Bỏ qua điều hướng
•

Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc

Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc
Nguồn ảnh: VietnamNet

Vào lán trú mưa, anh Sòng A Lứ (xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) bất ngờ thấy ánh sáng lóe lên rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, cơ thể tê cứng, anh chưa thể gọi người nhà tới giúp.

“Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng rồi ngất lịm đi, không còn nghe thấy, không biết gì nữa”, anh Sòng A Lứ, một trong 4 người bị sét đánh khi trú mưa tại xã Xím Vàng, kể với PV VietNamNet.

Theo anh Lứ, chiều 4/10, anh cùng vợ, con gái và một người bác lên nương gặt lúa. Khi mọi người bắt đầu làm việc, trời vẫn nắng.

Khoảng 15h45, lúa đã gặt nhưng chưa kịp tuốt thì trời đổ mưa. Mọi người vội thu lúa, chuẩn bị trở về nhà. Trên nương có một lán nhỏ, cả 4 người vào trú tạm.

Anh Lứ nhớ trước đó đã nghe những tiếng sấm lớn từ phía cơn dông đang kéo tới. Đến khoảng gần 16h, một ánh sáng bất ngờ lóe lên rồi anh mất ý thức.

“Cả 4 người đều ngất. Lúc tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên sàn gỗ trong lán”, anh Lứ nói.

Tỉnh lại sau khi bị sét đánh, anh Lứ cảm thấy cơ thể tê cứng, chưa thể cử động để gọi người giúp đỡ. Phải một lúc sau, anh mới gọi điện về cho gia đình.

Nhận tin, người nhà tới lán, lần lượt cõng các nạn nhân ra chỗ có thể đi xe máy, rồi tiếp tục đưa ra đường lớn để chuyển tới bệnh viện.

song a lua.jpg
Chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: UBND xã Xím Vàng

Theo lời anh Lứ, cả 4 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe của anh, con gái và người bác đã tương đối ổn định. Riêng vợ anh vẫn đau ở ngực và hai tai, tình trạng nặng hơn so với những người còn lại.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, xác nhận 4 người dân cùng trú tại bản Xím Vàng bị sét đánh khi vào một lán nhỏ trên nương tránh mưa. Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên điều trị.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ.

Vụ việc bốn người trong cùng một gia đình bị sét đánh bất tỉnh tại xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vào chiều ngày 4/10 là hồi chuông cảnh báo thực tế về nguy cơ thiên tai trong mùa gặt. Khi cơn dông bất ngờ kéo đến vào khoảng 15h45, các nạn nhân đã chủ động vào một lán nương tạm bợ nhằm tránh mưa giông. Tuy nhiên, luồng sét đánh trực diện ngay sau đó đã khiến toàn bộ bốn nạn nhân bất tỉnh tại chỗ trên sàn gỗ. Theo lời kể từ anh Sòng A Lứ, nạn nhân chỉ nhận biết một ánh sáng lóe lên trước khi ngất lịm hoàn toàn và thức dậy trong trạng thái toàn thân tê cứng. Do vị trí nương rẫy cách xa khu dân cư và địa hình hiểm trở, người nhà phải tiếp cận hiện trường để lần lượt cõng từng người ra điểm tập kết xe máy trước khi chuyển viện. Hiện các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên, trong đó vợ anh Lứ chịu tổn thương nặng hơn ở vùng ngực và hai tai. Chính quyền xã Xím Vàng đã nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên và phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ y tế cần thiết cho các cá nhân gặp nạn. Tai nạn này cho thấy sự cần thiết của việc trang bị kiến thức phòng chống sét an toàn cho bà con vùng cao, đặc biệt là cảnh giác cao độ trước những nơi trú ẩn thiếu an toàn như các chòi lán đơn sơ giữa sườn đồi.
amung