Bỏ qua điều hướng

Lũ quét làm 359 người chết ở Nepal: Người nhà tuyệt vọng tìm nạn nhân

Lũ quét làm 359 người chết ở Nepal: Người nhà tuyệt vọng tìm nạn nhân
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Số người chết trong thảm kịch lũ quét ở Nepal tăng lên 359, trong khi gia đình của hàng trăm người mất tích đang mất dần hy vọng khi người thân vẫn "bặt vô âm tín".

Lũ quét làm 359 người chết ở Nepal: Người nhà tuyệt vọng tìm nạn nhân - 1

Hình ảnh từ trên cao cho thấy lũ quét tại Trishuli, quận Nuwakot, Nepal (Ảnh; Reuters).

Mất tích khi hành hương

Công ty du lịch của Syed Sadique ở miền Nam Ấn Độ đã đưa gần 60 người đến hành hương tại một địa điểm linh thiêng của đạo Hindu ở Tây Tạng, Trung Quốc, qua Nepal. Giờ đây, 30 người trong số họ đang mất tích, trong đó có con trai ông, vốn là hướng dẫn viên du lịch, sau khi một trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới.

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm hàng trăm người, trong đó có nhiều người nước ngoài, mất tích tại Nepal và Tây Tạng sau khi một bức tường bùn đất và đá sạt xuống một con sông ở dãy Himalaya ngày 26/8, cuốn phăng đi mọi thứ nó chảy qua.

Người Ấn Độ đứng đầu về số lượng người nước ngoài mất tích, tiếp đến là công dân Australia, Mỹ, Anh, Canada, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các gia đình trên khắp Ấn Độ và nhiều nơi khác liên tục gọi đến đường dây nóng của chính phủ, với nỗi lo ngày càng dâng cao.

Con trai Sadique, Sayed Umar Farook, nằm trong số những người mất tích. “Chúng tôi nghe nói mực nước đang rút, nhưng khu vực vẫn bị bùn đất bao phủ. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người sẽ trở về an toàn”, ông nói.

Nhiều người Ấn Độ đi qua Nepal để tới núi Kailash, địa điểm linh thiêng nằm ở Tây Tạng, được người Hindu và Phật giáo tôn kính. Người Hindu tin đây là nơi ở vĩnh hằng của thần Shiva và vợ ông, nữ thần Parvati.

Sáng 26/8, một dòng nước khổng lồ ập vào cửa khẩu Gyirong của Tây Tạng trên tuyến đường hành hương, cuốn trôi hàng chục người. Tới nay, ít nhất 359 người chết và 1.300 người vẫn mất tích. 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đang phối hợp với Nepal để hỗ trợ các công dân nước này bị ảnh hưởng bởi trận lũ. Đại sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu cùng chính quyền một số bang, trong đó có Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh, đã thiết lập các đường dây nóng để gia đình tìm kiếm thông tin.

Trong số những người mất tích có Sandeep Mohapatra và vợ, một cặp vợ chồng sống tại Australia nhưng quê ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ.

“Chúng tôi nói chuyện với họ lần cuối vào ngày 23/8 và nhận được tin nhắn vào ngày hôm sau. Kể từ đó, chúng tôi không có thêm thông tin gì về tung tích của họ. Sau khi nghe về quy mô tàn phá và số người thiệt mạng, chúng tôi đã mất hy vọng", Soumya Mohapatra, em họ của Sandeep, nói với Reuters.

Các công ty du lịch Nepal cho biết họ liên tục nhận được những cuộc gọi tuyệt vọng từ các gia đình trên khắp thế giới.

Leaf Holidays Treks & Expeditions, một công ty có trụ sở tại Kathmandu, cho biết 46 khách hàng và 9 nhân viên của họ đang mất tích.

“Tôi đã đi trực thăng tới khu vực biên giới để thu thập thông tin nhưng không tìm thấy gì. Mọi thứ đã bị tàn phá hoàn toàn. Cả khu vực biến mất. Có quá nhiều gia đình liên lạc với tôi, nhưng tôi không có tin tức gì để báo cho họ. Hy vọng còn lại rất mong manh", Gopal Thapa, giám đốc điều hành công ty, nói. Em trai ông cũng nằm trong số những người mất tích.

Lũ quét làm 359 người chết ở Nepal: Người nhà tuyệt vọng tìm nạn nhân - 2

Một phụ nữ òa khóc ở bệnh viện tại Nepal (Ảnh: Reuters).

Tuyệt vọng tìm người thân

Trong khi đó, vào ngày 27/8, những người thân lo lắng chen kín các hành lang bệnh viện ở Kathmandu tại Nepal, tìm kiếm người nhà mất tích.

Trong số đó có Subash Khatani, người liên tục dò tìm các danh sách và hỏi han nhân viên chức năng với hy vọng có tin tức về anh trai mình. 

“Anh trai tôi, Ram Sharan Rasaili, nằm trong số những người mất tích ở Rasuwa. Vì vậy, chúng tôi đang đi khắp nơi để tìm anh ấy”, Khatani nói tại bệnh viện Bir do chính phủ Nepal quản lý ở thủ đô.

Dòng nước lũ dâng cuồn cuộn, tràn hơn 160km về phía nam tới Chitwan, gần biên giới Ấn Độ, gây ra mất mát kinh hoàng. Nguyên nhân thảm họa chưa được xác định ngay lập tức, nhưng Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một vụ sụp đổ sông băng đã gây ra hoạt động địa chấn và dẫn tới những tác động “thảm khốc” ở hạ lưu tại Nepal và Tây Tạng.

Chitra Bahadur Nepali đang tìm kiếm cháu trai Yubraj Sewak, một tài xế đã di chuyển về phía huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trước khi mất liên lạc.

“Cháu tôi đang trên đường tới Rasuwa và vẫn liên lạc với chị gái tôi cho tới khoảng 8 giờ sáng hôm qua. Từ sau trận lũ, chúng tôi không nghe được tin gì về cháu. Tên cháu không có trong bất kỳ danh sách nào mà chúng tôi đã xem, và một thành viên khác trong gia đình tôi cũng đang mất tích”, Nepali, 52 tuổi, nói.

Trong lúc các đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại những khu vực bị lũ tàn phá, các gia đình di chuyển giữa các bệnh viện và điểm hỗ trợ của cảnh sát, tuyệt vọng chờ đợi tin tức về những người mất tích. Bệnh viện Bir cho biết sẽ điều trị miễn phí cho tất cả nạn nhân và “hoàn toàn sẵn sàng” ứng phó với lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết thảm họa “sạt lở bùn” đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi 558 người, trong đó có 260 người nước ngoài, vẫn mất tích.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về 'Lũ quét làm 359 người chết ở Nepal: Người nhà tuyệt vọng tìm nạn nhân' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi (Dân trí) - Số người chết trong thảm kịch lũ quét ở Nepal tăng lên 359, trong khi gia đình của hàng trăm người mất tích đang mất dần hy v, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.