Bỏ qua điều hướng

Hai bức ảnh, một cuộc đời: Xót xa số phận người phụ nữ Trung Quốc sau 26 năm mất tích

Hai bức ảnh, một cuộc đời: Xót xa số phận người phụ nữ Trung Quốc sau 26 năm mất tích
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hai bức ảnh cách nhau 26 năm cho thấy người phụ nữ gốc Bắc Kinh đã thay đổi nhiều thế nào trước khi được tìm thấy và đoàn tụ với gia đình.

Hai bức ảnh, một cuộc đời: Xót xa số phận người phụ nữ sau 26 năm mất tích - Ảnh 1.

"Ngày ấy và bây giờ” của bà Tôn Mỹ Hoa sau 26 năm mất tích - Ảnh: SCMP

Một phụ nữ Bắc Kinh mất tích năm 2000 vừa được tìm thấy tại Sơn Đông và đoàn tụ với gia đình sau 26 năm. 

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại một ngôi làng và những ký ức còn sót lại của bà. Khi mất tích bà Tôn 32 tuổi.

Bà Tôn Mỹ Hoa, sinh năm 1968 tại Bắc Kinh, được một blogger địa phương có tài khoản mạng xã hội tên "Sơ Tâm" phát hiện khi người này đến thăm một ngôi làng ở Sơn Đông và quay video tại đây.

Trong video, bà Tôn xuất hiện với mái tóc hoa râm, dáng vẻ tiều tụy và có dấu hiệu suy giảm nhận thức. 

Chủ tài khoản Sơ Tâm nhận thấy bà dường như không phải người địa phương và vẫn mong muốn tìm lại gia đình.

Dù gặp vấn đề về nhận thức, bà Tôn vẫn nhớ được một số thông tin đáng chú ý. 

Bà có thể viết rõ ràng, tự viết tên mình, ghi lại hai cái tên được cho là người thân và nhắc đến một số địa điểm tại Bắc Kinh. Bà cũng được cho là còn nhớ một số thuật ngữ liên quan đến ngoại thương.

Một bài viết do tình nguyện viên đăng tải, sau đó bị xóa, cho biết bà Tôn từng sống trong một gia đình khá giả ở Bắc Kinh, thông thạo tiếng Anh và được đào tạo về ballet và khiêu vũ thể thao. Những thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.

Theo các nguồn tin được trích dẫn, bà Tôn mất tích vào năm 2000. Gia đình đã tìm kiếm bà trong nhiều năm nhưng không có kết quả.

Sau khi mất liên lạc với người thân, bà đến Sơn Đông và sống cùng một người đàn ông được gọi là “Chú Long”, lớn hơn bà khoảng 20 tuổi. Không rõ mối quan hệ của bà với “Chú Long” là gì.

Sơ Tâm sau đó đổi một chiếc điện thoại di động để lấy thông tin tùy thân của bà Tôn. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, bà được xét nghiệm ADN. Kết quả giúp xác định người anh ruột của bà đang sống tại Bắc Kinh.

Sau 26 năm mất tích, bà Tôn cuối cùng được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ bà đều đã qua đời. Một số thông tin cho biết bà còn một người chị gái đang sinh sống tại Mỹ.

Câu chuyện của bà Tôn sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó có những tranh luận về khả năng bà từng là nạn nhân của nạn buôn người. 

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận bà bị bắt cóc hoặc vụ việc có liên quan đến một đường dây buôn người.

Một người dùng mạng xã hội kêu gọi cơ quan chức năng cần tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, nhấn mạnh rằng "cuộc đời của bà Tôn đã bị hủy hoại" và những kẻ chịu trách nhiệm (nếu có) phải bị nghiêm trị.

Hai bức ảnh, một cuộc đời: Xót xa số phận người phụ nữ sau 26 năm mất tích - Ảnh 3.Cụ bà Trung Quốc 75 tuổi chi 11,8 tỉ đồng làm đẹp, hóa đơn có cả 'ghế hạnh phúc'

Cụ bà 75 tuổi ở Thượng Hải chi sạch 3 triệu tệ (gần 11,8 tỉ đồng) tiền dưỡng già cho các dịch vụ thẩm mỹ, trong đó có những hạng mục kỳ lạ và bị tính giá cao gấp 20 lần thị trường.

Hai bức ảnh cách nhau 26 năm ghi lại sự đổi thay nghiệt ngã của bà Tôn Mỹ Hoa, người phụ nữ gốc Bắc Kinh mất tích năm 2000 khi mới 32 tuổi. Từ một người được cho là từng sống trong gia đình khá giả, biết tiếng Anh và được đào tạo ballet, bà xuất hiện tại một ngôi làng ở Sơn Đông với mái tóc hoa râm, dáng vẻ tiều tụy và dấu hiệu suy giảm nhận thức. Bà Tôn được blogger địa phương có tài khoản “Sơ Tâm” tình cờ phát hiện khi người này đến làng quay video. Dù trí nhớ không còn nguyên vẹn, bà vẫn viết được tên mình, ghi lại hai cái tên được cho là người thân, nhắc đến một số địa điểm tại Bắc Kinh và nhớ vài thuật ngữ liên quan đến ngoại thương. Những ký ức rời rạc trở thành đầu mối quan trọng để các tình nguyện viên xác minh danh tính và tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả giúp tìm thấy người anh ruột của bà tại Bắc Kinh, mở đường cho cuộc đoàn tụ sau 26 năm, nhưng cha mẹ bà đều đã qua đời và một số thông tin cho biết người chị gái đang sống tại Mỹ. Khoảng thời gian bà Tôn sống cùng người đàn ông được gọi là “Chú Long”, lớn hơn bà khoảng 20 tuổi, vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ, kể cả bản chất mối quan hệ giữa hai người. Những tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về khả năng bà là nạn nhân buôn người phản ánh yêu cầu chính đáng về một cuộc điều tra toàn diện, song hiện chưa có bằng chứng xác nhận bà từng bị bắt cóc hoặc vụ việc liên quan đến đường dây buôn người.