Bỏ qua điều hướng

Hai cô gái ở TPHCM mang 65 triệu đồng đến công an nhờ tìm người đánh rơi

Hai cô gái ở TPHCM mang 65 triệu đồng đến công an nhờ tìm người đánh rơi
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hai cô gái ở phường Rạch Dừa (TPHCM) nhặt được túi nylon chứa hơn 65 triệu đồng tại một cửa hàng, sau đó mang đến công an phường trình báo để tìm người đánh rơi.

Ngày 19/9, Công an phường Rạch Dừa cho biết vừa xác minh, trao trả số tiền hơn 65 triệu đồng cho một người phụ nữ đánh rơi.

Hai cô gái ở TPHCM mang 65 triệu đồng đến công an nhờ tìm người đánh rơi - 1

Chị Yến và chị Thư mang số tiền đến Công an phường Rạch Dừa nhờ tìm chủ nhân (Ảnh: Công an phường Rạch Dừa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/9, chị Đào Thị Yến và chị Nguyễn Minh Thư (cùng 27 tuổi, cùng ngụ phường Rạch Dừa) đến cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật.

Tại đây, 2 cô gái nhặt được một túi nylon bên trong có một cọc tiền trị giá 65.178.000 đồng.

Sau đó, hai cô gái mang số tiền đến Công an phường Rạch Dừa trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trao trả. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa phát thông báo để tìm chủ nhân số tiền.

Đến khoảng 22h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tươi (58 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) đến công an phường trình báo việc đánh rơi tiền.

Theo bà Tươi, khoảng 17h45 cùng ngày, bà gói cọc tiền trong túi nylon và để trên giỏ xe đạp rồi chạy xe quanh khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật. Khi về đến nhà, bà Tươi phát hiện cọc tiền đã bị mất.

Hai cô gái ở TPHCM mang 65 triệu đồng đến công an nhờ tìm người đánh rơi - 2

Công an trao trả số tiền cho bà Tươi (Ảnh: Công an phường Rạch Dừa).

Sau đó, thông qua người quen, bà Tươi biết Công an phường Rạch Dừa đang thông báo tìm người đánh rơi tiền nên đến trình báo.

Qua xác minh, Công an phường Rạch Dừa xác định số tiền do chị Yến và chị Thư nhặt được là tài sản của bà Tươi. Công an phường sau đó đã tiến hành trao trả toàn bộ số tiền cho bà Tươi.

Theo Công an phường Rạch Dừa, hành động của chị Yến và chị Thư được ghi nhận là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân khi nhặt được tài sản đánh rơi.

Hành động trung thực của hai cô gái 27 tuổi tại phường Rạch Dừa, TPHCM đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Tối 18/9, chị Đào Thị Yến và chị Nguyễn Minh Thư nhặt được túi nylon chứa 65.178.000 đồng tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Ngay lập tức, hai chị đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Rạch Dừa nhờ xác minh và tìm người đánh rơi. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Dừa nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát thông tin tìm chủ sở hữu. Khoảng 22h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tươi (58 tuổi) đến trụ sở trình báo về việc làm mất cọc tiền khi để trên giỏ xe đạp di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật. Qua đối soát thông tin trùng khớp, lực lượng công an đã làm thủ tục trao trả toàn bộ tài sản cho bà Tươi. Sự việc trao trả tài sản diễn ra nhanh chóng, minh bạch chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân và chính quyền. Công an phường Rạch Dừa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực của chị Yến và chị Thư. Đây là tấm gương sáng cần được ghi nhận và tiếp tục nhân rộng trong đời sống xã hội hiện đại.