Bỏ qua điều hướng

U.23 Việt Nam hay nhưng... kém may: 3 lần dội xà ngang, 2 lần đập cột dọc rồi hòa Kuwait

U.23 Việt Nam hay nhưng... kém may: 3 lần dội xà ngang, 2 lần đập cột dọc rồi hòa Kuwait
Nguồn ảnh: Thanh Niên

3 lần sút dội xà ngang, 2 lần bóng đập cột dọc là thông số cho thấy sự đen đủi của U.23 Việt Nam ở trận ra quân bảng C ASIAD 20 gặp U.23 Kuwait, vừa khép lại trên sân Nagoya City Minato Soccer Field tối 15.9.

U.23 Việt Nam dứt điểm mãi... mới vào

U.23 Việt Nam chỉ có trận hòa 1-1 với U.23 Kuwait trong trận ra quân bảng C ASIAD 20, vừa khép lại trên sân Nagoya City Minato Soccer Field tối 15.9.

Các học trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh áp đảo toàn diện với gần 30 lần bắn phá cầu môn U.23 Kuwait. Tuy nhiên, chỉ có chân sút Ngọc Mỹ đưa được bóng vào lưới đại diện Tây Á. Trung phong của Ninh Bình vào sân phút 63, sau đó chỉ cần 17 phút để đánh đầu tung lưới U.23 Kuwait, gỡ hòa 1-1 cho U.23 Việt Nam. 

Ngọc Mỹ đã làm được điều mà cả hàng công U.23 Việt Nam trước đó bất lực. Dù dồn ép U.23 Kuwait và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng học trò ông Đinh Hồng Vinh đã bỏ lỡ tất cả.

U.23 Việt Nam hay nhưng... kém may: 3 lần dội xà ngang, 2 lần đập cột dọc rồi hòa Kuwait- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) phung phí nhiều cơ hội

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt, U.23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên tại ASIAD 20 (và có lẽ hy hữu trong lịch sử bóng đá nam ASIAD) có tổng cộng 5 lần sút dội xà ngang, cột dọc đối thủ. Ngay phút thứ 8, Lê Phát đã đánh đầu dội cột dọc, rồi chính anh sút bồi trúng xà ngang ở pha phạt góc. Đến phút 27, Quốc Việt đánh đầu làm tường vừa nhịp để Thanh Nhàn bằng xuống sút dội cột dọc ở góc rất hẹp. Trận đấu kém may mắn của U.23 Việt Nam khép lại với tình huống dứt điểm dội xà ngang U.23 Kuwait của Văn Thuận trong pha đối mặt, khi cầu môn đã rộng mở. 

Dù vậy, U.23 Việt Nam không thể chỉ trách "thần may mắn". Lê Phát, Quốc Việt hay Thanh Nhàn đã bỏ lỡ nhiều tình huống rất ngon ăn ở trận này. Đơn cử như cú sút vọt xà của Lê Phát ở khoảng cách chỉ 5 m ở phút 54, hay tình huống bay người đánh đầu cận thành ra ngoài của Ngọc Mỹ. 

Nếu tại những sân chơi từng gây tiếng vang trước đây như SEA Games hay U.23 châu Á, U.23 Việt Nam tiến xa nhờ khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ấn tượng, thì trong trận gặp U.23 Kuwait, sức ép tâm lý cùng sự căng cứng ở giai đoạn đầu giải đã khiến Lê Phát cùng đồng đội dứt điểm chưa tin chân.

Song, khiếm khuyết bộc lộ ngay trận đầu có khi lại là... điều hay. U.23 Việt Nam còn 2 trận đấu và 1 tuần trước mắt để sửa sai. Sau khi cầu thủ có thời gian tập luyện và khớp nhịp cùng nhau, U.23 Việt Nam sẽ bùng nổ hơn ở trận tới, khi đối đầu U.23 Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 18.9. 

U.23 Việt Nam khởi đầu bảng C ASIAD 20 bằng trận hòa 1-1 trước U.23 Kuwait tối 15.9 trên sân Nagoya City Minato Soccer Field, dù áp đảo toàn diện và có gần 30 lần dứt điểm. Năm tình huống bóng tìm đến khung gỗ, gồm 3 lần dội xà ngang và 2 lần đập cột dọc, phản ánh sự kém may mắn nhưng cũng cho thấy hạn chế rõ rệt trong khâu chuyển hóa cơ hội. Ngay phút thứ 8, Lê Phát đánh đầu trúng cột dọc rồi sút bồi dội xà ngang sau một pha phạt góc, trước khi Thanh Nhàn đưa bóng vào cột dọc từ góc hẹp ở phút 27 sau đường làm tường của Quốc Việt. Đến cuối trận, Văn Thuận tiếp tục sút trúng xà ngang trong thế đối mặt và cầu môn rộng mở, khép lại một màn bắn phá nhiều nhưng thiếu hiệu quả của đội bóng áo đỏ. Bàn gỡ hòa chỉ xuất hiện nhờ Ngọc Mỹ, người vào sân ở phút 63 và mất 17 phút để đánh đầu tung lưới đại diện Tây Á. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam không thể quy toàn bộ kết quả cho vận may, bởi Lê Phát từng sút vọt xà từ khoảng cách 5 m ở phút 54, còn chính Ngọc Mỹ cũng có pha bay người đánh đầu cận thành ra ngoài. So với khả năng tận dụng thời cơ từng giúp bóng đá trẻ Việt Nam tạo dấu ấn tại SEA Games và giải U.23 châu Á, sự căng cứng ở trận ra quân đã khiến các chân sút thiếu chính xác trong những thời điểm quyết định. Dù đánh rơi hai điểm đáng tiếc, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn còn hai trận và khoảng một tuần để điều chỉnh, trước mắt là cuộc đối đầu U.23 Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 18.9.