
Tiền đạo Erling Haaland hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City trong trận gặp Liverpool - Ảnh: AP
Trận đấu giữa Liverpool và Man City tại vòng 6 Ngoại hạng Anh (khuya 11-10) diễn ra giằng co cho đến bước ngoặt ở phút 62, thời điểm Ryan Gravenberch bên phía Liverpool nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku.
Tận dụng tối đa ưu thế hơn người, Man City chỉ mất khoảng 3 phút để khai thông thế bế tắc nhờ pha chớp thời cơ của Erling Haaland.
Thừa thắng xông lên, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt nổ súng, nhấn chìm đội chủ nhà để ấn định thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục.
Tiền đạo Haaland phấn khích chia sẻ sau trận đấu: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời và sẽ còn in đậm trong tâm trí chúng tôi rất lâu. Một thử thách vô cùng khắc nghiệt, nhưng toàn đội đã thể hiện bản lĩnh phi thường - từ thủ môn Gianluigi Donnarumma cho đến những cầu thủ chơi trên hàng công. Tôi tự hào về tất cả".
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Man City ra sân kể từ khi xuất hiện phán quyết kết luận CLB vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của ban tổ chức Premier League trong giai đoạn 9 mùa giải (2009-2018).
Giữa tâm bão chỉ trích và sức ép tại Anfield, Haaland khẳng định màn trình diễn này mang ý nghĩa lớn lao hơn cả tỉ số chuyên môn.
"Những lúc khó khăn bủa vây thế này, điều cốt lõi là giữ vững tinh thần và đoàn kết. Chúng tôi xem đây là một cuộc đấu trí về tâm lý, nơi toàn đội chỉ tập trung vào bóng đá và chiến đấu cùng nhau. Ghi 3 bàn tại Anfield không phải điều thường xuyên xảy ra và Man City đã làm được, tôi tự hào về điều đó", tiền đạo người Na Uy nói.
Ngoài ra, Haaland cũng hóm hỉnh nhắc về người cha Alf-Inge Haaland: "Tôi đã cố tìm cha trên khán đài nhưng không thấy. Chắc chắn ông ấy đang rất hạnh phúc và tôi sẽ nhắn tin cho ông ngay sau đây".
Về phần mình, HLV Enzo Maresca hết lời tán dương Haaland và trung vệ thủ quân Ruben Dias - hai điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong phòng thay đồ, giúp các cầu thủ có được tinh thần thi đấu tuyệt vời.
Chân sút 26 tuổi hiện đã sở hữu 6 pha lập công tại giải đấu, trong khi Dias chỉ huy hàng thủ vô hiệu hóa hoàn toàn các ngòi nổ của "The kop".
HLV Maresca điềm tĩnh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc đến mức không lời nào diễn tả nổi. Những ồn ào bên ngoài không làm tôi bận tâm. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị cho từng trận đấu và giành chiến thắng. Hy vọng tôi sẽ nói nhiều hơn về câu chuyện pháp lý khi chúng tôi chính thức thắng kiện trong vụ kháng cáo".
2 pha lập công vào lưới Porto đã giúp tiền đạo Erling Haaland vươn lên đứng ngang hàng Sergio Aguero, trở thành chân sút vĩ đại nhất của lịch sử CLB Man City tại đấu trường Champions League.