Bỏ qua điều hướng
•

Hết hôm nay, quán ăn Thanh Bình gần chợ Bến Thành đóng cửa sau hơn 40 năm

Hết hôm nay, quán ăn Thanh Bình gần chợ Bến Thành đóng cửa sau hơn 40 năm
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hôm nay 21.10, quán ăn Thanh Bình gần chợ Bến Thành (TP.HCM) bán ngày cuối sau hơn 40 năm hoạt động. Chủ quán 60 tuổi chia sẻ lý do quyết định nghỉ bán.

Quán ăn Thanh Bình nằm trên mặt tiền đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành (phường Bến Thành). Thời gian qua, thông tin quán ăn hoạt động tới hết hôm nay 21.10 trước khi đóng cửa được nhiều thực khách chia sẻ lên mạng xã hội, đặc biệt trong các hội nhóm yêu ẩm thực TP.HCM.

Hết hôm nay, quán ăn nổi tiếng TP.HCM nằm sát chợ Bến Thành đóng cửa vĩnh viễn  - Ảnh 1.

Thanh Bình, quán ăn nằm ngay trung tâm TP.HCM, sát chợ Bến Thành đóng cửa từ ngày mai 22.10

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều thực khách quen của quán bày tỏ sự nuối tiếc khi quán ăn đã gắn bó suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm phải nói lời tạm biệt. Bên cạnh đó, có cư dân mạng còn hẹn nhau đến quán để thưởng thức trước khi quán ngừng bán.

Tài khoản Pham Viet Minh Thu chia sẻ: "Mình có bạn ở nơi xa tới chơi dẫn ra quán này ăn và thực sự món ăn làm rất ngon. So về chất lượng và vị trí nằm ngay trung tâm TP.HCM thì giá không mắc, các cô chú ở quán cũng rất dễ thương. Tiếc là quán lại sắp đóng!".

"Quán ăn là cả tuổi thơ của mình thiệt đó! Đúng ra đã lâu rồi không quay lại, nhưng khi biết quán sắp đóng cửa làm bao kỷ niệm ùa về. Khi thị trường liên tục có những nhà hàng, quán ăn mới thì Thanh Bình vẫn là một quán đơn giản, đến là sẽ có món vừa miệng", nickname Angie chia sẻ. Tài khoản KH OA thì bày tỏ: "Nơi này 30 năm trước, chiều chiều chỉ cần đi vài bước sang là được thưởng thức món ngon!".

Vì sao vợ chồng chủ quán quyết định nghỉ bán?

Ghé quán sáng nay 21.10, trong ngày cuối cùng mở bán, chúng tôi đã thấy hình ảnh một người đàn ông luống tuổi đang tỉ mỉ viết một tấm bảng thông báo với nội dung: "Quán ngưng hoạt động từ ngày 22.10. Cảm ơn!".

Hết hôm nay, quán ăn nổi tiếng TP.HCM nằm sát chợ Bến Thành đóng cửa vĩnh viễn  - Ảnh 2.
Hết hôm nay, quán ăn nổi tiếng TP.HCM nằm sát chợ Bến Thành đóng cửa vĩnh viễn  - Ảnh 3.

Những dòng thông báo đầy tiếc nuối từ quán

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Phượng (60 tuổi) và chồng dặn dò khách Tây lẫn khách Việt tới ăn, rằng: "Ngày mai quán chúng tôi đóng cửa rồi!". Trước lời dặn đó, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, nuối tiếc, cũng có người dành lời chúc cho ông bà chủ tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu tuyệt vời bên gia đình.

Bà chủ cùng chồng và người thân trong gia đình cho biết quán ăn Thanh Bình đã mở bán hơn 4 thập kỷ qua, được nhiều thực khách yêu mến, ủng hộ với các món ăn truyền thống Việt Nam như miến gà, miến cua, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm…

Không dễ dàng để nói lời tạm biệt với thực khách thời điểm này, các thành viên trong gia đình đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, theo lời chủ quán.

Hết hôm nay, quán ăn nổi tiếng TP.HCM nằm sát chợ Bến Thành đóng cửa vĩnh viễn  - Ảnh 4.

Bà Phượng và các thành viên của quán dành lời cảm ơn tới thực khách suốt bao năm qua ghé ủng hộ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hết hôm nay, quán ăn nổi tiếng TP.HCM nằm sát chợ Bến Thành đóng cửa vĩnh viễn  - Ảnh 5.

Quán ăn làm "say lòng" thực khách với nhiều món ăn Việt đa dạng

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Chúng tôi đã bán suốt hơn 40 năm qua, giờ cũng đã đến lúc phải nghỉ hưu, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi thực sự rất tiếc và xúc động khi phải chia tay với thực khách. Xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ quán suốt bao năm qua. Có những người tới quán ăn từ hồi còn nhỏ, nay lớn lên, lập gia đình, lại dẫn con cái tới ăn. Những tình cảm của khách chúng tôi không quên được!", bà Phượng chia sẻ.

Anh Trương Danh (34 tuổi, làm việc ở phường Xuân Hòa) cho biết anh đã biết tới quán ăn Thanh Bình từ rất lâu, có thời điểm thường xuyên ghé ăn vì món đa dạng, đồ ăn chất lượng.

"Thời gian qua có nghe thông tin quán sắp đóng cửa nên mình cũng đã tới ăn như lời tạm biệt với quán. Với mình, quán ăn gắn với nhiều kỷ niệm. Chúc cho hành trình mới của cô chú chủ quán sẽ có thật nhiều niềm vui", anh bày tỏ.

Ngày 21.10 đánh dấu buổi phục vụ cuối cùng của quán ăn Thanh Bình trên đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, khép lại hành trình ẩm thực kéo dài hơn bốn thập kỷ tại trung tâm TP.HCM. Tấm bảng thông báo ngừng hoạt động từ ngày 22.10 được viết vội nhưng để lại nhiều khoảng lặng tiếc nuối cho cộng đồng thực khách gắn bó qua nhiều thế hệ. Sự rời đi của một địa chỉ ẩm thực truyền thống ngay giữa lõi đô thị sôi động phản ánh quy luật chuyển giao tất yếu của đời sống kinh doanh gia đình. Lý do dừng bước được bà Phượng, chủ quán 60 tuổi, chia sẻ xuất phát từ nhu cầu nghỉ ngơi sau hơn 40 năm bền bỉ đứng bếp. Quyết định chia tay thực khách được cả gia đình cân nhắc kỹ lưỡng nhằm dành trọn vẹn thời gian chăm sóc sức khỏe và quây quần bên con cháu. Những món ăn quen thuộc như miến gà, miến cua, hủ tiếu Nam Vang hay bún mắm từng chinh phục cả người dân bản địa lẫn khách quốc tế nay chính thức trở thành ký ức ẩm thực đô thị. Đối với nhiều người dân thành phố, Thanh Bình không chỉ đơn thuần là nơi bán thức ăn với mức giá hợp lý mà còn lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ gia đình. Việc những thực khách từng theo chân cha mẹ ngày nhỏ nay dẫn con cái quay lại trong ngày cuối cùng cho thấy giá trị tinh thần bền chặt mà quán đã tạo dựng. Lời cảm ơn chân thành từ gia đình chủ quán khép lại chặng đường một thương hiệu bình dân, để lại dấu ấn đẹp đẽ trong dòng chảy biến chuyển của Sài Gòn.
amung