Bỏ qua điều hướng

Hai hàng bánh cuốn 'vợ chồng' giá 15.000 đồng trong ngõ ở Hà Nội

Hai hàng bánh cuốn 'vợ chồng' giá 15.000 đồng trong ngõ ở Hà Nội
Nguồn ảnh: VnExpress

Hàng bánh cuốn 70 năm với hai điểm một của vợ một của chồng trong ngõ Thụy Khuê bán một suất giá 15.000 đồng, được nhiều khách nhận xét "ngon, rẻ nhất Hà Nội".

Hàng bánh cuốn 'vợ chồng' giá bán 15.000 đồng trong ngõ ở Hà Nội

Con ngõ 29 Thụy Khuê tồn tại hai hàng bánh cuốn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà (61 tuổi) và ông Phạm Văn Chính (65 tuổi). Hai hàng không cạnh tranh, được mở để san sẻ bớt lượng khách tìm đến ngày một đông. Quán mở từ 6h đến 11h hoặc 12h hằng ngày, đông nhất vào khung 7h-8h30.

Con ngõ 29 Thụy Khuê tồn tại hai hàng bánh cuốn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà (61 tuổi) và ông Phạm Văn Chính (65 tuổi). Hai hàng không cạnh tranh, được mở để san sẻ bớt lượng khách tìm đến ngày một đông. Quán mở từ 6h đến 11h hoặc 12h hằng ngày, đông nhất vào khung 7h-8h30.

Bà Hà, đã theo nghề làm bánh cuốn từ năm 15 tuổi, ngồi tráng bánh ở quầy nhỏ đầu ngõ, cách mặt phố khoảng 50 m. Quầy có hai bàn nhỏ, phục vụ được khoảng 7-8 khách cùng lúc. 

Hàng bánh cuốn được mẹ chồng bà Hà mở từ những năm 1950 tại đầu dốc La Pho. Thời đó, mỗi đĩa bánh cuốn được tính bằng đơn vị hào. Vợ chồng bà Hà kế nghiệp từ giữa những năm 1980. 

Vài năm gần đây, vì khách đông hơn, ông Chính mở bán thêm trong nhà - cách đầu ngõ khoảng hơn 100 m. Con ngõ chật, chỉ đủ hai người đi bộ tránh nhau. 

Một đĩa bánh truyền thống giá 15.000 đồng, chả 5.000 đồng nên được nhiều khách đánh giá "rẻ nhất Hà Nội". Theo khảo sát, giá trung bình một phần tương tự ở các quán bánh cuốn Hà Nội khác khoảng 30.000 đồng.

"Nhiều quán vị trí đắc địa có khi bán giá gấp ba lần quán tôi", ông Chính nói.

Quán vẫn giữ cách làm thủ công với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên bề mặt nồi và thanh tre mảnh để lấy bánh. Bột, hành khô, nhân thịt lợn xào mộc nhĩ được bà Hà tự tay chế biến. Mỗi ngày ông bà dậy từ 4h chuẩn bị đồ và mở hàng lúc 6h.

Quán vẫn giữ cách làm thủ công với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên bề mặt nồi và thanh tre mảnh để lấy bánh. Bột, hành khô, nhân thịt lợn xào mộc nhĩ được bà Hà tự tay chế biến. Mỗi ngày ông bà dậy từ 4h chuẩn bị đồ và mở hàng lúc 6h.

Quán vẫn giữ cách làm thủ công với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên bề mặt nồi và thanh tre mảnh để lấy bánh. Bột, hành khô, nhân thịt lợn xào mộc nhĩ được bà Hà tự tay chế biến. Mỗi ngày ông bà dậy từ 4h chuẩn bị đồ và mở hàng lúc 6h.

Quán vẫn giữ cách làm thủ công với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên bề mặt nồi và thanh tre mảnh để lấy bánh. Bột, hành khô, nhân thịt lợn xào mộc nhĩ được bà Hà tự tay chế biến. Mỗi ngày ông bà dậy từ 4h chuẩn bị đồ và mở hàng lúc 6h.

Vỏ bánh trong, mỏng nhưng không bị nát. Nhìn qua lớp vỏ được gói chồng lên nhau, thực khách thấy rõ nhân thịt.

Nhân có mùi thơm của nấm hương, độ sần sật của mộc nhĩ và vị béo của thịt, vị ngọt từ vỏ. Nước chấm chua ngọt nhẹ, chả được cắt thành miếng khoảng 3 cm.

Vỏ bánh trong, mỏng nhưng không bị nát. Nhìn qua lớp vỏ được gói chồng lên nhau, thực khách thấy rõ nhân thịt.

Nhân có mùi thơm của nấm hương, độ sần sật của mộc nhĩ và vị béo của thịt, vị ngọt từ vỏ. Nước chấm chua ngọt nhẹ, chả được cắt thành miếng khoảng 3 cm.

Ngoài bánh cuốn thịt truyền thống (nhân thịt, mộc nhĩ), quán còn có bánh cuốn trứng.

Ngoài bánh cuốn thịt truyền thống (nhân thịt, mộc nhĩ), quán còn có bánh cuốn trứng.

Dù không gặp áp lực kinh tế khi các con đã lớn, tự lo cuộc sống riêng, vợ chồng ông Chính vẫn duy trì quán ăn vì đây là nghề mẹ truyền. Ngoài ra, ông Chính đã quen với việc phục vụ những khách hàng gắn bó với mình hàng chục năm.

"Khách đến đây khoảng 70% người quen, tôi nhớ mặt gần hết. Phục vụ họ mỗi ngày cũng thành một phần cuộc sống", ông nói.

Dù không gặp áp lực kinh tế khi các con đã lớn, tự lo cuộc sống riêng, vợ chồng ông Chính vẫn duy trì quán ăn vì đây là nghề mẹ truyền. Ngoài ra, ông Chính đã quen với việc phục vụ những khách hàng gắn bó với mình hàng chục năm.

"Khách đến đây khoảng 70% người quen, tôi nhớ mặt gần hết. Phục vụ họ mỗi ngày cũng thành một phần cuộc sống", ông nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh, 70 tuổi, hàng xóm trên phố Thụy Khuê, ăn bánh cuốn từ ngày còn bé. Bà thường ngồi ngay ngoài ngõ, chỉ ăn duy nhất suất truyền thống, không chả, không trứng, vừa ăn vừa tâm sự với bà Hà.

Trên Google Review, quán nhận 4,7/5 điểm từ thực khách. Hầu hết người từng ăn đánh giá cao chất lượng món so với giá tiền. Sự thân thiện của vợ chồng bà Hà cũng là điểm cộng níu chân thực khách. Tuy nhiên, nhiều khách đánh giá không gian chật, bất tiện kể cả khi đi xe máy nên dù ngon cũng khó quay lại.

Bà Nguyễn Thị Thanh, 70 tuổi, hàng xóm trên phố Thụy Khuê, ăn bánh cuốn từ ngày còn bé. Bà thường ngồi ngay ngoài ngõ, chỉ ăn duy nhất suất truyền thống, không chả, không trứng, vừa ăn vừa tâm sự với bà Hà.

Trên Google Review, quán nhận 4,7/5 điểm từ thực khách. Hầu hết người từng ăn đánh giá cao chất lượng món so với giá tiền. Sự thân thiện của vợ chồng bà Hà cũng là điểm cộng níu chân thực khách. Tuy nhiên, nhiều khách đánh giá không gian chật, bất tiện kể cả khi đi xe máy nên dù ngon cũng khó quay lại.

Tâm Anh
Ảnh: Hoàng Giang

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về [email protected]
Trong con ngõ 29 Thụy Khuê, Hà Nội, hai hàng bánh cuốn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hà, 61 tuổi, và ông Phạm Văn Chính, 65 tuổi, cùng tồn tại. Hai quán không cạnh tranh mà được mở để san sẻ lượng khách ngày càng đông, tạo nên câu chuyện thú vị về hai hàng bánh cuốn “vợ chồng” trong một con ngõ hẹp. Quán thường bán từ 6h đến 11h hoặc 12h mỗi ngày, trong đó khoảng 7h đến 8h30 là thời điểm thực khách tìm đến đông nhất. Bà Hà ngồi tráng bánh tại quầy nhỏ ở đầu ngõ, cách mặt phố khoảng 50 m, nơi chỉ có hai chiếc bàn và phục vụ được khoảng bảy đến tám người cùng lúc. Con ngõ chật đến mức chỉ vừa hai người đi bộ tránh nhau, nhưng mùi bánh nóng, hành phi và nước chấm vẫn đủ sức kéo khách từ ngoài phố vào. Gia đình bà Hà đã gắn với món ăn này từ nhiều thế hệ, khi mẹ chồng bà mở hàng từ những năm 1950 tại đầu dốc La Pho. Ngày ấy, mỗi đĩa bánh cuốn được tính bằng đơn vị hào, còn vợ chồng bà Hà bắt đầu kế nghiệp gia đình từ giữa những năm 1980. Vài năm gần đây, khách tìm đến đông hơn nên ông Chính mở thêm một hàng trong nhà, cách quầy đầu ngõ khoảng hơn 100 m, giúp việc phục vụ thuận tiện hơn. Điểm khiến nhiều người chú ý là một đĩa bánh cuốn truyền thống tại đây có giá 15.000 đồng, trong khi một phần chả thêm chỉ 5.000 đồng. Theo khảo sát được bài viết trên VnExpress dẫn lại, giá trung bình của một phần bánh cuốn tương tự tại các quán khác ở Hà Nội khoảng 30.000 đồng. Vì mức giá bình dân, nhiều thực khách gọi đây là một trong những hàng bánh cuốn rẻ nhất Hà Nội, nhất là khi những nơi có vị trí đắc địa có thể bán đắt gấp ba. Ông Chính cho biết vợ chồng ông vẫn giữ giá bán phù hợp, dù lượng khách đông và nhiều quán ở khu vực thuận lợi hơn đang có mức giá cao hơn đáng kể. Hàng bánh cuốn vẫn giữ cách làm thủ công, với nồi hơi nước, tấm vải trắng căng trên mặt nồi và thanh tre mảnh dùng để lấy từng lớp bánh. Mỗi ngày, bà Hà tự chuẩn bị bột, hành khô cùng phần nhân thịt lợn xào mộc nhĩ, còn hai vợ chồng phải thức dậy từ 4h để kịp mở hàng lúc 6h. Lớp vỏ bánh được tráng mỏng, trong nhưng không nát, khi gói chồng lên nhau vẫn có thể nhìn thấy phần nhân thịt bên trong khá rõ. Nhân bánh thơm mùi nấm hương, có độ sần sật của mộc nhĩ, vị béo của thịt và chút ngọt dịu hòa cùng lớp vỏ mềm mỏng. Nước chấm đi theo hướng chua ngọt nhẹ, trong khi chả được cắt thành những miếng dài khoảng 3 cm, vừa đủ để ăn kèm từng gắp bánh. Ngoài loại bánh cuốn thịt truyền thống với nhân thịt và mộc nhĩ, quán còn phục vụ bánh cuốn trứng, đáp ứng thêm một lựa chọn cho khách quen. Dù các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và vợ chồng không chịu áp lực kinh tế, ông Chính vẫn tiếp tục bán hàng vì đây là nghề mẹ truyền lại. Ông cũng xem việc gặp gỡ những khách hàng đã gắn bó hàng chục năm như một phần quen thuộc trong đời sống, chứ không đơn thuần là công việc mưu sinh. Khoảng 70% khách của quán là người quen, ông Chính nhớ mặt gần hết và vẫn đều đặn phục vụ họ qua từng buổi sáng trong con ngõ Thụy Khuê. Với nhiều thực khách, hàng bánh cuốn không chỉ hấp dẫn bởi mức giá 15.000 đồng mà còn bởi hương vị cũ, cách làm thủ công và sự thân tình của người bán. Bà Nguyễn Thị Thanh, 70 tuổi, một người hàng xóm trên phố Thụy Khuê, đã ăn bánh cuốn ở đây từ khi còn nhỏ và thường xuyên quay lại. Bà thường ngồi ngay ngoài ngõ, chỉ gọi một suất truyền thống không chả, không trứng, vừa ăn vừa trò chuyện với bà Hà như hai người thân quen lâu ngày. Giữa nhịp sống Hà Nội luôn thay đổi, hai hàng bánh cuốn của vợ chồng bà Hà và ông Chính vẫn giữ nhịp mở cửa mỗi sáng, lưu lại một góc ẩm thực bình dị, gần gũi.