Người đàn ông mù lái ôtô 240 km trên cao tốc khi say rượu
Nguồn ảnh: VnExpress
Ông Anthony Hall lái xe 240 km vào ban đêm trong tình trạng bị mù song vẫn có thể nhìn thấy một số ánh đèn, sau khi cùng bạn gái uống hết 4 chai rượu vang.
Giữa tháng 9, toà án Kirklees xác định ông Anthony Hall, 50 tuổi phạm tội Lái xe trong tình trạng say xỉn và không có bằng lái.
Với lý lịch tốt và sự thông cảm của tòa án với các khủng hoảng cá nhân bị cáo gặp phải khi phạm tội, Hall may mắn được nhận 3 năm tù cho hưởng án treo.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng 29/6, khi cảnh sát nhận được thông tin về một tài xế đang lái xe trên cao tốc trong tình trạng say xỉn và bị mù.
Hall đã bị một cảnh sát chặn lại sau khi chiếc Vauxhall của ông ta bị phát hiện chạy loạng choạng, lạng lách giữa các làn đường và lao lên lề đường.
Cảnh sát thấy mùi rượu trên hơi thở của Anthony Hall, và khi được hỏi về điều này, tài xế cho biết mình và bạn gái đã uống 4 chai rượu vang.
Hall nói ông bị mù khoảng 2 năm trước nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số ánh đèn. Khi đi trên cao tốc, ông đã nhìn theo ánh đèn của một chiếc xe tải hạng nặng.
Hall khai dự định lái xe đến Scotland và muốn trốn khỏi nhà, muốn thoát khỏi mối quan hệ và tình hình tài chính của mình.
Theo cảnh sát, Hall đã đi quãng đường khoảng 240 km và lấy xe của bạn gái mà không được phép.
Hall có kết quả nồng độ cồn 50 microgam trên 100 ml hơi thở, cao hơn 15 microgam so với giới hạn cho phép khi lái xe ở Anh.
Anthony Hall được người thân đưa đến tòa. Ảnh: BBC
Hải Thư (Theo BBC, Odditycentral)
Tòa án Kirklees tại Anh vừa tuyên phạt bị cáo Anthony Hall, 50 tuổi, mức án 3 năm tù cho hưởng án treo sau khi ông này lái xe 240 km trong tình trạng say xỉn và suy giảm thị lực nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 29/6 khi lực lượng cảnh sát phát hiện chiếc xe Vauxhall di chuyển lạng lách bất thường trên đường cao tốc hướng về phía Scotland. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế đạt mức 50 microgam trên 100 ml, vượt quá giới hạn pháp lý 35 microgam theo quy định hiện hành.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận đã cùng bạn gái tiêu thụ hết 4 chai rượu vang trước khi tự ý lấy phương tiện của cô để rời đi mà không được sự đồng ý. Dù đã bị mất thị lực khoảng 2 năm trước, người đàn ông này vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện bằng cách bám theo ánh đèn hậu của một chiếc xe tải phía trước. Động cơ khiến Hall thực hiện hành vi mạo hiểm này xuất phát từ mong muốn giải tỏa áp lực tâm lý và bế tắc tài chính cá nhân.
Hội đồng xét xử ghi nhận hoàn cảnh khủng hoảng cá nhân cùng lý lịch chưa từng có tiền án tiền sự của bị cáo làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Phán quyết án treo phản ánh sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật và khía cạnh nhân đạo đối với trường hợp đặc biệt này. Sự việc là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ mất an toàn giao thông xuất phát từ hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn.