Quay đầu xe khi chỉ còn cách dòng lũ 200m
Chia sẻ với The Indian Express, ông Mallinath Kolkundi vẫn chưa hết bàng hoàng: "Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn như gầm rú. Chỉ trong vài giây, khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ phía trước đã bị phá hủy".
Ông Mallinath cùng con rể Sangamesh (30 tuổi), đều sống tại huyện Kalaburagi, đang trên đường từ Kathmandu (Nepal) đến hồ Manasarovar thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần núi Kailash, thì lũ quét ập xuống khu vực biên giới.
Thiên tai đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong đó có một số người hành hương Ấn Độ.
Đoàn người hành hương đến từ bang Karnataka đang trên đường đến hồ Manasarovar thì gặp trận lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Ảnh: The Indian Express).
Ông Mallinath và con rể thuộc đoàn hành hương gồm 25 người, khởi hành từ Hyderabad ngày 21/8. Sau khi được cấp thị thực ngày 25/8, khoảng 6h hôm sau, cả đoàn lên hai xe buýt để đến khu vực biên giới. Theo ông Mallinath, trận lũ xảy ra vào khoảng 9h30, khi đoàn đang di chuyển.
“Xe của chúng tôi chỉ còn cách vùng lũ khoảng 200m. Nhìn thấy khối nước khổng lồ ập đến, tài xế lập tức đánh lái, quay đầu và đưa xe lên nơi cao hơn. Quyết định đó đã cứu mạng chúng tôi”, ông nói.
Người đàn ông 50 tuổi cho rằng cả đoàn sống sót phần lớn nhờ may mắn. Dòng lũ đổ xuống quá nhanh khiến mọi người không có thời gian phản ứng. Nhiều người khi ấy đang bắt đầu hoặc trên đường trở về sau chuyến hành hương.
Dòng lũ cuốn theo bùn đất, đá và băng, để lại cảnh tan hoang trên khu vực dài tới 64km. Hàng loạt khách sạn, đường sá và công trình tại biên giới bị phá hủy. Khách sạn nơi đoàn từng lưu trú và văn phòng xuất nhập cảnh mà họ dự định đến làm thủ tục cũng biến mất không còn dấu vết.
“Chỉ trong vài giây, mọi thứ đã bị xóa sổ. Hai xe buýt đi phía trước chúng tôi bị cuốn trôi hoàn toàn. Tôi e rằng ngay cả thi thể các nạn nhân cũng khó được tìm thấy”, ông Mallinath kể.
Những du khách may mắn thoát nạn trong trận lũ quét (Ảnh: The Indian Express).
Hiện ông Mallinath và con rể vẫn mắc kẹt tại Nepal, chờ đường sá được khôi phục để trở về nhà.
Một người sống sót khác, ông Murali S., cho biết nhiều nơi đoàn từng dừng chân chỉ vài ngày trước đều bị lũ cuốn trôi. "Mọi nơi chúng tôi từng ở, từ khách sạn đến các tòa nhà hành chính, đều bị phá hủy. Chúng tôi thật may mắn khi còn sống", ông chia sẻ.
Người thân mòn mỏi chờ tin
Trong khi một số người may mắn thoát nạn, gia đình của những người hành hương mất tích vẫn thấp thỏm chờ tin. Ông Rakesh Naik, quê ở Dharwad nhưng đang sống tại Australia, mất liên lạc gần khu vực biên giới. Ông tham gia một đoàn hành hương đến hồ Manasarovar.
Theo ông Praveen, em rể của Rakesh, người đàn ông này đến Delhi ngày 12/8 và đang trên đường trở về sau chuyến hành hương.
“Khoảng 3h30 ngày 26/8, anh ấy gọi điện thông báo đoàn đang quay về, dự kiến đến Kathmandu vào buổi sáng rồi đáp chuyến bay sang Australia vào buổi tối”, ông Praveen kể.
Rakesh được cho là đang ở bên trong trung tâm xuất nhập cảnh tại biên giới khi lũ ập đến. Công trình này sau đó bị phá hủy hoàn toàn.
Hình ảnh những người dân chờ đợi bên ngoài nhà xác tại Nepal để nhận dạng thi thể người thân (Ảnh: Reuters).
Vợ và hai con của Rakesh đang sống tại Australia, còn cha mẹ ông ở Dharwad. Gia đình đã kêu gọi chính quyền khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm.
Trước tình hình trên, Phó thủ hiến bang Karnataka G. Parameshwara cho biết giới chức địa phương đang theo dõi, xác minh thông tin về những công dân mắc kẹt tại Nepal.
Bang Karnataka cũng cử các quan chức cấp cao đến Kathmandu. Văn phòng đại diện của bang tại New Delhi cũng đang phối hợp triển khai hoạt động cứu trợ. Cơ quan chức năng cho biết sóng bị gián đoạn nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc liên lạc và xác minh tình trạng của những người mất liên lạc.