Bỏ qua điều hướng
•

HLV tuyển Benin phàn nàn vì không được đổi áo với Messi

HLV tuyển Benin phàn nàn vì không được đổi áo với Messi
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV trưởng Gernot Rohr của Benin chỉ ra "điểm trừ duy nhất" về trận giao hữu với Argentina, thời điểm đánh dấu cuộc chia tay ĐTQG của Lionel Messi.

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của lịch sử, nhất là với một huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới như Messi", HLV Rohr mở đầu trong cuộc phỏng vấn với chương trình Rothen s’enflamme của đài phát thanh Pháp RMC Sport ngày 8/10. "Được thi đấu trên sân El Monumental là một cuộc phiêu lưu đặc biệt đối với các cầu thủ của tôi".

Lionel Messi trong trận giao hữu Argentina - Benin ngày 6/10/2026, trên sân El Monumental, Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP

Lionel Messi trong trận giao hữu Argentina - Benin ngày 6/10/2026, trên sân El Monumental, Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP

Tuy vậy, nhà cầm quân người Đức nhanh chóng chỉ ra một điểm đáng tiếc trong công tác tổ chức. "Vết gợn duy nhất là chúng tôi rất muốn đổi áo đấu với Messi nhưng không được dù chỉ một chiếc. Họ chẳng cho chúng tôi thứ gì, ngay cả một bức ảnh chụp chung với Messi cũng không", ông nhấn mạnh. "Họ thậm chí còn không cho chúng tôi bước vào hành lang phòng thay đồ của Argentina. Lực lượng an ninh ngăn cản tất cả mọi người. Một số học trò của tôi thậm chí đã mang sẵn áo đấu để đổi với các tuyển thủ Argentina, thử đủ mọi cách nhưng đành bất lực".

Vị HLV 73 tuổi cũng nhắc lại một hành động đẹp của đội tuyển Benin trước giờ bóng lăn, khi đại diện Tây Phi gửi tặng Messi những món quà đặc biệt trong nghi thức chọn sân. "Học trò của tôi là tiền vệ Sessi D'Almeida, một người rất thần tượng Messi, đã gửi tặng cậu ấy một bông hồng đỏ cùng bức tượng Nữ chiến binh Amazone như một món quà. Chúng tôi làm đủ mọi cách nhưng đều không thành công", ông kể.

Nhiều video và hình ảnh về trận đấu được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các cầu thủ Benin đã cố gắng tiếp cận để xin chụp hình cùng siêu sao người Argentina, nhưng đều thất bại. Tài khoản chính thức của kênh ESPN cũng bình luận về khoảnh khắc đó: "Một cầu thủ Benin tranh thủ tự chụp ảnh cùng Messi trong khi hai người khác đang tranh cãi xem ai sẽ có được chiếc áo đấu của anh ấy".

Bài đăng trên trang X chính thức của ESPN về khoảnh khắc sau trận: Một cầu thủ Benin tranh thủ tự chụp ảnh cùng Messi trong khi hai người khác đang tranh cãi xem ai sẽ có được chiếc áo đấu của anh ấy. Ảnh: X/ESPN

Bài đăng trên trang X chính thức của ESPN về khoảnh khắc sau trận: "Một cầu thủ Benin tranh thủ tự chụp ảnh cùng Messi trong khi hai người khác đang tranh cãi xem ai sẽ có được chiếc áo đấu của anh ấy". Ảnh: X/ESPN

Tuy nhiên, bản thân ông Rohr lại may mắn hơn các học trò. Với tư cách HLV trưởng, ông đã nhờ được người đồng nghiệp Lionel Scaloni gửi đến Messi một chiếc áo đấu của thủ quân Argentina mà ông giữ từ năm 2018, từ đó xin được chữ ký.

"Riêng tôi đã xin được chữ ký của Messi thông qua HLV Scaloni", HLV sinh năm 1953 tiết lộ. "Tôi nhờ cậu ấy cầm hộ chiếc áo đấu Messi năm 2018 mà tôi từng có ở World Cup, thời điểm tôi còn dẫn dắt Nigeria. Scaloni đã mang đi xin chữ ký Messi rồi đưa lại cho tôi. Tôi đã phải chờ tới nửa tiếng đồng hồ đấy, nhưng chẳng sao cả. Nhìn chung, mọi thứ rất tuyệt vời và chúng tôi trải qua trận đấu mà không có áp lực gì. Kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Về mặt chuyên môn, điều ý nghĩa nhất là học hỏi và các cầu thủ trẻ của tôi có một trải nghiệm quốc tế vô giá mà trước đây không ai dám nghĩ tới".

Sessi DAlmeida (trái) trao tặng Lionel Messi bức tượng Nữ chiến binh Amazone trước trận giao hữu Argentina – Benin trên sân El Monumental, Buenos Aires, Argentina ngày 6/10/2026. Ảnh:TyC Sports

Sessi D'Almeida (trái) trao tặng Lionel Messi bức tượng Nữ chiến binh Amazone trước trận giao hữu Argentina – Benin trên sân El Monumental, Buenos Aires, Argentina ngày 6/10/2026. Ảnh:TyC Sports

HLV Rohr từng thi đấu 12 năm trong màu áo Girondins Bordeaux cho đến năm 1989. Sau đó, ông dẫn dắt chính đội bóng Pháp này tiến vào trận chung kết Cup UEFA (tiền thân của Europa League). Ông cũng từng kinh qua sự nghiệp huấn luyện ở các CLB như Nantes, Nice, Ajaccio, Creteil và nhiều đội tuyển châu Phi như Gabon, Niger, Nigeria và Burkina Faso.

LĐBĐ Argentina (AFA) chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn rằng những trận giao hữu vừa qua đều tuân thủ đúng quy định về các trận đấu quốc tế của FIFA, cũng như đạt tiêu chuẩn "giao hữu quốc tế cấp độ cao nhất". Tuy nhiên, đằng sau đó còn là những bài toán kinh tế.

Theo báo Argentina La Nacion tiết lộ các đội tuyển châu Phi được AFA mời thi đấu chỉ nhận mức thù lao rất thấp, hoặc thậm chí không có bất kỳ khoản tiền thù lao nào khi nhận lời chạm trán Argentina.

Hà Phương (theo RCM Sport)

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin tại sân El Monumental đánh dấu cột mốc lịch sử khi Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Bất chấp bầu không khí cuồng nhiệt trên đất Buenos Aires, huấn luyện viên trưởng Gernot Rohr của tuyển Benin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước các biện pháp an ninh nghiêm ngặt sau trận đấu. Lực lượng bảo vệ đã phong tỏa hoàn toàn lối vào hành lang phòng thay đồ, khiến toàn bộ cầu thủ đại diện Tây Phi không thể đổi áo hay chụp ảnh lưu niệm cùng siêu sao bóng đá thế giới. Trước giờ bóng lăn, tiền vệ Sessi D'Almeida từng đại diện tuyển Benin gửi tặng thủ quân Argentina một bông hồng đỏ cùng bức tượng Nữ chiến binh Amazone nhằm thể hiện lòng tôn kính. Mặc dù chuẩn bị sẵn áo đấu và nỗ lực tiếp cận đối thủ, các học trò của nhà cầm quân người Đức hoàn toàn bất lực trước hàng rào an ninh dày đặc. Tình cảnh bối rối của dàn cầu thủ trẻ châu Phi trong nỗ lực tìm kiếm kỷ vật nhanh chóng trở thành chủ đề lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn thể thao quốc tế. Bản thân huấn luyện viên Gernot Rohr lại có được sự may mắn hơn nhờ mối quan hệ đồng nghiệp với người đồng cấp Lionel Scaloni. Thuyền trưởng người Đức đã gửi chiếc áo đấu của thủ quân Argentina từ kỳ World Cup 2018 và kiên nhẫn chờ đợi 30 phút để nhận lại chữ ký quý giá. Dù gặp phải vết gợn trong khâu hậu cần, chuyến du đấu tại Nam Mỹ vẫn mang lại trải nghiệm chuyên môn vô giá cho tập thể Benin trong một ngày hội bóng đá đáng nhớ.
amung