy khi chưa đủ kỹ năng xử lý. Hành động phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của Đội cứu hộ khẩn cấp xã Đồng Xuân gồm 18 thành viên hoạt động tự nguyện đã góp phần ngăn chặn một thảm kịch đáng tiếc. Công tác quản lý phương tiện thủy nội địa cùng việc giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em cần tiếp tục được chính quyền địa phương siết chặt hơn nữa.