Bỏ qua điều hướng

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau chiến thắng 2-0 quan trọng trước U.23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ nhiều học trò, trong đó có Nhật Minh đã 'xúi' ông mặc đồ đen để U.23 Việt Nam may mắn hơn.

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’- Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh chuyển qua áo đen và U.23 Việt Nam chiến thắng

ảnh: Độc Lập

'Ma thuật đen' lan đến U.23 Việt Nam và HLV Đinh Hồng Vinh

Chiều 18.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026 khi đánh bại Philippines 2-0 sau các pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát, giúp chúng ta tạm vươn lên xếp đầu bảng C với 4 điểm.

Khác với ngày ra quân quá kém may mắn và hòa U.23 Kuwait 1-1, hôm nay HLV Đinh Hồng Vinh đã mặc áo polo màu đen. Dù bóng vẫn còn tìm đến khung thành, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã xuyên thủng hàng thủ đối phương để có 3 điểm quan trọng.

HLV Đinh Hồng Vinh vui vẻ tiết lộ: "Tôi và U.23 Việt Nam rất vui về chiến thắng ngày hôm nay. Trong bóng đá, nhiều khi trên sân suốt 90 phút tấn công nhiều mà không có sự may mắn và kết quả không tốt.

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’- Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam

Ảnh: Độc Lập

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’- Ảnh 3.

Pha lao người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Lê Phát

ảnh: Độc Lập

Nhưng hôm nay các học trò của tôi trong đó có Nhật Minh đã kháo nhau "xúi" thầy hôm nay đổi áo đen đi, cho may mắn và tôi đã thử theo. Đó là bóng đá. Tất nhiên, đây là chuyện nói cho vui thôi nhưng trong bóng đá, trong 90 phút thi đấu luôn có chỗ cho sự may mắn".

Ở đội tuyển Việt Nam, cứ mỗi khi HLV Kim Sang- sik mặc ái đen quen thuộc, đội bóng lại thi đấu rất tốt và bất bại. Áo đen có lẽ hợp với cả HLV Đinh Hồng Vinh.

Quay trở lại trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn hài lòng: "Đầu tiên cảm xúc của tôi hiện rất hạnh phúc và xin dành cảm giác này cho học trò của tôi đã thể hiện trận đấu rất kiên cường. Chiến thắng này dành chúng tôi cũng xin dành cho khán giả, người hâm mộ Việt Nam.

Trước trận đấu này U.23 Philippines đã thua U.23 Uzbekistan 1-5 trong khi phía trước cả 2 đội vẫn còn 1 trận đấu nữa. Cho nên khi nhập cuộc họ lùi sâu với 10 người bên phần sân nhà khiến U.23 Việt Nam rất khó khăn trong tấn công.

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’- Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam

ảnh: Độc Lập

Kết thúc hiệp 1, BHL đã điều chỉnh, khuyến khích tất cả tham gia tấn công, làm sao lôi kéo có đường chuyền ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương và có kết quả tốt ngày hôm nay".

Sau trận đấu này, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ trước khi bước vào trận cuối cùng gặp U.23 Uzbekistan vào lúc 12 giờ Việt Nam (14 giờ địa phương) ngày 22.9, quyết định tấm vé vào tứ kết ở bảng C.

HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ vui: ‘Học trò xúi tôi mặc đồ đen, may mắn đến với U.23 Việt Nam thật’- Ảnh 5.

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines chiều 18.9 không chỉ giúp U.23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau trận hòa U.23 Kuwait 1-1, mà còn đưa đội tạm dẫn đầu bảng C ASIAD 2026 với 4 điểm. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công, biến ưu thế kiểm soát và tấn công thành ba điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Điểm nhấn vui bên ngoài chuyên môn là việc HLV Đinh Hồng Vinh đổi sang áo polo màu đen theo lời gợi ý của các học trò, trong đó có Nhật Minh. Nhà cầm quân này nhìn nhận sự thay đổi trang phục chỉ là câu chuyện vui, song cũng thừa nhận bóng đá luôn có chỗ cho may mắn, nhất là khi đội từng tạo nhiều cơ hội nhưng không đạt kết quả như mong muốn ở trận ra quân. Chi tiết ấy còn gợi liên tưởng tới HLV Kim Sang-sik, người thường mặc áo đen trong những trận đấu đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt và duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, nền tảng của chiến thắng vẫn nằm ở những điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ. U.23 Philippines, dù vừa thua U.23 Uzbekistan 1-5, đã chủ động lùi sâu với 10 cầu thủ bên phần sân nhà, khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc. Ban huấn luyện sau đó khuyến khích toàn đội tham gia tấn công, tăng khả năng lôi kéo đối phương và thực hiện các đường chuyền ra sau lưng hàng thủ, qua đó tạo bước ngoặt trong hiệp hai. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần kiên cường của các học trò và dành chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam. Kết quả này tạo lợi thế đáng kể, nhưng chưa bảo đảm tấm vé đi tiếp khi U.23 Việt Nam vẫn còn trận quyết định gặp U.23 Uzbekistan lúc 12 giờ Việt Nam, tức 14 giờ địa phương, ngày 22.9. Màu áo có thể mang lại cảm giác may mắn, còn bản lĩnh điều chỉnh và hiệu quả dứt điểm mới là cơ sở để đội hướng tới vòng tứ kết.