Bỏ qua điều hướng
•

Khách nước ngoài đặt quả cầu đen khổng lồ trên đồi Mù Cang Chải

Khách nước ngoài đặt quả cầu đen khổng lồ trên đồi Mù Cang Chải
Nguồn ảnh: VnExpress

Quả cầu đen khổng lồ làm bằng cao su được hai du khách nước ngoài thổi lên ở đồi Mâm Xôi bé, gây tranh cãi vì ảnh hưởng cảnh quan.

Khoảng 8h ngày 26/9, khi đang chụp ảnh ở khu vực đồi Mâm Xôi bé, xã Púng Luông, nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương thấy hai khách nước ngoài dùng thiết bị thổi một quả cầu cao su đen khổng lồ, đặt trên đỉnh đồi Mâm Xôi bé. Nhận thấy quả cầu ảnh hưởng đến cảnh quan chung, anh Cương tới yêu cầu họ dỡ bỏ và sau khoảng một tiếng tranh luận, hai du khách nước ngoài mới đồng ý thu quả cầu và rời đi.

Theo bà Hờ Thị Dê, Phó chủ tịch UBND xã Púng Luông, đơn vị không nhận được yêu cầu trưng bày quả cầu đen ở đồi Mâm Xôi bé trong ngày 26/9. Sau khi nhận được tin báo, xã tiến hành xác minh mục đích của hai du khách này nhưng chưa có kết quả vì họ đã rời khỏi địa bàn.

"Nếu xin phép, chúng tôi sẽ không chấp nhận vì gây ảnh hưởng đến cảnh quan đồi Mâm Xôi bé trong giai đoạn cao điểm du lịch", bà nói.

Quả cầu đen trên đồi Mâm Xôi bé ngày 26/9. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Quả cầu đen trên đồi Mâm Xôi bé ngày 26/9. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Ông Lù A Sở, chủ đồi Mâm Xôi bé, xác nhận có hai khách nước ngoài đã đến xin phép đặt quả cầu đen lên đỉnh đồi. Ông Sở thấy họ là khách du lịch và chỉ đến chụp ảnh, quay video nên đồng ý, không nghĩ đến việc ảnh hưởng tới cảnh quan chung. Chủ đồi cũng không biết việc tranh cãi của nhiếp ảnh gia Cương và hai khách này.

Quả cầu nhận về nhiều ý kiến tiêu cực sau khi anh Cương chia sẻ trên mạng xã hội. Đa số cho rằng quả cầu làm xáo trộn cảnh quan nguyên sơ trên đồi, thiếu hòa hợp với sắc vàng của ruộng bậc thang.

Vào năm 2018, tác phẩm nghệ thuật "Mây pha lê" được đặt lên đỉnh đồi Mâm Xôi lớn cũng từng gây tranh cãi. Tác phẩm tạo từ 58.000 viên pha lê của cặp nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao và Xavier Perrot nhận nhiều nhận xét "phá vỡ cảnh quan, nét đẹp tự nhiên". Tuy nhiên, chính quyền xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (cũ) cho biết đây là triển lãm được cấp phép, không ảnh hưởng khu di tích đồi mâm xôi.

Từ đầu tháng 9, xã Púng Luông đón khoảng 201.000 lượt khách tới các điểm tham quan, chụp hình trên địa bàn. Sau đợt lễ 2/9, lượng khách đến Mù Cang Chải tăng đều, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường vào cuối tuần, đặc biệt khung giờ vàng như hoàng hôn.

Với khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được ví như "thiên đường ruộng bậc thang" giữa núi rừng Tây Bắc, có hai mùa đẹp nhất là mùa nước đổ (tháng 5-6) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn với chu kỳ sản xuất lúa của người H'Mông.

Hoài Anh

Khoảng 8h ngày 26/9, nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương đang chụp hình tại đồi Mâm Xôi bé, thuộc xã Púng Luông, thì bắt gặp hai du khách nước ngoài. Họ dùng thiết bị thổi phồng một quả cầu cao su màu đen, kích thước lớn, rồi đặt vật thể này ngay trên đỉnh đồi. Quả cầu nổi bật giữa khung cảnh ruộng bậc thang, khiến anh Cương lo ngại cảnh quan chung bị ảnh hưởng và tiến đến yêu cầu hai người thu dọn. Hai bên tranh luận khoảng một tiếng trước khi các du khách đồng ý tháo quả cầu, thu dọn thiết bị và rời khỏi khu vực. Theo VnExpress, sự việc được nhiếp ảnh gia chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến không đồng tình với cách sắp đặt này. Phần lớn bình luận cho rằng quả cầu làm xáo trộn vẻ nguyên sơ của đồi, đồng thời không hòa hợp với sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang. Bà Hờ Thị Dê, Phó chủ tịch UBND xã Púng Luông, cho biết chính quyền không nhận được đề nghị trưng bày quả cầu tại đồi Mâm Xôi bé trong ngày 26/9. Sau khi nhận tin báo, xã tìm cách xác minh mục đích của hai du khách, nhưng chưa có kết quả vì họ đã rời khỏi địa bàn. Bà Dê nói nếu được xin phép, địa phương cũng sẽ không chấp thuận việc đặt quả cầu, bởi hoạt động này ảnh hưởng cảnh quan trong cao điểm du lịch. Trong khi đó, ông Lù A Sở, chủ đồi Mâm Xôi bé, xác nhận hai khách nước ngoài từng đến xin phép đặt quả cầu trên đỉnh đồi. Ông đồng ý vì nghĩ họ chỉ là khách du lịch muốn chụp ảnh, quay video, và không lường trước vật thể có thể tác động đến cảnh quan chung. Ông Sở cũng cho biết mình không hay biết cuộc tranh luận giữa anh Cương và hai du khách diễn ra tại khu vực. Tranh luận quanh quả cầu đen gợi lại phản ứng từng xuất hiện khi một tác phẩm nghệ thuật được đưa lên đồi Mâm Xôi lớn vào năm 2018. Tác phẩm “Mây pha lê” do hai nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao và Xavier Perrot thực hiện, được tạo nên từ 58.000 viên pha lê. Nhiều người khi đó nhận xét tác phẩm làm phá vỡ cảnh quan và vẻ đẹp tự nhiên, song chính quyền xã La Pán Tẩn cho biết triển lãm đã được cấp phép. Chính quyền xã La Pán Tẩn, thuộc huyện Mù Cang Chải cũ, cũng khẳng định triển lãm “Mây pha lê” không ảnh hưởng đến khu di tích đồi Mâm Xôi. Câu chuyện quả cầu mới đây vì thế tiếp tục đặt ra sự chú ý về cách cân bằng giữa hoạt động sáng tạo, nhu cầu chụp ảnh và gìn giữ cảnh quan. Đặc biệt trong mùa du lịch đông khách, những vật thể lạ đặt giữa ruộng bậc thang dễ trở thành tâm điểm tranh luận. Từ đầu tháng 9, xã Púng Luông đón khoảng 201.000 lượt khách đến tham quan và chụp ảnh tại các điểm trên địa bàn. Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng khách đến Mù Cang Chải tăng đều, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra vào cuối tuần. Các khung giờ đẹp để ngắm cảnh, nhất là lúc hoàng hôn, cũng là thời điểm đường sá dễ đông đúc hơn. Mù Cang Chải có khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt. Nơi đây được ví như “thiên đường ruộng bậc thang” giữa núi rừng Tây Bắc, với hai mùa đẹp nhất gắn liền nhịp sản xuất lúa của người H’Mông. Mùa nước đổ thường vào tháng 5-6, còn mùa lúa chín rơi vào tháng 9-10, khi sắc vàng phủ lên những triền đồi.