Bỏ qua điều hướng
•

Lễ bế mạc Asiad 20: Tạm biệt Nagoya, hẹn gặp Doha năm 2030

Lễ bế mạc Asiad 20: Tạm biệt Nagoya, hẹn gặp Doha năm 2030
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Lễ bế mạc Asiad 20 tại Nhật Bản khép lại những ngày tranh tài đầy cảm xúc, nơi các vận động viên châu Á cùng tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Sau hơn hai tuần tranh tài, Asiad 20 khép lại tại Nagoya, Nhật Bản với lễ bế mạc mang chủ đề “ONE ASIA” (Một châu Á) vào chiều 4/10. Những lá quốc kỳ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt xuất hiện trên sân khấu, cùng các đoàn thể thao hội tụ trong khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc. Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn một số ít VĐV và lãnh đạo ở lại tham dự lễ bế mạc, bởi phần lớn thành viên đã trở về nước sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu.

Lễ bế mạc Asiad 20: Tạm biệt Nagoya, hẹn gặp Doha năm 2030 - 1

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ bế mạc Asiad 20 (Ảnh: Quý Lượng).

Chương trình sau đó đưa khán giả trở lại với những khoảnh khắc đáng nhớ của Đại hội, trước khi bước vào các nghi thức quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026 Hideaki Omura gửi lời cảm ơn tới các VĐV, quan chức, trọng tài, tình nguyện viên và những người góp sức cho ASIAD 20, đồng thời nhấn mạnh tinh thần thi đấu của hơn 10.000 VĐV đã tạo nên một kỳ Đại hội đáng nhớ. Chủ tịch OCA Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cũng cảm ơn nước chủ nhà Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao trong việc kết nối và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á.

Sau các nghi thức hạ cờ OCA, bàn giao cờ và đuốc cho Qatar, quốc kỳ Qatar được kéo lên trong tiếng Quốc ca. Màn giới thiệu Doha 2030 kết hợp công nghệ thực tế ảo với màn trình diễn của VĐV cưỡi ngựa Jassim Al Kuwari, đưa hình ảnh lá cờ Asiad thực hiện hành trình qua những địa danh của Qatar. Cuối cùng, màn pháo hoa và khoảnh khắc ngọn lửa Asiad được dập tắt khép lại hành trình của Aichi-Nagoya, mở ra lời hẹn với Doha năm 2030.

Lễ bế mạc Asiad 20: Tạm biệt Nagoya, hẹn gặp Doha năm 2030 - 2

Đài lửa Asiad 20 trước khi ngọn lửa Asiad được dập tắt trong lễ bế mạc (Ảnh: Getty).

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn Bon Odori, điệu múa truyền thống trong các lễ hội Obon của Nhật Bản. Những vũ công trong trang phục truyền thống hòa cùng âm nhạc và các bước nhảy tập thể, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, truyền tải tinh thần “Một châu Á”.

Lễ bế mạc Asiad 20: Tạm biệt Nagoya, hẹn gặp Doha năm 2030 - 3

Ảnh: Getty

Lễ bế mạc Asiad 20 diễn ra chiều 4/10 tại Nagoya, Nhật Bản với chủ đề "ONE ASIA", chính thức khép lại hơn hai tuần tranh tài gay kịch của thể thao châu lục. Khoảnh khắc 45 lá quốc kỳ cùng các đoàn thể thao hội tụ trên sân khấu đã tạo nên bầu không khí chia tay đầy xúc động và tinh thần đoàn kết cao đẹp. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự sự kiện với số lượng thành viên thu gọn, do phần lớn các vận động viên đã trở về nước sau khi kết thúc nội dung thi đấu. Chương trình lễ bế mạc được tiếp nối bằng những nghi thức trang trọng và các phát biểu ghi nhận đóng góp từ phía ban tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026 Hideaki Omura cùng Chủ tịch OCA Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hơn 10.000 vận động viên, lực lượng trọng tài cùng dàn tình nguyện viên. Điểm nhấn nghệ thuật nổi bật của sự kiện là màn trình diễn điệu múa truyền thống Bon Odori, mang trọn vẹn không khí lễ hội Obon đặc sắc của đất nước Nhật Bản đến với bạn bè quốc tế. Nghi thức hạ cờ OCA, bàn giao cờ cùng ngọn đuốc đại hội cho đại diện Qatar đã đánh dấu mốc chuyển giao lịch sử giữa hai kỳ Asiad. Phía Qatar gây ấn tượng mạnh với màn giới thiệu Doha 2030 kết hợp công nghệ thực tế ảo độc đáo cùng hình ảnh vận động viên cưỡi ngựa Jassim Al Kuwari. Màn pháo hoa rực rỡ xuất hiện đúng thời điểm ngọn lửa Asiad bị dập tắt, chính thức khép lại hành trình tại Aichi-Nagoya và mở ra lời hẹn hội tụ tại Doha vào năm 2030.