Suốt phiên sơ thẩm tại TAND tỉnh Quảng Trị, Đạo, 35 tuổi, nhiều lần bật khóc khi nói về mâu thuẫn với vợ. Những lúc oán trách cô này, anh ta nói không rõ tiếng khiến chủ tọa phải động viên, trấn tĩnh mới có thể tiếp tục trình bày.
Nguyễn Ngọc Đạo tại phiên tòa sơ thẩm chiều 9/9. Ảnh: Đắc Thành
Nói lời sau cùng tại phiên toà ngày 9/9, Đạo chấp nhận hình phạt tử hình, không xin giảm án và cho biết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bị cáo mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vợ của mình để khi chết được nhắm mắt.
"Nếu vợ nghe lời, không tái diễn ngoại tình thì không có chuyện này xảy ra", bị cáo nói và nhắn nhủ vợ chăm sóc hai con nhỏ và xin lỗi gia đình người tài xế bị mình sát hại.
Đạo quê tại xã miền núi Kim Điền, vào Đà Nẵng làm hướng dẫn viên du lịch. Năm 2020, anh ta kết hôn với một phụ nữ cùng xã, kém 9 tuổi. Họ có hai người con, sinh sống ở Đà Nẵng.
Năm 2024, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đạo cho rằng vợ không chú tâm làm ăn, bỏ bê việc gia đình, con cái và có quan hệ với một người nước ngoài. Anh ta từng phát hiện sự việc nhưng bỏ qua vì thương hai con.
Đạo khai từng có khoảng 200 triệu đồng tiền tiết kiệm nhưng vợ đã lấy hết để tiêu. Năm 2022, Đạo cho gia đình vợ vay 100 triệu đồng và hai chỉ vàng và không đòi lại được.
Anh ta từng mua một con bò giá 20 triệu đồng nuôi tại nhà bố mẹ vợ. Sau khi bò sinh ba con, một con bán lấy tiền đưa cho vợ trang trải cuộc sống, một con đưa cho mẹ vợ. Theo bị cáo, con còn lại được gia đình vợ bán nhưng không đưa tiền cho mình.
Cuối năm 2025, Đạo phát hiện nhiều tin nhắn giữa vợ và một người đàn ông nước ngoài nên mâu thuẫn càng gia tăng...
Ngày 19/3, Đạo khai bắt quả tang khi vợ đang ở cùng một người đàn ông nước ngoài trong phòng trọ. Muốn vợ thay đổi, Đạo thông báo sự việc cho bố mẹ vợ song được trả lời đây là chuyện riêng của vợ chồng, không muốn can thiệp.
Từ những mâu thuẫn kéo dài, Đạo nảy sinh ý định giết bố mẹ vợ để trả thù, khiến vợ phải sống trong đau khổ. Sau đó, bị cáo định tự sát.
Khẩu súng do Đạo mùa các linh kiện trên mạng xã hội về lắp ghép gây án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Trưa 26/3, Đạo mang một khẩu súng tự chế, 50 viên đạn và hai con dao trong ba lô, bắt xe về quê. Tại Đà Nẵng, buổi trưa không có xe khách nên Đạo thuê một tài xế Grab 40 tuổi chở với giá 4 triệu đồng. Sau hơn 300 km, tối cùng ngày khi xe đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, cách nhà bố mẹ vợ khoảng 9 km. Đạo yêu cầu tài xế chạy vào đường trong thôn rồi dừng lại.
Đề nghị mượn ôtô nhưng tài xế không đồng ý, bị cáo lấy khẩu súng đã lắp sẵn đạn ra đe dọa. Khi tài xế bỏ chạy, Đạo bắn trúng đầu, gây tử vong.
Đạo kéo thi thể vào khu vực rừng keo tràm, cách vị trí bắn khoảng 20 m, rồi lấy ôtô đến nhà bố mẹ vợ.
Tại tòa, Đạo khai không có ý định sát hại tài xế. Tuy nhiên, do lo sợ người này báo công an khiến kế hoạch giết bố mẹ vợ không thực hiện được nên nổ súng.
Khu vực giấu thi thể tài xế Grab. Ảnh: Đắc Thành
Đến nhà bố mẹ vợ, Đạo lắp ống giảm thanh, leo lên mái tôn nhà bếp để vào tầng hai rồi xuống tầng một. Tại đây, bị cáo nhìn thấy vợ, bố mẹ vợ và chị dâu đang ngủ ở các phòng khác nhau. Đạo vào phòng khách ngồi khoảng 20 phút để suy nghĩ trước khi ra tay.
Thấy bố vợ đang nằm ngoài giường, tay cầm điện thoại, Đạo nổ súng vào vùng đầu khiến ông bị thương tích 67%.
Sau đó, Đạo chạy vào nhà vệ sinh thay đạn. Mẹ vợ phát hiện sự việc đã bỏ chạy song bị Đạo đuổi theo. Đến một quán cắt tóc của hàng xóm, bà chui xuống gầm giường trốn. Đạo đuổi tới, yêu cầu những người có mặt rời đi và đe dọa nếu không sẽ nổ súng.
Anh ta truy sát, nổ 3 phát súng khiến mẹ vợ tử vong. Quay lại nhà tìm vợ nhưng không thấy, bị cáo hét lớn, trách vợ đã bỏ bê gia đình và rời đi.
Sau khi khoảng một km, anh ta sử dụng điện thoại livestream trên Facebook, kể về hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân dẫn đến việc sát hại bố mẹ vợ; đồng thời cảnh báo những người vợ có hành vi ngoại tình, bỏ bê con cái.
Đạo định tự sát nhưng súng đã hết đạn. Được lực lượng công an và gia đình vận động, anh ta giao nộp súng, dao và điện thoại.
Liên quan mâu thuẫn vợ chồng, Đạo khai đã có đơn tố cáo vợ vi phạm chế độ một vợ một chồng. Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết đơn.
Tại phiên tòa, vợ Đạo phủ nhận một số lời khai của chồng về việc gia đình vay mượn tiền bạc, tiền tiết kiệm và không đề cập đến chuyện ngoại tình. Chị nói không biết về những mâu thuẫn giữa chồng và bố mẹ mình.
Đại diện VKS đánh giá nguyên nhân ban đầu của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Đạo cho rằng vợ ngoại tình nên thông báo cho gia đình vợ để nhờ can thiệp. Tuy nhiên, những mâu thuẫn tiếp tục phát sinh giữa bị cáo và bố mẹ vợ.
Từ những bức xúc cá nhân, Đạo hình thành ý chí trả thù và lên kế hoạch sát hại. Bị cáo có thời gian suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng nhưng không kiểm soát được hành vi.
Quá trình di chuyển hơn 300 km, Đạo biết người này cũng đang mưu sinh, phải lái xe đường dài để kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, vì lo sợ kế hoạch sát hại bố mẹ vợ bị phát hiện, Đạo đã tước đoạt mạng sống của tài xế để chiếm đoạt ôtô.
VKS nhận định hành vi của Đạo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của nhiều người, thể hiện sự quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội. Việc cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội là cần thiết và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.
Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên Đạo tử hình về tội Giết người; 12 năm tù về tội Cướp tài sản và một năm tù do Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Đắc Thành