Bỏ qua điều hướng
•

HLV Kim Sang Sik thừa nhận thắng may mắn Philippines

HLV Kim Sang Sik thừa nhận thắng may mắn Philippines
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

HLV Kim Sang Sik cho biết Việt Nam có phần may mắn khi thắng Philippines ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận thắng may mắn Philippines - Ảnh 1.

HLV tuyển Việt Nam Kim Sang Sik - Ảnh: ANH KHOA

"Thật sự rất hạnh phúc khi giành chiến thắng, chúc mừng toàn đội. Cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động. Hôm nay chúng tôi có nhiều may mắn khi thắng Philippines. Cả hai đã cống hiến trận đấu hấp dẫn" - ông Kim Sang Sik nói.  

Ông Kim Sang Sik cho biết, sau chiến thắng này, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan vào ngày 29-9 với mục tiêu giành chiến thắng. 

Nhận xét về tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan có lực lượng mạnh nhất nên Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ". Ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận "chưa phân tích tuyển Thái Lan hoàn toàn". 

"Thái luôn là một đội bóng mạnh, không cần nghi ngờ điều đó" - chiến lược gia 49 tuổi khẳng định. 

HLV Kim Sang Sik chia sẻ về chấn thương của Xuân Son: "Tôi nghĩ cậu ấy bị chấn thương gân khoeo. Tôi phải rút Xuân Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Tôi rất buồn khi thêm một cầu thủ nữa dính chấn thương. Về mặt chiến thuật và chuyên môn, Son là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển, nên việc cậu ấy phải rời sân là điều đáng tiếc.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận thắng may mắn Philippines - Ảnh 2.

Đình Bắc (bên trái) và HLV Kim Sang Sik dự họp báo sau trận thắng Philippines - Ảnh: ANH KHOA

Nhưng tôi muốn nói với Son rằng đây có vẻ không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng. Son là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển quốc gia và có thể đây chỉ là một vấn đề nhỏ.

Đồng thời, chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vị trí của Son. Đình Bắc và Minh Hoàng có thể thay thế vị trí này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu và không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến đội".

Nhận xét về cầu thủ trẻ Minh Hoàng, thầy Kim chia sẻ: "Minh Hoàng là một cầu thủ tốt. Đồng thời cậu ấy còn rất trẻ và có thể mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cho đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ đơn thuần là một cầu thủ trẻ. Nếu Minh Hoàng tiếp tục duy trì phong độ và thể hiện tốt như vậy, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của đội. Đây là một cầu thủ rất đáng để chúng ta tiếp tục chờ đợi và theo dõi".

"Đối với tôi, ngoại trừ 11 cầu thủ đá chính, tất cả những cầu thủ còn lại đều rất quan trọng và có giá trị. Tất cả đều đang cố gắng hết sức. Đó cũng là lý do hôm nay chúng tôi đã có được một trận đấu mà không để thủng lưới" - ông Kim nói tiếp.

"Patrik Lê Giang hiện đã gia nhập đội tuyển quốc gia và quá trình hòa nhập của cậu ấy với đội đang diễn ra rất tốt. Tôi nghĩ các cầu thủ lớn tuổi đã hy sinh rất nhiều để hỗ trợ Patrik và các cầu thủ khác. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Đình Bắc, Xuân Son và những cầu thủ phòng ngự khác trong trận đấu hôm nay cũng đã thực sự hy sinh và nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, tiếp tục thể hiện những màn trình diễn tốt trên sân" - HLV Kim Sang Sik nói. 

TỔNG QUAN TRẬN ĐẤU:

Trận này, tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa thực sự nhịp nhàng trước Philippines. Mặt sân trơn sau cơn mưa lớn khiến các học trò HLV Kim Sang Sik gặp khó trong phối hợp và triển khai bóng. Khi Hoàng Đức ngồi dự bị, tuyến giữa Việt Nam cũng lép vế, để đối thủ cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn.

Đến phút 23, Randy Schneider khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim khi tung cú sút xa uy lực đưa bóng dội xà ngang. Nhưng chỉ 2 phút sau, tuyển Việt Nam vượt lên nhờ pha phản công sắc bén.

Lê Phạm Thành Long chọc khe để Williams Minh Hoàng thoát xuống căng ngang. Bóng chạm hậu vệ Philippines rồi bật đến đúng vị trí của Nguyễn Đình Bắc, giúp anh đệm bóng mở tỉ số.

Sau bàn thắng của Đình Bắc, hai đội thi đấu giằng co quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tuyển Việt Nam chơi có phần chùng xuống tạo cơ hội cho Philippines dâng cao gây sức ép. Trong thế trận như vậy, Việt Nam cũng không có những pha phản công đủ sức bén để kết liễu đối thủ.

Đến phút 82, các CĐV Việt Nam có phen thót tim khi Kenji Nishioka đệm bóng tung lưới Patrik Lê Giang. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận. Chung cuộc, Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ở bảng B sẽ lần lượt gặp Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (29-9) và Pakistan (2-10). Đội dẫn đầu bảng B giành quyền vào chung kết gặp đội nhất bảng A, tranh 650.000 USD tiền thưởng cho đội vô địch.

Ban đầu, tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên do khó bán được bản quyền truyền hình giải đấu giá cao, FIFA đã giảm xuống còn 650.000 USD.

- Ảnh 2.Tuyển Việt Nam - Philippines (hiệp 1) 1-0: Đình Bắc mở tỉ số

Phút 25, Minh Hoàng căng ngang chạm người hậu vệ Philippines tạo cơ hội cho Đình Bắc băng lên dứt điểm, ghi bàn mở tỉ số.

HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn đội vì nỗ lực trong trận đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cảm ơn đông đảo người hâm mộ đã đến sân vận động cổ vũ, tạo thêm động lực cho các cầu thủ trong một buổi tối nhiều thử thách. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận tuyển Việt Nam đã gặp may mắn khi vượt qua Philippines, trong trận đấu hấp dẫn với nhiều diễn biến giằng co và kịch tính. Sau chiến thắng này, HLV Kim Sang Sik yêu cầu toàn đội nhanh chóng tập trung cho cuộc đối đầu Thái Lan vào ngày 29-9, với mục tiêu tiếp tục giành trọn vẹn kết quả tốt. Đánh giá đối thủ sắp tới, ông cho rằng Thái Lan đang sở hữu lực lượng mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026, vì vậy tuyển Việt Nam cần chuẩn bị thật kỹ. Chiến lược gia 49 tuổi cũng thừa nhận bản thân chưa phân tích hoàn toàn tuyển Thái Lan, dù khẳng định đây luôn là đội bóng mạnh và không cần phải nghi ngờ về năng lực. Một trong những mối quan tâm lớn sau trận đấu là tình trạng của tiền đạo Xuân Son, người phải rời sân sớm vì dấu hiệu chấn thương gân khoeo. HLV Kim Sang Sik cho biết ông buộc phải rút Xuân Son ra ngay, bởi sự cố này phần nào ảnh hưởng đến cách vận hành chiến thuật và chuyên môn của tuyển Việt Nam. Ông bày tỏ sự buồn bã khi đội tuyển tiếp tục có thêm một cầu thủ dính chấn thương, bởi Xuân Son giữ vai trò rất quan trọng trong kế hoạch thi đấu. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik nhận định chấn thương của Xuân Son có vẻ không quá nghiêm trọng và có thể chỉ là một vấn đề nhỏ cần tiếp tục theo dõi. Ông đồng thời nhấn mạnh tuyển Việt Nam vẫn còn những phương án khác, trong đó Đình Bắc và Minh Hoàng có thể đảm nhiệm vị trí mà Xuân Son để lại. Nhà cầm quân này khẳng định đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu, không để sự vắng mặt đáng tiếc ấy ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần và kế hoạch chung. HLV Kim Sang Sik dành nhiều lời khen cho Minh Hoàng, cầu thủ trẻ được đánh giá có năng lượng tích cực và khả năng tạo ra khác biệt khi được trao cơ hội. Theo ông, Minh Hoàng không chỉ đơn thuần là một cầu thủ trẻ, bởi nếu duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng. Những màn thể hiện như vậy khiến Minh Hoàng trở thành cái tên đáng để người hâm mộ tiếp tục chờ đợi, theo dõi trong các trận đấu tiếp theo. HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh rằng ngoài 11 cầu thủ đá chính, mọi thành viên còn lại đều quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết sức vì tập thể. Ông cho rằng tinh thần đóng góp của toàn đội là một nguyên nhân giúp tuyển Việt Nam hoàn tất trận đấu mà không để thủng lưới trước Philippines. Patrik Lê Giang, sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia, đang hòa nhập thuận lợi nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ những cầu thủ lớn tuổi trong đội. Trên sân, tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa thật sự nhịp nhàng, đặc biệt khi mặt cỏ trơn sau cơn mưa lớn khiến các pha phối hợp và triển khai bóng gặp nhiều khó khăn. Việc Hoàng Đức ngồi dự bị khiến tuyến giữa Việt Nam phần nào lép vế, tạo điều kiện để Philippines kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phút 23, Randy Schneider khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim bằng cú sút xa uy lực, đưa bóng dội xà ngang trong gang tấc. Chỉ hai phút sau tình huống nguy hiểm ấy, tuyển Việt Nam bất ngờ vượt lên bằng một pha phản công sắc bén, bắt đầu từ đường chọc khe của Lê Phạm Thành Long. Williams Minh Hoàng thoát xuống rồi căng ngang, bóng chạm một hậu vệ Philippines trước khi bật đến đúng vị trí để Nguyễn Đình Bắc đệm bóng mở tỉ số. Sau bàn thắng, hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt ở giữa sân, còn tuyển Việt Nam phải nỗ lực chống đỡ sức ép trong thế trận Philippines dâng cao, đồng thời duy trì sự tập trung để bảo toàn chiến thắng.