Bỏ qua điều hướng

Hai nạn nhân vụ gia đình bị chém đã qua nguy kịch

Hai nạn nhân vụ gia đình bị chém đã qua nguy kịch
Nguồn ảnh: VnExpress

Hai mẹ con ở xã Phước Hải, TP HCM, bị nam thanh niên chém trọng thương đã được cứu chữa; nghi phạm gây án đã bị bắt.

Sáng 14/9, lãnh đạo xã Phước Hải cho biết nghi phạm bị bắt tại khu vực TP Bà Rịa cũ. Hiện danh tính và động cơ gây án của người này chưa được công bố.

Hơn 18h ngày 13/9, người dân trong con hẻm trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, nghe nhiều tiếng la hét, kêu cứu nên chạy đến, thấy chủ nhà Phạm Hồng Thái, 72 tuổi, tử vong dưới nền. Vợ ông này là Lê Thị Mười, 58 tuổi; con rể Nguyễn Văn Linh, 34 tuổi, chạy thoát ra ngoài trong tình trạng bị thuơng nặng.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu với các vết thương ở đầu; nhiều nhất ở tay, chân. Sau khi được phẫu thuật, đến sáng nay sức khỏe của họ đã dần ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cảnh sát phong tỏa hẻm trên đường Võ Thị Sáu để khám nghiêm hiện trường vụ án, khuya 13/9. Ảnh: Trường Hà

Cảnh sát phong tỏa hẻm trên đường Võ Thị Sáu để khám nghiêm hiện trường vụ án, khuya 13/9. Ảnh: Trường Hà

Nghi phạm quen biết gia đình nạn nhân

Theo một số người dân sống gần hiện trường, nghi phạm ở cùng xã, quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, người này rời hiện trường bằng xe máy.

Cha của nạn nhân Nguyễn Văn Linh - ông Quý, sống gần nhà ông Thái, cho biết nghi phạm từng là người yêu của con gái sui gia. Hai người sau đó chia tay do mâu thuẫn trong tình cảm. Nam thanh niên có lần đến chém hụt ông Thái.

Theo ông Quý, tối hôm qua, ông Thái đang xem tivi thì nghi phạm tìm đến. Người này cầm mã tấu tấn công ông Thái trước, rồi ra tay với bà Mười. Nghe tiếng la hét, anh Linh đang ở trên lầu chạy xuống cũng bị chém gục. Khoảng 10 phút trước đó vợ anh Linh cùng chị gái và các cháu đã sang nhà người quen chơi.

Ngay trong tối qua, hàng chục trinh sát Công an TP HCM đã vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Trường Hà

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tối ngày 13 tháng 9 tại một căn nhà trong hẻm trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải đã gây rúng động dư luận địa phương. Hậu quả vụ tấn công bằng mã tấu khiến ông Phạm Hồng Thái 72 tuổi tử vong tại chỗ, trong khi vợ ông là bà Lê Thị Mười 58 tuổi và con rể Nguyễn Văn Linh 34 tuổi bị thương rất nặng. Đến sáng ngày 14 tháng 9, hai nạn nhân bị thương đã vượt qua cơn nguy kịch sau phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa và hiện tiếp tục được theo dõi y tế. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, nghi phạm là nam thanh niên sống cùng xã và có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Đối tượng được cho là từng có mâu thuẫn tình cảm với con gái của gia chủ và từng đến chém hụt ông Thái trước thời điểm xảy ra hung án. Trong vụ việc diễn ra tối 13 tháng 9, hung thủ xông vào nhà tấn công ông Thái cùng bà Mười, sau đó tiếp tục chém gục anh Linh khi anh từ trên lầu chạy xuống. Ngay sau khi vụ án xảy ra, hàng chục trinh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt nghi phạm ngay trong đêm. Đến sáng ngày 14 tháng 9, đối tượng bỏ trốn bằng xe máy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ thành công tại khu vực Thành phố Bà Rịa cũ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục khám nghiệm và lấy lời khai nhằm làm rõ danh tính cũng như động cơ gây án của đối tượng để xử lý theo pháp luật.