Bỏ qua điều hướng

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp, 1 người thầy

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp, 1 người thầy
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Lớp học tình thương đảo Hòn Chuối tỉnh Cà Mau đặc biệt hơn các lớp học khác bởi có đến 3 cái bảng, hàng chục học trò học đến 5 khối lớp và do thầy giáo quân hàm xanh giảng dạy.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 1.

3 chị em cùng đi học một lớp, bé nhỏ nhất (ngồi giữa) dù chưa đủ tuổi đi học nhưng chị gái vẫn dẫn theo để cho em làm quen và trông em cho cha mẹ đi làm - Ảnh: THANH HUYỀN

Đảo Hòn Chuối cách đất liền khoảng 17 hải lý, diện tích nhỏ nhưng độ dốc lớn với những vách đá dựng đứng. Đảo hiện có 65 hộ dân với 225 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá bớp lồng bè và đánh bắt hải sản. Nơi đây không có điện lưới quốc gia, không có nước máy, cuộc sống gần như tách biệt với đất liền.

Mỗi năm hai lần, cư dân trên đảo phải thực hiện những cuộc "dời nhà" theo nhịp gió mùa. Từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch, người dân sống ở Gành Nam để tránh gió chướng, sau đó gồng gánh chuyển sang Gành Chướng để tránh gió tây nam. 

Mỗi mùa dời nhà, các chiến sĩ biên phòng lại dãi dầu dỡ từng tấm tôn, cõng từng tấm ván để dựng lại những căn nhà "tổ chim" cheo leo bám vách đá cho bà con.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 2.

Lớp học có đến 3 cái bảng, nhiều học sinh các khối lớp - Ảnh: THANH HUYỀN

Tại lớp học duy nhất, suốt hơn 16 năm qua, trung tá Trần Bình Phục, cán bộ Đồn biên phòng Hòn Chuối, đã cần mẫn đứng lớp gieo từng con chữ. 

Những năm đầu ra đảo, lớp học chỉ là căn nhà lợp lá đơn sơ với chiếc bảng viết ghép tạm và bàn ghế chắp vá. Đến nay lớp đã được dựng lại khang trang hơn, với hàng chục học sinh theo học ở 5 khối lớp.

Đặc biệt, lớp học xếp vừa 3 cái bảng để giảng dạy cùng lúc cho 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5, tất cả đều do trung tá Phục phụ trách đứng lớp và dạy hoàn toàn miễn phí. Hằng ngày, thầy Phục đi qua những dốc đá dựng đứng để dắt các em đến lớp. Không chỉ dạy chữ, thầy còn vận động sách vở, quần áo và chăm lo từng dịp Trung thu cho học sinh.

Chị Nguyễn Thị Kim Thi, cư dân sống trên đảo, chia sẻ gia đình rất yên tâm khi gửi con học tại đây. Theo chị Thi, thầy Phục không chỉ dạy biết chữ mà còn dạy làm người. Với những em cha mẹ bận rộn không quan tâm, thầy lại đến tận nhà dắt lên lớp, lo toàn bộ cặp sách, quần áo cho các cháu.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 3.

Lớp học nằm giữa lưng chừng đảo, nhiều lúc thầy Phục phải xuống cõng học sinh lên học - Ảnh: THANH HUYỀN

Em Nguyễn Phước Lợi, học sinh theo học từ lớp 2 đến lớp 4 tại đây, cho biết thầy dạy con chữ, dạy không chửi tục, biết nói lời hay và yêu thương gia đình. Bên cạnh giờ học, thầy còn tổ chức các trò chơi giúp các em có thêm niềm vui đến trường.

Kể về cơ duyên gắn bó với vùng đảo gian khó này, trung tá Trần Bình Phục nhớ lại năm 1997, trong một chuyến công tác ra đảo Hòn Chuối, chứng kiến cảnh nhiều trẻ em nơi đây không biết đọc, biết viết, hình ảnh ấy cứ in đậm trong tâm trí ông. Quyết định xin ra đảo công tác, ông bắt tay ngay vào việc đứng lớp mở chữ cho các em.

Theo quy định, một người lính biên phòng thường chuyển công tác sau khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nhận thấy điều kiện của học sinh trên đảo còn quá nhiều thiếu thốn, ông đã nhiều lần viết đơn xin ở lại.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 4.

Nhiều học sinh được bố trí ngồi quay các hướng khác nhau - Ảnh: THANH HUYỀN

Công việc giảng dạy ở lớp học ghép gặp không ít áp lực. Việc soạn giáo án tổng hợp cho cả 5 khối lớp đòi hỏi sự tỉ mỉ, trong khi trình độ các em lại không đồng đều, có trường hợp 13 tuổi mới bắt đầu vào học lớp 1 và tiếp thu rất chậm. 

Dù vậy, ông kiên trì uốn nắn từng nét chữ và tin rằng sự nhẫn nại sẽ mang lại kết quả tốt.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 5.

Thầy Phục phải tự tay kèm cho từng em viết chữ - Ảnh: THANH HUYỀN

Trung tá Phục bày tỏ nguyện vọng tiếp tục bám đảo, đồng hành với các em nhỏ cho đến khi hết tuổi công tác, hoặc đến khi trên đảo xây dựng được trường học chính quy như đất liền. Với ông, được phân công nhiệm vụ tại một nơi gian khó như Hòn Chuối là một vinh dự lớn. 

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ của người lính, niềm vui lớn nhất là giúp đỡ được bà con hải đảo, đồng thời nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ trọn vẹn từ gia đình.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 6.

Thầy Phục vận động nhiều người cùng chung tay giúp cho các em nhỏ ở đảo có được quà, dụng cụ học tập - Ảnh: THANH HUYỀN

Suốt 16 năm qua, người thầy giáo mang quân hàm xanh Trần Bình Phục đã dạy học cho hàng trăm học sinh. Nhiều thế hệ học trò từ lớp học tình thương này đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và quay trở lại hỗ trợ quê hương.

Lớp học tình thương kỳ lạ ở đảo Hòn Chuối với 3 cái bảng, 5 khối lớp một người dạy - Ảnh 2.Câu chuyện ở một lớp học tình thương: Người thầy cũng là người bạn

Ngọn lửa đam mê tình nguyện của thầy giáo Nguyễn Đức Cầm đã thắp lên ước mơ cho những trẻ khó khăn tại một lớp học tình thương.

Nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý, đảo Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau là nơi sinh sống của 65 hộ dân với 225 nhân khẩu trong điều kiện địa hình dốc đứng và thiếu thốn điện nước. Cụm cư dân này chủ yếu bám biển nuôi cá bớp lồng bè và phải di chuyển nhà hai lần mỗi năm theo nhịp gió mùa giữa Gành Nam và Gành Chướng. Trong bối cảnh hạ tầng còn nhiều hạn chế, sự ra đời và duy trì của lớp học tình thương lưng chừng đảo được xem là điểm tựa tri thức duy nhất cho thế hệ trẻ nơi đây. Lớp học đặc biệt này do Trung tá Trần Bình Phục, cán bộ Đồn biên phòng Hòn Chuối, trực tiếp đứng lớp và giảng dạy hoàn toàn miễn phí suốt hơn 16 năm qua. Với quy mô ghép 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 trong cùng một không gian, người thầy quân hàm xanh phải bố trí 3 chiếc bảng theo các hướng khác nhau để truyền đạt kiến thức đồng thời cho hàng chục học trò. Không chỉ dừng lại ở việc gieo chữ, Trung tá Phục còn vượt dốc đá dắt học sinh tới trường, vận động sách vở và chăm lo chu đáo cho từng em nhỏ. Sự tận tụy của người lính biên phòng đã nhận được niềm tin tuyệt đối từ cư dân địa phương, giúp các em nhỏ không chỉ thạo con chữ mà còn được rèn luyện về đạo đức và kỹ năng sống. Quyết định nhiều lần viết đơn xin ở lại đảo gắn bó với lớp học của Trung tá Phục xuất phát từ niềm trăn trở trước những thiệt thòi tri thức của trẻ em nơi tiền tiêu. Mô hình giáo dục linh hoạt này đã góp phần tháo gỡ rào cản địa lý, bảo đảm quyền học tập cho trẻ em và thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên vùng biển tây nam của Tổ quốc.