Liverpool đã phải nhận thất bại 0-3 trước Man City ngay tại sân Anfield tối 11/10 khi cả 3 bàn thắng của Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki bên phía đội khách đều đến sau tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch ở phút 62.
Man City thắng đậm Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027 (Ảnh: Getty).
Phát biểu sau trận đấu, HLV Andoni Iraola tỏ ra vô cùng bức xúc với quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu, đồng thời khẳng định chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện: "Tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến hai trận đấu khác nhau, trước thẻ đỏ và sau thẻ đỏ. Trong 62 phút đầu, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Nhưng sau khi thiếu người, họ rõ ràng vượt trội và ghi được các bàn thắng".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi sự bất bình trước tấm thẻ vàng đầu tiên mà Gravenberch phải nhận: "Pha phạm lỗi đầu tiên của Ryan không bao giờ đáng nhận thẻ vàng. Tình huống rất nhẹ, ở giữa sân và không hề tạo ra nguy hiểm. Trọng tài đã tự đẩy mình và cả chúng tôi vào thế khó".
Bên cạnh đó, HLV trưởng của Liverpool cũng đề cập việc Ronald Araujo bị phạt thẻ sớm vì phản ứng, đồng thời yêu cầu giới trọng tài phải duy trì sự nhất quán trong cách xử lý xuyên suốt mùa giải.
HLV Andoni Iraola không hài lòng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Getty).
Ngoài tổn thất về mặt nhân sự trên sân, thuyền trưởng Liverpool còn đối mặt với bài toán thể lực gian nan khi Dominik Szoboszlai tái phát chấn thương cơ. Trong bối cảnh đội nhà phải thi đấu 4 trận trong 10 ngày và phải di chuyển sang Áo, HLV Iraola thừa nhận khả năng hồi phục của các trụ cột đang là thử thách cực lớn cho ban huấn luyện.
Ở chiều ngược lại, chiến thắng 3-0 không chỉ giúp Man City duy trì mạch 6 trận toàn thắng tuyệt đối mà còn giúp HLV Enzo Maresca ghi tên vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân thứ tư toàn thắng cả 6 trận đầu tại Ngoại hạng Anh (sau Carlo Ancelotti, Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer).
Đứng vững trước bầu không khí thù địch và những tiếng la ó dữ dội từ khán đài Anfield liên quan đến các rắc rối pháp lý và vi phạm quy định tài chính của CLB, HLV Maresca gửi thông điệp đanh thép: "Chúng tôi cần học cách đối phó với những ồn ào từ bên ngoài bởi tình hình hiện tại, và những tiếng ồn ấy sẽ luôn tồn tại.
Nhưng đồng thời, chúng tôi phải tạo ra tiếng vang của riêng mình bằng cách giành chiến thắng trong các trận đấu, giống như những gì đã làm hôm nay".
Đề cập trực tiếp đến cuộc điều tra tài chính nhắm vào đội bóng, chiến lược gia người Italy điềm tĩnh chia sẻ: "Sau 10 đến 15 năm, khi một đội bóng liên tục giành danh hiệu, làm những điều đúng đắn để giành chiến thắng, rồi tình huống này xảy ra. Quá trình vẫn đang diễn ra và chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện kết thúc thế nào".
HLV Enzo Maresca lên tiếng bảo vệ Man City trước những lùm xùm xoay quanh đội bóng (Ảnh: Getty).
Chiến thắng đầy bản lĩnh trước Liverpool giúp Man City tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 18 điểm tuyệt đối, nới rộng khoảng cách với Arsenal lên 3 điểm, đồng thời đẩy chính đối thủ Liverpool giậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.