Ngày 12/9, hai người chèo thuyền vô tình phát hiện thấy một người đàn ông lớn tuổi ở khu vực hồ Intermediate, trên đảo Isle Royale thuộc bang Michigan, Mỹ.
Vị trí này nằm sâu ở vùng hoang dã và cách đường mòn dành cho người đi bộ hơn 1,5km. Khi được tìm thấy, người đàn ông bị thương, hạ thân nhiệt nhưng vẫn tỉnh táo.
Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (US Coast Guard), danh tính người đàn ông được xác định là Craig Berg, 70 tuổi. Ông được gia đình báo đã mất tích từ ngày 5/9.
Trước khi gặp nạn, ông Berd tới đây du lịch một mình. Ông muốn thực hiện chuyến đi bộ đường dài kết hợp cắm trại. Chuyến đi dự kiến kéo dài 9 ngày trên hòn đảo rộng lớn giữa hồ Superior.
Vốn là người đam mê vận động, ông Berg từng nhiều lần đi bộ một mình. Ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài.
Theo kế hoạch, ông sẽ về nhà sau khi kết thúc hành trình. Tuy nhiên, khi thấy ông không trở về như dự kiến, gia đình vội trình báo mất tích. Ngay lập tức, đội cứu hộ được triển khai.
Ban đầu, lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm tại khu vực Rock Harbor - nơi ông Berg dự định kết thúc hành trình. Sau đó, phạm vi tìm kiếm được mở rộng sang những khu vực khác trên đảo, trong đó có đường mòn Greenstone Ridge.
Được biết, khu vực hoang dã nơi vị khách mất tích nằm gần biên giới Mỹ và Canada. Hòn đảo dài khoảng 72km, phần lớn diện tích được bao phủ bởi đầm lầy, rừng rậm và các hồ nước nằm sâu bên trong.
Để tìm kiếm, đội cứu hộ phải di chuyển qua những rừng cây rậm rạp, vùng đất ngập nước. Họ huy động thêm cảnh sát, nhân viên của công viên quốc gia, dùng chó nghiệp vụ cùng nhiều phương tiện đường không và đường thủy.
Càng vào sâu bên trong, nơi này không có đường giao thông cũng không cho phép các phương tiện có bánh xe lưu thông. Bởi vậy, đội cứu hộ phải chuyển hướng tìm kiếm trên đảo, di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ, xuyên qua những cánh rừng phương Bắc rậm rạp và các dãy núi đá.
Ông Berg cho biết, kể từ khi đi lạc, thời điểm chuyến đi bước sang ngày thứ 4, ông bị mất dấu đường mòn. Điện thoại và ví tiền cũng bị rơi xuống đầm lầy.
Vì không còn ai hỗ trợ và các thiết bị đều mất liên lạc, ông chỉ còn cách tiếp tục di chuyển với mong muốn có ai nhìn thấy. Trên người, ông chỉ còn chút đồ ăn khô và tìm kiếm nước ở dọc bên đường.
Liên tiếp nhiều ngày, ông bị mất phương hướng. Việc di chuyển càng khó khăn hơn bởi địa hình ẩm ướt và rừng rậm dày đặc. Suốt hơn một tuần sống tách biệt với thế giới bên ngoài, tinh thần ông suy sụp và tưởng chừng mọi hy vọng cũng chấm dứt.
Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực và phối hợp của những người tham gia chiến dịch tìm kiếm, cuối cùng ông được giải cứu. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Tuần duyên Mỹ điều trực thăng tới đưa ông ra khỏi đảo.
Với sự nỗ lực không ngừng của người tham gia chiến dịch giải cứu, cuối cùng ông Berg rời đảo bằng thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp. Tiếp đó ông được đưa tới điều trị ở bệnh viện.
Chia sẻ với truyền hình địa phương, anh Evan con trai ông cho biết, gia đình rất vui mừng khi biết đã tìm thấy cha. Hiện tình trạng sức khỏe của ông còn khá tệ nhưng đã ổn định dần.
Việc giải cứu thành công ông Berg khép lại chiến dịch tìm kiếm kéo dài một tuần với sự tham gia của nhiều cơ quan, lực lượng trên hòn đảo xa xôi.
"Tình trạng sức khỏe của bố tôi hiện vẫn yếu ớt nhưng đã ổn hơn trước. Ông có thể trò chuyện và ăn uống chậm. Chúng tôi muốn chờ ông khỏe lại rồi hỏi xem điều gì đã xảy ra", anh Evan nói.