Bỏ qua điều hướng
•

Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù

Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hận người đã ép mình quan hệ tình dục, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân (22 tuổi) mang hung khí đi giết người đàn ông.

Ngày 26.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hoa (32 tuổi, ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) 27 năm tù về các tội "giết người", "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản"; bị cáo Nguyễn Văn Luân (22 tuổi, ở cùng địa phương) lãnh 20 năm tù về tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù- Ảnh 1.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân cùng phạm tội giết người

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, do tức giận trong quan hệ xã hội với ông T.Đ.P (48 tuổi, ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang), khoảng 23 giờ ngày 14.5.2025, Hoa nhớ đến những lần bị ông P. cưỡng bức quan hệ tình dục nên nảy sinh ý định giết ông để trả thù.

Để thực hiện, Hoa chạy xe máy từ nhà ông P. về nhà gặp Luân (cháu ruột, gọi Hoa là dì) rủ Luân lấy 1 con dao, Hoa cũng lấy 2 con dao và 1 bình xịt hơi cay, rồi chở Luân quay lại giết ông P. Luân đồng ý.

Đến nơi, Hoa cầm dao đi vào phòng ngủ của ông P. Lợi dụng lúc ông đang nằm ngủ, Hoa chém liên tục vào người ông P. làm rơi lưỡi dao ra ngoài. Hoa tiếp tục lấy bình xịt hơi cay và con dao còn lại, còn Luân cầm dao mang theo chờ sẵn, cùng xông vào xịt hơi cay và chém liên tục nhiều nhát vào người ông P. đến khi nạn nhân không còn cử động thì cả hai mới dừng lại.

Để tránh bị phát hiện, Hoa bẻ gãy 2 camera trong nhà ông P. và lấy điện thoại của nạn nhân ném xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa và Luân ném bỏ hung khí xuống sông, rồi về nhà ngủ.

Sau đó 4 ngày, người thân phát hiện ông P. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Hoa, Luân đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận về hành vi giết người.

Ngày 26.9, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù trong quan hệ xã hội giữa các bên. Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Thị Kim Hoa, 32 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, tổng cộng 27 năm tù về ba tội danh. Các tội danh gồm giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản, theo nội dung được báo Thanh Niên đăng tải. Nguyễn Văn Luân, 22 tuổi, cùng ngụ tại địa phương, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Như vậy, hai bị cáo là dì cháu phải chấp hành tổng cộng 47 năm tù sau hành vi tấn công khiến một người đàn ông tử vong. Bản án được đưa ra sau khi tòa xem xét cáo trạng, lời khai của các bị cáo cùng những tình tiết liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 14.5.2025, Hoa tức giận vì những mâu thuẫn trong quan hệ xã hội với ông T.Đ.P, 48 tuổi. Cáo trạng nêu Hoa nhớ lại những lần bị ông P. cưỡng bức quan hệ tình dục, từ đó nảy sinh ý định giết người để trả thù. Sau khi hình thành ý định, Hoa chạy xe máy từ nhà ông P. về nhà mình, tìm người cháu ruột là Luân để rủ cùng thực hiện. Hoa đề nghị Luân lấy một con dao, đồng thời tự chuẩn bị thêm hai con dao và một bình xịt hơi cay để quay lại hiện trường. Luân đồng ý tham gia, sau đó lên xe để Hoa chở trở lại nhà ông P., nơi kế hoạch tấn công được thực hiện trong đêm. Khi đến nơi, Hoa cầm dao đi vào phòng ngủ, còn Luân mang theo dao và đứng chờ sẵn bên ngoài căn phòng. Lợi dụng lúc ông P. đang nằm ngủ, Hoa dùng dao chém liên tục vào người nạn nhân, khiến lưỡi dao rơi ra ngoài trong lúc tấn công. Không dừng lại, Hoa lấy bình xịt hơi cay cùng con dao còn lại, tiếp tục phối hợp với Luân xông vào phòng ngủ. Hai người xịt hơi cay rồi chém nhiều nhát vào ông P. cho đến khi nạn nhân không còn cử động mới dừng tay. Sau khi gây án, Hoa tìm cách xóa dấu vết bằng việc bẻ gãy hai camera được lắp trong nhà ông P. Hoa còn lấy điện thoại của nạn nhân ném xuống con sông phía trước nhà, nhằm hạn chế khả năng cơ quan chức năng lần tìm manh mối. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa và Luân tiếp tục ném bỏ những hung khí đã sử dụng xuống sông rồi trở về nhà ngủ. Bốn ngày sau, người thân phát hiện ông P. tử vong trong phòng ngủ, sau đó trình báo vụ việc với cơ quan công an. Khi biết hành vi đã bị phát hiện, Hoa và Luân đến Công an tỉnh An Giang đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi giết người. Từ các chứng cứ và lời khai trong hồ sơ, vụ án được đưa ra xét xử, kết thúc bằng mức án nghiêm khắc dành cho cả hai bị cáo. Vụ án cho thấy mâu thuẫn kéo dài, nếu không được giải quyết đúng cách, có thể dẫn đến hành vi đặc biệt nguy hiểm. Việc hai dì cháu chuẩn bị dao, bình xịt hơi cay, quay lại nơi ở của nạn nhân rồi tìm cách che giấu dấu vết làm mức độ vụ án thêm nghiêm trọng. Bản án của TAND tỉnh An Giang là kết quả tố tụng đối với hành vi đã được cáo trạng và phiên tòa làm rõ, theo thông tin từ Thanh Niên.