Bỏ qua điều hướng

Lãnh đạo Hưng Yên, Quân khu 3 thăm thân nhân thiếu tá quên mình cứu người

Lãnh đạo Hưng Yên, Quân khu 3 thăm thân nhân thiếu tá quên mình cứu người
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 ghi nhận sự dũng cảm của Thiếu tá Tùng khi lao xuống sông cứu người, đồng thời khẳng định hành động này thể hiện phẩm chất của người quân nhân vì nhân dân.

Tối 13/9, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 đã đến chia buồn, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Đoàn công tác gồm ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xã Vũ Thư, đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Tại gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đã thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình trước mất mát lớn.

Lãnh đạo Hưng Yên, Quân khu 3 thăm thân nhân thiếu tá quên mình cứu người - 1

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 thăm hỏi, động viên thân nhân Thiếu tá Trần Văn Tùng (Ảnh: xã Vũ Thư).

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 ghi nhận sự dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng khi lao xuống sông cứu người, đồng thời khẳng định hành động này thể hiện phẩm chất của người quân nhân quên mình vì nhân dân.

Lãnh đạo các đơn vị đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; phối hợp tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Thiếu tá Tùng chu đáo, theo nghi thức quân đội và phù hợp với phong tục địa phương.

Các đơn vị cũng được đề nghị tiếp tục quan tâm, động viên các thành viên trong gia đình để người thân Thiếu tá Tùng sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. 

Trước đó, sáng 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Khi đến khu vực cầu Bo, ông phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu nên nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục và động viên người này từ bỏ ý định. Tuy nhiên, nam thanh niên bất ngờ lao xuống sông. Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, nhảy xuống dòng nước cứu người.

Sau khi tiếp cận được nam thanh niên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng sau đó huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm.

Đến 18h5 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, cách cầu Bo khoảng 350m. Khoảng 21h cùng ngày, thi thể nam thanh niên cũng được tìm thấy.

Hành động xả thân cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, là biểu tượng sáng ngời về bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sáng 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí đã phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Bo và kịp thời tiếp cận để khuyên ngăn. Dù vậy, trước tình huống bất ngờ khi người này lao xuống sông, Thiếu tá Tùng đã không ngần ngại cởi quân phục, trực tiếp lao mình xuống dòng nước xiết để ứng cứu. Do dòng chảy quá lớn, cả hai người đã bị cuốn trôi, kích hoạt chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn quy mô với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng. Đến 18h05 ngày 13/9, thi thể của Thiếu tá Tùng được tìm thấy cách vị trí cầu Bo khoảng 350m, và đến khoảng 21h cùng ngày, thi thể nam thanh niên cũng đã được phát hiện. Tối 13/9, đoàn công tác do ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 dẫn đầu, đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình đồng chí tại xã Vũ Thư. Tại đây, các đại diện lãnh đạo ghi nhận sâu sắc sự dũng cảm của vị sĩ quan sinh năm 1987, đồng thời khẳng định sự hy sinh này thể hiện trọn vẹn phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ. Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 3 cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị quân đội phối hợp tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng chu đáo theo nghi thức quân đội. Sự đồng lòng chăm lo của các cấp chính quyền không chỉ hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc từ hành động quên mình vì cộng đồng.