Man City đã tạo nên một cú sốc lớn khi đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield, trong một trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc vào tối 11/10 (giờ Việt Nam). Chiến thắng này không chỉ là màn ngược dòng đầy bản lĩnh của The Citizens trong thế bị dồn vào chân tường, mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho HLV Enzo Maresca, người đã trở thành nhà cầm quân thứ 4 trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả 6 trận đầu tiên cùng một đội bóng.
Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Man City vừa bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Người hâm mộ Liverpool đã không ngần ngại bày tỏ sự bất bình, giăng biểu ngữ "Một thế hệ người hâm mộ bị lừa dối" trên khán đài The Kop, tạo nên bầu không khí thù địch bao trùm sân Anfield.
Cổ động viên Liverpool chào đón Man City bằng bầu không khí thù địch (Ảnh: Getty).
Dù được tiếp thêm động lực từ cảm giác bất công, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đã chủ động tìm cách kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm dành cho cả hai đội đều khan hiếm trong 30 phút đầu tiên. Alexis Mac Allister và Victor Munoz bên phía Liverpool, cùng Enzo Fernandez và Rayan Cherki của Man City, đều không thể tạo ra đột biến. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, không hấp dẫn như kỳ vọng.
Liverpool khởi đầu hiệp hai với cường độ ấn tượng, tạo ra ba cơ hội chỉ trong 5 phút đầu tiên. Thủ thành Donnarumma đã phải hai lần trổ tài cản phá những cú dứt điểm của Lewis Koumas và Ryan Gravenberch, trước khi Mac Allister tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ở đầu sân bên kia, Erling Haaland cũng bỏ lỡ một cơ hội vàng để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.
Khi trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, Liverpool phải chịu tổn thất lớn. Gravenberch đã nhận thẻ vàng thứ hai sau pha va chạm với Jeremy Doku và bị truất quyền thi đấu ở phút 62. Quyết định này đã đẩy đội chủ nhà vào thế khó khăn và mở ra bước ngoặt của trận đấu, bởi Gravenberch là một trong những cầu thủ chơi nổi bật từ đầu trận.
Tiền vệ Gravenberch bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).
Chỉ ít phút sau khi có lợi thế hơn người, Man City đã tận dụng thành công với bàn mở tỷ số trận đấu. Phút 65, đường căng ngang của Doku chạm người cầu thủ Liverpool đổi hướng, đưa bóng đến vị trí của Haaland. Tiền đạo người Na Uy lập tức dứt điểm một chạm đầy lạnh lùng, đánh bại Alisson, mở tỷ số trận đấu.
Cơn ác mộng của Liverpool nhanh chóng trở thành hiện thực khi họ thủng lưới bàn thứ hai cũng chỉ sau bàn đầu tiên ba phút. Doku tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Man City bằng pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, trước khi tung cú sút chân phải tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành. Liverpool đã trải qua 6 phút ác mộng kể từ thời điểm Gravenberch nhận thẻ đỏ, khi liên tiếp để thủng lưới hai bàn.
Man City hoàn toàn làm chủ thế trận. Đến phút 78, Cherki ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha lập công đẳng cấp, thậm chí có thể xem là bàn thắng đẹp nhất trận. Sau màn phối hợp ăn ý giữa Elliot Anderson và Josko Gvardiol, tiền vệ người Pháp bình tĩnh đưa bóng vào lưới Alisson.
Haaland ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).
Chiến thắng thuyết phục tại Anfield khép lại một buổi chiều hoàn hảo của Man City trong giai đoạn đầy sóng gió. Dù phải đối mặt với những tranh cãi bên ngoài sân cỏ, đội bóng vẫn cho thấy chất lượng đội hình và khả năng tận dụng cơ hội đáng nể. Man City tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Arsenal.
Trong khi đó, kết quả này khiến HLV Iraola phải nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV Liverpool. Đây cũng mới là lần thứ ba trong thế kỷ 21, đội bóng vùng Merseyside không thể giành chiến thắng ở bất kỳ trận nào trong ba trận sân nhà đầu tiên tại giải vô địch quốc gia mùa giải.
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại : https://share.fptplay.vn/KQyFwB