Bỏ qua điều hướng

Hai mẹ con Nhật Bản thành fan đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam thế nào?

Hai mẹ con Nhật Bản thành fan đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam thế nào?
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Chị Mari chia sẻ muốn đưa cậu con trai 6 tuổi Yu đến sân Shizuoka Ecopa, cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan để trực tiếp cảm nhận về thế giới bóng đá thực thụ.

Hai mẹ con Nhật Bản thành fan đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam thế nào?- Ảnh 1.

Mẹ con 2 CĐV đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam

ảnh: Quốc Việt

Cách người mẹ nuôi dưỡng bóng đá cho con trai

Sân Shizuoka Ecopa nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan chiều 14.9 rất vắng vẻ, đến mức thậm chí không có một lá cờ phướn nào trong suốt hành trình từ lối vào đến bên trong sân vận động.

Trên khán đài, rất ít CĐV có mặt theo dõi trận đấu, còn ít hơn nhiều số nhân viên của BTC. Ngoại trừ một nhóm 5-6 CĐV Việt Nam với lá cờ trên khán đài, còn lại lác đác vài người Đài Loan thể hiện qua những tiếng hô cổ vũ.

Nhưng bất ngờ xuất hiện 2 mẹ con người Nhật Bản, nổi bật với chiếc áo đấu màu "samurai xanh" quen thuộc của nước chủ nhà, sau lưng chiếc áo đấu in tên Mitoma của cậu bé 6 tuổi tên Yu.

Theo lịch ấn định thì phải đến 19 giờ 30 trận đấu giữa chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan ở bảng E mới diễn ra cũng trên sân bóng Shizuoka Ecopa. Nhưng chị Mari (46 tuổi) chủ động dẫn cậu con trai của mình đến sớm để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan.

Hai mẹ con Nhật Bản thành fan đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam thế nào?- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thua Đài Loan 1-2

ảnh: Độc Lập

Người phụ nữ tự giới thiệu là giáo viên bộ môn thể dục dụng cụ cho biết: "Tôi biết Nhật Bản đang tổ chức ASIAD 2026 và rất vui về điều đó. Cậu con trai 6 tuổi của tôi đây tên Yu rất mê bóng đá.

Anh biết không, Yu hiện đang tham gia đội bóng của trường tiểu học đấy. Do vậy, tôi muốn tận dụng dịp này để cậu bé có thể trực tiếp đến sân bóng, tận mắt chứng kiến "thế giới bóng đá thực thụ" ngoài Nhật Bản là như thế nào".

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi càng thêm thú vị khi Yu, sau khi thoát khỏi vẻ rụt rè đã ngày càng tự tin và hào hứng chia sẻ những cảm nghĩ của mình. Cậu bé rất tự hào khoe đã đến cổ vũ nhiều trận bóng đá nam.

"Cháu cũng có theo dõi một số trận bóng đá nữ ở Nhật Bản đấy. Nhưng chứng kiến các đội bóng quốc tế như Việt Nam và Đài Loan thi đấu như thế này thì chưa bao giờ. Cháu cảm thấy rất thú vị và háo hức", Yu bày tỏ.

Hai mẹ con Nhật Bản thành fan đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam thế nào?- Ảnh 3.

Tác giả và mẹ con chị Mari trên khán đài sân Shizuoka Ecopa

ảnh: Quốc Việt

Trong cuộc nói chuyện, tôi có chia sẻ với Yu rằng đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo màu đỏ và hỏi xem liệu chàng trai trẻ sẽ có muốn cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không. Và câu trả lời thật tuyệt vời, được Yu nhấn mạnh 2 lần.

"Chú nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mặc màu đỏ đúng không? Vậy thì cháu sẽ là cổ động viên của đội tuyển nữ Việt Nam nhé. Có cháu cổ vũ, hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thật tốt", Yu chia sẻ.

Khá tiếc rằng kết quả trận đấu đã không được như ý muốn của tôi và Yu kỳ vọng, khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau tình huống Thu Thương đánh đầu dội cột và Minh Chuyên đối mặt không ghi bàn đã thua 1-2 trước Đài Loan.

Đến cuối trận tôi khi xong việc cũng không thể tìm lại 2 mẹ con Mari - Yu, họ không còn ở chỗ cũ trong lúc các CĐV chủ nhà vào sân ngày một nhiều. Nhưng có lẽ Mari sau khi dành hẳn 1 ngày cùng con trai sẽ vẫn vui, khi Yu trực tiếp cảm nhận "thế giới bóng đá thực thụ" ra sao.

Giữa khán đài thưa vắng của sân Shizuoka Ecopa chiều 14.9, chị Mari, 46 tuổi, và con trai Yu, 6 tuổi, trở thành hai cổ động viên đặc biệt của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Đài Loan. Trong khi phần lớn người hâm mộ chủ nhà chờ trận Nhật Bản gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30, hai mẹ con đã chủ động đến sớm để theo dõi một cuộc đấu quốc tế còn xa lạ với họ. Là giáo viên thể dục dụng cụ, chị Mari xem ASIAD 2026 tại Nhật Bản như cơ hội giúp con trai mở rộng trải nghiệm thể thao. Yu đang chơi cho đội bóng của trường tiểu học và từng xem nhiều trận bóng đá nam, nhưng đây là lần đầu cậu trực tiếp chứng kiến các đội nữ Việt Nam và Đài Loan thi đấu. Với người mẹ, việc đưa con đến sân không chỉ để giải trí, mà còn giúp cậu cảm nhận một “thế giới bóng đá thực thụ” bên ngoài phạm vi quen thuộc của bóng đá Nhật Bản. Sự kết nối với đội tuyển nữ Việt Nam hình thành từ chi tiết rất giản dị: khi biết các cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ, Yu hai lần khẳng định sẽ cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Cậu bé mặc áo “samurai xanh”, sau lưng in tên Mitoma, nhưng vẫn hào hứng gửi kỳ vọng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt. Lựa chọn hồn nhiên ấy cho thấy bóng đá có thể vượt qua khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ và màu áo để tạo nên sự đồng cảm tức thời trên khán đài. Niềm cổ vũ của Yu không thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam tránh thất bại 1-2, sau khi Thu Thương đánh đầu dội cột và Minh Chuyên bỏ lỡ cơ hội đối mặt. Hai mẹ con rời vị trí cũ trước khi trận đấu kết thúc, giữa lúc cổ động viên Nhật Bản bắt đầu vào sân đông hơn. Dù kết quả không như mong đợi, chuyến đi của Mari vẫn đạt mục tiêu quan trọng: trao cho Yu trải nghiệm trực tiếp về bóng đá quốc tế và gieo thêm sự quan tâm dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.