Bỏ qua điều hướng
•

Hài cốt Sa hoàng Bulgaria hồi hương sau 1.000 năm

Hài cốt Sa hoàng Bulgaria hồi hương sau 1.000 năm
Nguồn ảnh: VnExpress

Hơn 1.000 năm sau khi qua đời, hài cốt của Sa hoàng Samuel, một trong những lãnh đạo cuối cùng của Đế quốc Bulgaria đệ nhất, sẽ trở về quê nhà.

Chính quyền Bulgaria đã bố trí tàu miễn phí để đưa người dân tới thủ đô nhân sự kiện này, đồng thời huy động 750 cảnh sát để bảo vệ thành phố Sofia trong suốt lễ bàn giao hài cốt của Sa hoàng Samuel vào 3/10.

Hài cốt của Samuel sẽ được đặt trong quan tài bằng đá cẩm thạch trắng khai thác tại vùng Prilep thuộc Bắc Macedonia. Quan tài sẽ đặt tại Nhà thờ Saint Sofia, nhà thờ kiểu basilica có từ thế kỷ thứ 6.

Đội danh dự khiêng quan tài Sa hoàng Samuel trong lễ bàn giao tại thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 3/10. Ảnh: AFP

Đội danh dự khiêng quan tài Sa hoàng Samuel trong lễ bàn giao tại thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 3/10. Ảnh: AFP

Hy Lạp và Bulgaria trong tuần này đã đạt được thỏa thuận về việc hồi hương hài cốt mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev ca ngợi là mang tính "lịch sử".

"Hài cốt này thuộc về cả hai dân tộc chúng ta", ông Radev phát biểu khi tham dự lễ đón nhận hài cốt cùng người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Đổi lại, Hy Lạp sẽ nhận lại 48 hiện vật từng bị quân đội Bulgaria cướp phá từ các nhà thờ và tu viện ở miền bắc Hy Lạp trong Thế chiến I.

Samuel, người trị vì Đế quốc Bulgaria đệ nhất từ năm 997 đến 1014, đã cùng các anh em chỉ huy nhiều chiến dịch quân sự chống lại Đế quốc Byzantine. Ông dần mở rộng quyền lực ra khắp vùng Balkan, biến khu vực hồ Prespa và hồ Ohrid - hiện nay phần lớn thuộc Bắc Macedonia - thành căn cứ quyền lực của mình.

Tuy nhiên, Đế quốc Byzantine đã giành lại ưu thế sau năm 1001 và đánh bại hoàn toàn quân đội của Samuel vào năm 1014.

Các nhà sử học cho rằng Samuel qua đời vì sốc khi chứng kiến hàng nghìn binh sĩ bại trận trở về trong tình trạng bị chọc mù mắt theo lệnh của Hoàng đế Byzantine Basil II - người được mệnh danh là "Kẻ hủy diệt người Bulgaria".

4 năm sau, vương quốc của Samuel rơi vào tay Đế quốc Byzantine.

Thượng phụ Daniil của Giáo hội Chính thống giáo Bulgaria chủ trì thánh lễ trước quan tài Sa hoàng Samuel tại Nhà thờ St. Sophia trong buổi lễ đưa hài cốt trở về Bulgaria ngày 3/10. Ảnh: AFP

Thượng phụ Daniil của Giáo hội Chính thống giáo Bulgaria chủ trì thánh lễ trước quan tài Sa hoàng Samuel tại Nhà thờ St. Sophia trong buổi lễ đưa hài cốt trở về Bulgaria ngày 3/10. Ảnh: AFP

Hài cốt của Samuel được nhà khảo cổ học người Hy Lạp Nikolaos Moutsopoulos phát hiện vào những năm 1960. Ông Moutsopoulos đã chỉ đạo các cuộc khai quật trên đảo Saint Achilleios của Hy Lạp, khu vực nằm giữa hồ Little Prespa gần biên giới Hy Lạp - Albania

Họ đã tìm thấy bộ hài cốt của một người đàn ông cao khoảng 1,6 mét, cùng với những mảnh vải lụa sang trọng có viền vàng và họa tiết hình chim. Việc xác định danh tính hài cốt là của Samuel dựa trên các manh mối như vị trí ngôi mộ, sự xa hoa của trang phục, độ tuổi của người quá cố và một vết gãy xương cũ.

Người dân có mặt tại thủ đô Sofia ngày 3/10 để chứng kiến lễ bàn giao hài cốt. Ảnh: AFP

Người dân có mặt tại thủ đô Sofia ngày 3/10 để chứng kiến lễ bàn giao hài cốt. Ảnh: AFP

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Hơn một thiên niên kỷ sau khi qua đời, hài cốt của Sa hoàng Samuel, nhà lãnh đạo kiệt xuất trị vì Đế quốc Bulgaria đệ nhất từ năm 997 đến 1014, đã chính thức được hồi hương về quê nhà trong một sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày 3/10 tại thủ đô Sofia với sự tham dự của Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ bàn giao và tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân đến chiêm bái tại Nhà thờ Saint Sofia, chính quyền Bulgaria đã huy động 750 cảnh sát cùng hệ thống tàu xe miễn phí. Thỏa thuận ngoại giao đạt được giữa Hy Lạp và Bulgaria không chỉ khép lại hành trình hồi hương hài cốt mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Để nhận lại di cốt của Sa hoàng Samuel, phía Bulgaria đã đồng ý trao trả cho Hy Lạp 48 hiện vật quý giá từng bị lực lượng quân sự cướp phá từ các nhà thờ và tu viện miền bắc Hy Lạp trong thời kỳ Thế chiến I. Trước đó, bộ hài cốt được nhà khảo cổ học Nikolaos Moutsopoulos phát hiện vào những năm 1960 tại đảo Saint Achilleios thuộc khu vực hồ Little Prespa, và được xác định danh tính dựa trên vị trí ngôi mộ, trang phục lụa thêu chỉ vàng cùng tổn thương gãy xương cũ. Sa hoàng Samuel là nhân vật lịch sử gắn liền với giai đoạn kháng chiến khốc liệt chống lại sự xâm lược của Đế quốc Byzantine nhằm bảo vệ lãnh thổ vùng Balkan. Sau thất bại thảm hại vào năm 1014, ông đã trút hơi thở cuối cùng do uất nghẹn và sốc nặng khi tận mắt chứng kiến hàng nghìn binh sĩ thân yêu trở về trong tình trạng bị chọc mù mắt theo mệnh lệnh dã man của Hoàng đế Basil II. Việc đưa di cốt vị Quốc vương trở lại mảnh đất quê hương sau mười thế kỷ kỷ lưu lạc không chỉ xoa dịu vết thương quá khứ mà còn thể hiện sự tôn vinh sâu sắc đối với mốc son lịch sử của dân tộc Bulgaria.