Bỏ qua điều hướng

Giám đốc Dương Thái Sơn trao 600 triệu đồng giúp tân sinh viên, tiết lộ 'một niềm vui đặc biệt'

Giám đốc Dương Thái Sơn trao 600 triệu đồng giúp tân sinh viên, tiết lộ 'một niềm vui đặc biệt'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 15-9, ông Dương Thái Sơn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại bao bì giấy Nam Long, đến báo Tuổi Trẻ trao 600 triệu đồng ủng hộ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường.

- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên (bên phải), Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tiếp nhận khoản đóng góp 600 triệu đồng ủng hộ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường từ ông Dương Thái Sơn - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Từ những suất học bổng Tiếp sức đến trường dành cho sinh viên khó khăn, nhiều người đã trưởng thành, có việc làm ổn định và nay trở lại tiếp sức cho những sinh viên khóa sau.

Nhiều năm góp 600 triệu đồng/năm cho Tiếp sức đến trường

Ông Dương Thái Sơn chia sẻ niềm vui khi những sinh viên từng được tiếp sức nay đã trưởng thành và tiếp tục lan tỏa yêu thương - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Ông Dương Thái Sơn là nhà hảo tâm quen thuộc của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ nhiều năm qua.

Theo nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, năm nay chương trình hướng đến thế hệ gen Z với nhiều hình thức như livestream bán hàng, đẩy mạnh tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

"Việc này không phải kêu gọi đóng góp, mà để các bạn trẻ hiểu được hiện có nhiều hoàn cảnh bằng tuổi mình rất nỗ lực vượt khó. Qua đó giáo dục cho giới trẻ về cách sống, khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa dù rất khổ cực nhưng có ý chí vươn lên mạnh mẽ", ông Nguyên nói.

Ông Dương Thái Sơn cũng cho rằng việc chương trình hướng đến các bạn trẻ, giới thiệu những tấm gương vượt khó là đã góp thêm động lực để các bạn phấn đấu.

Ông Sơn cho biết vợ chồng ông đã biết đến và âm thầm góp cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường từ thời đọc được bài viết về cô bé bán khoai đậu ba trường đại học Trần Bình Gấm năm 1998.

"Lúc đó chúng tôi chỉ ghi là một bạn đọc, đến tòa soạn đóng góp, chứ không để lại tên cụ thể. Năm nay là năm thứ 8 chúng tôi tham gia, rồi vận động thêm bạn bè, đối tác, khách hàng cùng đóng góp mỗi năm 600 triệu đồng vì chương trình quá ý nghĩa, quá hay này của báo Tuổi Trẻ" - ông Sơn chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài trao tiền cho Tuổi Trẻ, ông Sơn và một số người bạn nhận bảo trợ riêng cho 80 sinh viên khó khăn, tất cả đều do báo Tuổi Trẻ giới thiệu, có người mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha và mẹ. Ông Sơn nói ông có thể nhớ rõ hầu hết tên những sinh viên được mình giúp đỡ. Mỗi sinh viên được hỗ trợ 12 triệu đồng/năm.

Đã có ba khóa sinh viên ra trường, có việc làm ổn định, có người làm bác sĩ, luật sư, giáo viên. Đặc biệt, có những bạn trẻ học rất giỏi và giành được học bổng toàn phần đi học tiến sĩ ở Đài Loan. Hiện còn hơn 40 sinh viên đang tiếp tục nhận hỗ trợ từ ông Sơn và những người bạn.

Năm 2026 này, ông và những người bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ 10 bạn tân sinh viên khó khăn đến khi ra trường, mỗi năm 15 triệu đồng.

"Tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã làm cầu nối để tạo điều kiện cho tôi cùng những người bạn đóng góp ủng hộ chương trình học bổng Tiếp sức đến trường. Năm nào báo cũng giới thiệu cho chúng tôi một số sinh viên khó khăn để tôi có cơ hội giúp đỡ", ông Sơn chia sẻ.

"Điều làm tôi vui hơn cả"

- Ảnh 3.

Ông Dương Thái Sơn nói có thể nhớ rõ tên hàng chục sinh viên từng được ông và những người bạn hỗ trợ, tiếp sức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trong nhiều năm đồng hành với chương trình, ông Dương Thái Sơn tâm sự có một niềm vui đặc biệt khi chứng kiến những sinh viên từng nhận hỗ trợ dần trưởng thành và nghĩ đến người khác.

"Tôi rất vui khi có một số cháu học đến năm thứ tư, sắp ra trường đã nhường lại suất hỗ trợ của tôi cho bạn khác. Vui nhất là các cháu sau khi ra trường đều nhớ ân tình của báo Tuổi Trẻ và những người giúp đỡ mình"

Doanh nhân Dương Thái Sơn

Năm nay, ông còn động viên các cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường và được ông giúp đỡ, đã ra trường cách đây 2-3 năm, cùng ông ủng hộ cho chương trình.

"Tất cả các cháu đều vui vẻ đóng góp, rất nhiệt tình. Đây là động lực để tôi và nhóm bạn tiếp tục đồng hành lâu dài cùng báo Tuổi Trẻ để hỗ trợ sinh viên khó khăn qua chương trình học bổng này", ông Sơn cho biết.

Khi sinh viên nhập học, ông thường tặng một số cuốn sách và yêu cầu cuối năm gửi kết quả học tập để ông dựa vào đó tiếp tục động viên, hỗ trợ.

>>> Mời các bạn từng nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ đăng ký kết nối tại link này.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ niềm vui khi những người từng nhận sự tiếp sức nay tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy đến thế hệ sinh viên đi sau - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Tiếp sức để những điều tử tế được nối dài

Theo ban tổ chức, đến nay đã có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2026 được gửi về sau gần 1 tháng. Từ những hồ sơ này, ban tổ chức sẽ xét chọn để trao khoảng 1.200 suất học bổng.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên cho biết báo Tuổi Trẻ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những sinh viên vượt khó. Báo luôn biết ơn những người có tấm lòng vàng như doanh nhân Dương Thái Sơn.

Năm nay, chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm mới. Tiếp sức đến trường đến nay đã gần 25 năm vẫn được duy trì, mỗi năm số đóng góp luôn tăng.

"Những người làm báo Tuổi Trẻ rất vui khi thấy rất nhiều bạn trẻ từng nhận học bổng thành đạt, có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Điều chúng tôi vui nhất là có những người như ông Sơn đã truyền cảm hứng, tiếp lửa cho các bạn trẻ tiếp tục hành trình đóng góp giúp đỡ các sinh viên khóa sau", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.Rời trại mồ côi về nhặt ve chai cùng ngoại, nay Như đậu Đại học Huế, mỗi đêm chạy bàn 6 tiếng

Nữ sinh Đà Nẵng Phạm Thị Quỳnh Như trúng tuyển Đại học Huế, đi làm thêm 6 tiếng và thường xuyên nhịn ăn để đủ tiền sống. Tuổi thơ Như từng lớn lên trong trại mồ côi, rồi trở về trong vòng tay bà ngoại.

Sáng 15-9, ông Dương Thái Sơn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại bao bì giấy Nam Long, trao 600 triệu đồng cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Khoản đóng góp tiếp nối hành trình đồng hành nhiều năm của một nhà hảo tâm xem giáo dục không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội giúp sinh viên khó khăn thay đổi tương lai. Ông Sơn cho biết vợ chồng ông bắt đầu âm thầm đóng góp sau khi đọc bài viết năm 1998 về Trần Bình Gấm, cô bé bán khoai đậu ba trường đại học. Trong tám năm tham gia chương trình, ông còn vận động bạn bè, đối tác và khách hàng cùng duy trì mức ủng hộ 600 triệu đồng mỗi năm. Sự bền bỉ này cho thấy giá trị của hoạt động thiện nguyện không nằm ở một khoản trao tặng đơn lẻ, mà ở cam kết lâu dài và khả năng kết nối thêm nguồn lực xã hội. Ngoài đóng góp qua báo Tuổi Trẻ, ông Sơn và một số người bạn đã bảo trợ riêng 80 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 12 triệu đồng mỗi năm. Ba khóa sinh viên đã tốt nghiệp và có việc làm ổn định, trong đó có bác sĩ, luật sư, giáo viên; một số người học xuất sắc còn giành học bổng toàn phần làm tiến sĩ tại Đài Loan. Hiện hơn 40 sinh viên vẫn nhận hỗ trợ, còn trong năm 2026, nhóm sẽ bảo trợ thêm 10 tân sinh viên đến khi ra trường với mức 15 triệu đồng mỗi năm. Niềm vui đặc biệt của ông Sơn đến từ việc những sinh viên từng được nâng đỡ nay đã trưởng thành và quay lại tiếp sức cho thế hệ sau. Đây cũng là hiệu quả sâu xa của học bổng Tiếp sức đến trường: biến sự hỗ trợ ban đầu thành một vòng tuần hoàn trách nhiệm, nơi người nhận có thể trở thành người trao. Việc chương trình tăng tương tác với thế hệ gen Z qua livestream bán hàng và mạng xã hội vì thế không chỉ mở rộng cách tiếp cận, mà còn đưa những tấm gương vượt khó đến gần hơn với người trẻ, góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên và tinh thần sẻ chia.