Bỏ qua điều hướng

Giám khảo Quyền Linh liên tục lau nước mắt

Giám khảo Quyền Linh liên tục lau nước mắt
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Là giám khảo cuộc thi trong buổi Gala lớp học MC Khoảnh khắc diệu kỳ, nghệ sĩ Quyền Linh cứ liên tục lau nước mắt và chia sẻ rằng có đôi lúc anh không muốn xem chương trình này nữa.

Giám khảo Quyền Linh liên tục lau nước mắt - Ảnh 2.

Quyền Linh cùng cô giáo Anh Thơ, ca sĩ Xuân Nghi The Voice, MC Lê Minh Ngọc chụp hình cùng các em, phụ huynh - Ảnh: HOÀNG LÊ

Mà không chỉ có Quyền Linh, những khán giả ngồi dưới sân khấu cũng lặng người nghe câu chuyện của 17 bạn nhỏ tham gia lớp học MC Khoảnh khắc diệu kỳ do MC Anh Thơ làm chủ nhiệm. 

Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều là chiến binh nhí đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Lời bộc bạch xót xa của Quyền Linh

Sau khi lắng nghe phần trình bày của các em, Quyền Linh lên sân khấu xúc động thừa nhận bản thân rơi vào cảm giác giằng xé nội tâm khi phải ngồi ở vị trí "cầm cân nảy mực".

"Tham dự không biết bao nhiêu chương trình, đã làm giám khảo nhiều cuộc thi MC, nhưng đây là một chương trình vô cùng đặc biệt. Tôi ngồi lắng nghe từng câu, từng chữ.

 Có đôi lúc tôi không muốn nghe nữa vì quá đau đớn, nhưng rồi lại thôi thúc bản thân phải nghe. Mâu thuẫn vô cùng", Quyền Linh nghẹn ngào chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN

Là người cha của hai đứa con, anh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các bậc phụ huynh có con không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Quyền Linh trải lòng: "Nếu hôm nay có thể gánh được một phần nào nỗi đau của các con, tôi xin gánh. 

Xem các con chia sẻ, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Tôi không biết phải chấm điểm thế nào, bởi với tôi, các con đều là những chiến binh dũng cảm và đều giành giải nhất trong cuộc sống".

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ cảm xúc trước khi buổi Gala lớp học MC Khoảnh khắc diệu kỳ diễn ra - Video: HOÀNG LÊ

Biến giọt nước mắt thành sự tự tin

Lớp học MC Khoảnh khắc diệu kỳ do MC Anh Thơ giảng dạy online trong suốt 6 tháng qua dành cho 17 bệnh nhi ung thư. Ban tổ chức thực hiện buổi tổng kết khóa căn bản đầu tiên trong chuyến dã ngoại tại Đồng Tháp hai ngày 19 và 20-9. Đây như là món quà Tết Trung thu ý nghĩa dành cho các em.

TIN LIÊN QUAN

Những đứa trẻ tạm xa bệnh viện, kim tiêm... nô đùa cùng nhau trong khuôn viên du lịch tràn ngập cây xanh.

 Các bé túm tụm trong phòng cùng trang điểm cho nhau, nhắc nhau sao lên sân khấu cho tự tin nhất.

Cô bé Khánh Ngọc hồn nhiên chia sẻ: "Con vui và thích học lớp MC vì giúp con tự tin, biết cách nói chuyện, mọi người sẽ quý con hơn".

Còn cô bé Tú Uyên ngày nào chỉ 27kg, trong bệnh viện trùm mền che mặt không muốn gặp mọi người nay bệnh tạm ổn định, em đi học lại, tăng ký, tự tin chia sẻ câu chuyện của mình. Phía dưới, mẹ em cầm điện thoại vừa khóc vừa quay khoảnh khắc diệu kỳ này của con.

Giám khảo Quyền Linh liên tục lau nước mắt - Ảnh 3.

Mẹ Tú Uyên vừa quay hình ảnh con gái lên sân khấu vừa khóc - Ảnh: HOÀNG LÊ

MC Anh Thơ nhớ lại những ngày đầu thành lập lớp, các bé đều tràn đầy tự ti, thậm chí không dám bật camera vì ngại cho mọi người thấy mái tóc đã rụng hết sau những đợt hóa trị. 

Thế nhưng, giờ đây các bạn nhỏ đã tự tin đứng trên sân khấu, cất lời truyền cảm hứng và kết nối với mọi người khiến chị rất hạnh phúc.

Những câu chuyện nghị lực của các chiến binh nhí đã biến đêm tốt nghiệp MC Khoảnh khắc diệu kỳ thành không gian của sự đồng cảm, tiếng nói cất lên từ trái tim các em đã chạm đến trái tim của mọi người.

Giám khảo Quyền Linh liên tục lau nước mắt - Ảnh 4.

Nụ cười ông Hoàng Văn Thắng - người luôn gắn bó, hỗ trợ các bệnh nhi nhí và bé Khánh Ngọc - Ảnh: HOÀNG LÊ

Lớp MC Khoảnh khắc diệu kỳ là lớp học thiện nguyện dành cho các bệnh nhi đang chiến đấu hoặc đã chiến thắng bệnh ung thư.

Trong lớp có tổng cộng 17 học viên, các em có độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi và đến từ nhiều nơi như miền Trung, miền Tây, Tây Nguyên, miền Nam. Có những em không còn đi học văn hóa vì trải qua nhiều năm điều trị bệnh, chưa thể tái hòa nhập.

Cuộc thi MC gì mà Quyền Linh phải thốt lên 'có lúc không muốn xem chương trình này nữa'? - Ảnh 6.Khi người lớn cùng mang lại khoảnh khắc diệu kỳ cho trẻ em khỏi bệnh ung thư

Từ những ngày gần như buông xuôi trong hành trình chống chọi bệnh tật, nhiều em nhỏ mắc ung thư đã tìm lại niềm vui sống, sự tự tin và khát vọng học tập khi tham gia lớp học nhiếp ảnh mang tên “Khoảnh khắc diệu kỳ”.

Đêm Gala tổng kết khóa học MC "Khoảnh khắc diệu kỳ" diễn ra tại Đồng Tháp trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 đã mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho toàn bộ khán giả cùng dàn giám khảo. Chương trình là kết quả sau 6 tháng giảng dạy trực tuyến của MC Anh Thơ dành riêng cho 17 bệnh nhi đang điều trị ung thư. Đứng trên sân khấu tốt nghiệp, những câu chuyện vượt qua nỗi đau cùng sự tự tin của các chiến binh nhí đã chạm tới trái tim người tham dự. Ở vị trí giám khảo, nghệ sĩ Quyền Linh không giấu được sự xúc động và liên tục lau nước mắt trước các phần trình diễn của các em. Anh thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm khi lắng nghe từng lời chia sẻ chân thành từ các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật. Là một người cha, nam nghệ sĩ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các bậc phụ huynh và khẳng định mọi bé đều giành giải nhất trong hành trình cuộc sống. Khóa học không chỉ truyền tải kỹ năng nói trước đám đông mà còn giúp các em nhỏ tạm xa kim tiêm cùng không gian bệnh viện để tìm lại sự tự tin. Những bệnh nhi từng tự ti không dám bật camera vì rụng tóc sau các đợt hóa trị nay đã mạnh dạn đứng trên sân khấu chia sẻ câu chuyện cá nhân như bé Khánh Ngọc hay bé Tú Uyên. Sự trưởng thành tích cực này đã biến buổi dã ngoại tốt nghiệp thành một không gian tràn ngập hy vọng, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc tới cộng đồng.