Xin chào các bạn, mình là Danh Chiều, sinh năm 1993, quê gốc Thái Nguyên, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nghe tên thì có vẻ "chiều" nhưng tính cách thì thẳng: thật thà, chất phác, không thích vòng vo.
Về công việc và bản thân: Mình cao 1m72, nặng 58 kg, dáng người thanh mảnh, gọn gàng. Hiện mình là kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn tại khu vực Minh Khai, Hà Nội, với mức thu nhập xấp xỉ 30 triệu đồng/tháng (chưa tính thưởng dự án). Công việc khá đặc thù: im lặng, tỉ mỉ, đòi hỏi độ chính xác cao, có những ngày ngồi hàng giờ chỉ để rà soát một dòng code hay một thông số nhỏ. Nhưng mình yêu nghề vì nó dạy mình tính kiên nhẫn, kỷ luật và trách nhiệm, những đức tính mà mình nghĩ rất cần thiết trong một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.
Về chỗ ở, hiện mình ở trọ gần chỗ làm để tiện đi lại và tiết kiệm thời gian, chi phí. Mình đang trong quá trình tích lũy để có thể mua được một căn nhà nhỏ ngoại thành Hà Nội trong 2-3 năm tới. Mình nghĩ điều này nên nói thật sớm để hai bên hiểu rõ hoàn cảnh của nhau.
Tính cách và sở thích: Mình thuộc típ người hiền lành, hướng nội nhẹ, ít nói nhưng biết lắng nghe. Mình không rượu bia, không game online, sống điều độ và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Cuối tuần mình thường dành thời gian cho những điều giản dị: pha một ấm trà Tân Cương ngồi đọc sách, dân xứ trà thì phải biết thưởng trà chứ. Hoặc mình lê la quán cà phê nhỏ ngắm phố phường. Thi thoảng tự nấu vài món đơn giản tại nhà trọ; cuối tuần về quê thì được mẹ chiều cho đủ món ngon. Mình không thích sự ồn ào, phô trương. Mình thích những buổi hẹn nhẹ nhàng, đi dạo công viên, ngồi trò chuyện, cùng nhau uống tách trà hoặc ly cà phê.
Về "ứng viên" mình đang tìm: nữ, sinh khoảng 1993–1999, công việc ổn định (không cần lương cao, chỉ cần tự lo được cho bản thân). Hiền lành, chân thành, biết cảm thông cho đặc thù nghề nghiệp (đôi khi phải tăng ca hoặc căng thẳng vì deadline). Ưu tiên bạn nào quê ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc quanh Hà Nội để việc về quê hai bên cùng được gần gũi. Không yêu cầu bạn phải biết về chip bán dẫn, nhưng nếu bạn biết phân biệt trà Tân Cương với trà thường thì mình nể lắm đấy.
Mục tiêu của mình: Nói thật luôn, mình không tìm "người yêu qua đường". Mình muốn tìm hiểu nghiêm túc từ 6 tháng đến một năm rồi tiến tới hôn nhân. Mình hứa không "lag", không "treo máy", một khi đã chọn ai, mình sẽ chậm mà chắc như một con chip được thiết kế kỹ càng: bền bỉ, ít lỗi, dùng được lâu dài. Đương nhiên, mình sẽ "chiều" bạn bằng sự chân thành kiểu người Thái Nguyên chứ không phải kiểu chiều hoa mỹ sáo rỗng đâu ạ. Nếu bạn quan tâm, hãy nhắn tin qua hòm thư tòa soạn với tiêu đề "Gửi Danh Chiều" kèm vài dòng giới thiệu ngắn về bản thân. Mình sẽ chủ động liên hệ lại trong một hai ngày, nhanh hơn cả tốc độ xử lý của chip thế hệ mới luôn ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc tin. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, nếu có dịp lên Thái Nguyên, nhớ ghé uống chén trà nhé.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: luckyman
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam
Liên lạc với tác giả