Bỏ qua điều hướng

Hơn 20 năm đỏ lửa Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo

Hơn 20 năm đỏ lửa Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, Đồng Tháp là nơi những tấm lòng hảo tâm cùng sẻ chia với bệnh nhân nghèo. Ở tuổi 86, ông Nguyễn Văn Hồng (Hai Hồng), Trưởng ban điều hành, vẫn tận tâm với việc thiện.

Thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm

Ông Nguyễn Văn Hồng kể, trong một lần đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình, nay là Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, ông chứng kiến cảnh người bệnh vừa chống chọi với những cơn đau, vừa loay hoay chuyện cơm nước. Từ đó, ông cùng ông Nguyễn Văn Ni và các nhà hảo tâm vận động thành lập Tổ từ thiện, nấu cơm, cháo, nước phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo suốt hơn 20 năm qua.

“Lúc đầu, cơ sở vật chất chẳng có gì, nhân lực cũng rất khiêm tốn. Các thành viên đến đây đều tự nguyện, người mang gạo, người góp mùng, mền, chiếu, gối… cùng nhau làm việc thiện”, ông Hồng nhớ lại.

Hằng tháng, vào những ngày rằm, nhiều cá nhân, cơ sở lại tìm đến hỗ trợ, người góp một giạ gạo, người vài trăm ngàn đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương (66 tuổi, ngụ ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình) nhiều năm qua thường xuyên ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm cho Bếp ăn tình thương.

Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Ông Hai Hồng bên các thành viên đang làm việc tại Bếp ăn tình thương

ẢNH: TGCC

Bà Hương chia sẻ: “Tôi thấy việc làm của ông Hai Hồng và Bếp ăn từ thiện rất thiết thực, hiệu quả nên tôi cùng gia đình thường xuyên tự nguyện đóng góp tiền, gạo và những vật dụng cần thiết để góp phần giúp đỡ người khó khăn”.

Từ tấm lòng của ông Hai Hồng, phong trào tương trợ dần lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều người chung tay. Đến nay, Bếp ăn tình thương có hơn 160 tình nguyện viên, chia thành 16 tổ. Họ đến từ xã Thanh Bình và các địa phương lân cận như Tân Thạnh, Bình Thành, Tân Long, cùng chung mong muốn làm việc thiện.

Mỗi tổ có từ 6 - 12 người, luân phiên trực một tuần, đảm nhiệm các công việc từ chẻ củi, nấu cơm, cháo đến chuẩn bị nước uống phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình.

Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương tặng dầu ăn, bột ngọt cho Tổ từ thiện

ẢNH: TGCC

Hết lòng vì người nghèo

Để những chén cơm, chén cháo và ly nước nóng kịp đến tay người bệnh, ông Hai Hồng cùng các thành viên Bếp ăn tình thương thường bắt đầu công việc từ 3 giờ sáng. Khi nhiều người còn đang ngủ, bếp đã đỏ lửa. Đến 5 giờ, cháo và nước nóng được chuẩn bị xong. Sau đó, mọi người tiếp tục nấu cơm, chế biến thức ăn cho bữa trưa và chiều.

Ông Lê Văn Bé, thành viên Tổ từ thiện, đã làm việc cùng ông Hai Hồng hơn 10 năm. Ông nhận xét: “Ông Hai Hồng rất tốt, có lòng thương người. Thấy ai nghèo, khó khăn, ông đều muốn giúp mà không cần báo đáp. Ông thật lòng, thật dạ với người nghèo nên được bà con kính trọng”.

Ông Nguyễn Văn Thường (62 tuổi, ngụ xã Tân Long) cũng tìm đến Bếp ăn tình thương từ sự thấu hiểu. Trước đây, khi cha ông nằm viện, gia đình phải mang theo bếp lò, gạo, củi để tự nấu ăn trong những ngày chăm bệnh.

“Dù đường sá xa xôi, cách trở đò giang, vợ chồng tôi vẫn tự nguyện tham gia Bếp ăn tình thương để góp chút công sức giúp người bệnh. Đặc biệt, chú Hai Hồng rất linh hoạt trong điều hành và luôn hòa đồng với các thành viên”, ông Thường chia sẻ.

Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.
Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.
Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và bà Nguyễn Thị Hiền đang chế biến thức ăn ở Tổ từ thiện Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: TGCC

Mỗi tháng, Bếp ăn tình thương cung cấp hơn 30.000 lít nước sôi, 8.000 suất cơm, 6.000 suất cháo và 10.000 phần thức ăn, tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Những bữa ăn giản dị với canh, rau, tương, chao, đậu hũ, dưa leo, dưa hấu… nhưng chứa đựng nghĩa tình, giúp nhiều bệnh nhân nghèo và thân nhân vơi bớt nỗi lo cơm nước trong những ngày điều trị.

Chị Võ Thị Sang, ngụ xã Tân Thạnh, đang chăm mẹ chồng mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, vui vẻ nhận suất cơm từ Tổ từ thiện: “Nhờ có chỗ này mà tôi đỡ lo cơm, cháo, nước cho người bệnh, có thêm thời gian chăm sóc người thân. Xin cảm ơn Tổ từ thiện”.

Đằng sau mỗi suất ăn là sự chung tay của nhiều tấm lòng. Người góp gạo, người hỗ trợ tiền, chất đốt, gia vị, nguyên liệu… đều được các thành viên ghi lại cẩn thận trong sổ tri ân. Từ năm 2020 đến cuối tháng 6.2026, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã Thanh Bình đã đóng góp tài lực, vật lực và công sức với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng, cùng hàng trăm tấn gạo.

Điều khiến những người làm thiện nguyện vui nhất là nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện vẫn quay lại gửi lời cảm ơn, rồi tự nguyện góp sức nấu cơm, cháo để phục vụ những người bệnh khác.

Có lẽ, với ông Hai Hồng và các thành viên Bếp ăn tình thương, đó chính là phần thưởng ý nghĩa nhất. Bởi mỗi ngày, họ vẫn lặng lẽ chăm chút từng bữa ăn, chén cháo, bình nước nóng cho người bệnh, mong có thêm những tấm lòng cùng chung tay để nghĩa tình ấy được nối dài.

Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 6.

Ông Hai Hồng trước Bếp ăn tình thương

ẢNH: TGCC

Với những việc làm thiết thực, ông Nguyễn Văn Hồng đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”. Ông cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen của chính quyền, đoàn thể địa phương vì những đóng góp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện - xã hội.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bếp ăn tình thương hết lòng vì bệnh nhân nghèo - Ảnh 7.

Suốt hơn 20 năm, Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình, Đồng Tháp duy trì những suất cơm, cháo và nước uống miễn phí cho bệnh nhân nghèo cùng thân nhân. Mô hình bắt nguồn từ sự trăn trở của ông Nguyễn Văn Hồng, thường gọi Hai Hồng, khi chứng kiến người bệnh vừa chống chọi cơn đau, vừa lo chuyện ăn uống trong những ngày điều trị. Từ một tổ từ thiện thiếu cả cơ sở vật chất lẫn nhân lực, bếp dần trở thành điểm hội tụ của nhiều tấm lòng hảo tâm, với người góp gạo, người ủng hộ tiền, mùng, mền, chiếu, gối và nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, 66 tuổi, ngụ ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, là một trong những người nhiều năm thường xuyên hỗ trợ tiền, gạo và vật dụng cần thiết vì nhận thấy hoạt động này thiết thực, hiệu quả. Đến nay, Bếp ăn tình thương có hơn 160 tình nguyện viên, chia thành 16 tổ, quy tụ người dân xã Thanh Bình và các địa phương lân cận như Tân Thạnh, Bình Thành, Tân Long. Mỗi tổ gồm từ 6 đến 12 người, luân phiên trực một tuần, đảm nhiệm từ chẻ củi, nấu cháo, nấu cơm đến chuẩn bị nước uống. Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng để đến 5 giờ, cháo và nước nóng đã sẵn sàng, sau đó bếp tiếp tục chuẩn bị bữa trưa và chiều. Ở tuổi 86, ông Hai Hồng vẫn giữ vai trò Trưởng ban điều hành, trực tiếp gắn bó với hoạt động thiện nguyện và tạo sự đồng thuận giữa các thành viên. Ông Lê Văn Bé, người làm việc cùng ông hơn 10 năm, đánh giá ông luôn hết lòng với người nghèo mà không mong báo đáp. Với ông Nguyễn Văn Thường, 62 tuổi, ngụ xã Tân Long, việc tham gia bếp còn xuất phát từ ký ức từng phải mang bếp lò, gạo và củi theo khi chăm cha nằm viện, qua đó cho thấy những suất ăn miễn phí không chỉ giảm chi phí mà còn san sẻ áp lực cho các gia đình khó khăn.