
Những ngày cuối tháng 9, Hà Nội bước vào những ngày giữa thu với tiết trời dịu nhẹ. Sau những ngày oi nóng, bầu trời trở nên trong xanh hơn, nắng vàng trải xuống từng con phố, mang theo cảm giác khoan khoái, dễ chịu (Ảnh: Mạnh Quân).

Không cần những điều quá đặc biệt, chỉ một khoảng trời xanh, chút nắng vàng và một cơn gió nhẹ cũng đủ để người ta nhận ra mùa thu đã về (Ảnh: Mạnh Quân).


Hồ Gươm vẫn là một trong những điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Trong tiết trời mùa thu, không gian quanh hồ trở nên dễ chịu hơn, thích hợp cho những cuộc dạo chơi, những buổi trò chuyện hay đơn giản là vài phút ngồi lại giữa lòng thành phố (Ảnh: Quân Trần).

Thành phố dường như cũng chậm lại. Người dân thong thả dạo phố, du khách tìm đến những địa điểm quen thuộc để tham quan, chụp ảnh, còn những người trẻ tranh thủ lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp của mùa thu Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Nắng thu vàng dịu trải dài trên những con phố, len qua từng tán cây rồi rót xuống mặt đường những vệt sáng vàng ruộm, trong trẻo (Ảnh: Mạnh Quân).



Nắng vàng hắt lên những căn nhà cổ kính, làm nổi bật từng mảng tường cũ, ô cửa và ban công đã nhuốm màu thời gian (Ảnh: Mạnh Quân).

Du khách nước ngoài thích thú trước khung cảnh Hà Nội ngập trong nắng vàng, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa thu giữa lòng Thủ đô (Ảnh: Mạnh Quân).

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của những cuộc hẹn, những bộ ảnh kỷ niệm và cả những câu chuyện tình được viết tiếp giữa những con phố quen (Ảnh: Ngọc Lưu).

Tròn 8 năm gắn bó, đôi bạn trẻ Khánh Dương và Thúy An quyết định viết tiếp chuyện tình bằng một đám cưới ngọt ngào. Ngày chụp ảnh cưới cũng là cột mốc đánh dấu 3.000 ngày bên nhau của cặp đôi.
“Mình yêu nét lãng mạn rất riêng của Hà Nội khi vào thu nên cả hai chọn đúng thời điểm đẹp nhất trong năm của Thủ đô để lưu lại những khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời”, An chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Vượt hơn 100km từ Hưng Yên lên Hà Nội vui chơi, Bích Ngọc (áo đỏ, 23 tuổi) cùng Hồng Hạnh đã ghé thăm chợ hoa Quảng An và Nhà thờ Lớn Hà Nội trước khi chọn phố Phan Đình Phùng làm điểm dừng chân cuối cùng vào buổi chiều.
“Cũng như nhiều bạn trẻ khác, mình chuẩn bị từ khoảng 7h sáng để trang điểm, lên đồ và bắt đầu hành trình vui chơi. Không khí nhộn nhịp xung quanh khiến mình cảm thấy vui khi được hòa vào không gian mùa thu Hà Nội”, Ngọc nói (Ảnh: Ngọc Lưu).


Với nhiều người, một ngày thu ở Hà Nội sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu những món ăn mang hương vị đặc trưng của mùa. Đó có thể là bát phở nóng trong buổi sớm se lạnh, là hương cốm xanh dịu nhẹ hay những thức quà giản dị gợi nhớ một Hà Nội rất riêng mỗi độ thu về (Ảnh: Quân Trần).

Quỳnh Ngọc (áo trắng) cho biết, Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những địa điểm đặc trưng mà cô thường cùng bạn bè ghé thăm mỗi mùa thu. Sau những giờ dạo phố và chụp ảnh, nhóm bạn thưởng thức cốm, uống trà chanh và ngắm nhịp sống xung quanh (Ảnh: Quân Trần).

Thời tiết dễ chịu cũng tạo điều kiện để nhiều gia đình đưa con nhỏ ra ngoài vui chơi, trải nghiệm. Những bước chân trẻ thơ, tiếng cười của các nhóm bạn hay những cuộc trò chuyện bên hè phố khiến bức tranh Hà Nội đầu thu thêm phần sinh động (Ảnh: Ngọc Lưu).

Khi chiều buông, nắng vàng phủ lên Hồ Tây, mặt nước phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một khoảng trời thanh bình giữa lòng Thủ đô. Và cũng có thể, chính những điều bình dị ấy làm nên một Hà Nội khiến người ta đi xa vẫn nhớ, mỗi khi mùa thu trở lại (Ảnh: Mạnh Quân).