Bỏ qua điều hướng
•

Mắc kẹt ở đỉnh núi một mình, người đàn ông thoát chết nhờ trốn vào cốp xe

Mắc kẹt ở đỉnh núi một mình, người đàn ông thoát chết nhờ trốn vào cốp xe
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Một mình lái xe lên núi ở khu vực thuộc Nội Mông Cổ (Trung Quốc), người đàn ông bất ngờ gặp sự cố vì xe không thể di chuyển. Giữa trời lạnh -10 độ C, anh nghĩ cách chui vào cốp xe giữ ấm.

Gặp nạn khi lên núi ngắm cảnh mùa thu

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ở Trung Quốc kéo dài 10 ngày vừa qua (từ 1/10 đến 7/10), anh Tào - du khách đến từ Bắc Kinh - một mình lái xe đến núi Hoàng Cương Lương thuộc thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ, để ngắm cảnh mùa thu.

Trước đó, anh bị thu hút bởi cảnh sắc nơi đây được nhiều du khách chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình, anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ.

Mắc kẹt ở đỉnh núi một mình, người đàn ông thoát chết nhờ trốn vào cốp xe - 1
Anh Tào chui tạm vào cốp xe nằm để tránh rét (Ảnh: Sohu).

Sau khi lái xe lên núi, vị khách đã di chuyển tới khu vực gần vách núi. Thời điểm này bắt đầu chuyển sang chiều muộn. Khi lên đến đỉnh, trời bắt đầu tối và tuyết rơi xuống buộc anh phải quay lại theo đường cũ.

Thế nhưng, xe vừa di chuyển được một đoạn thì phần gầm va chạm với mặt đường, khiến phương tiện bị mắc kẹt. Sự cố còn làm hư hỏng đường dẫn dầu động cơ, khiến dầu chảy lênh láng và xe không thể khởi động.

Tình hình trở nên nguy hiểm khi tuyết tiếp tục rơi, nhiệt độ trên núi nhanh chóng giảm sâu. Vỏ xe dần đóng băng, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống gần -10 độ C.

Biết bản thân đã rơi vào tình huống nguy hiểm, anh Tào nghĩ cách sinh tồn trước khi đội cứu hộ có thể tìm thấy. Anh lấy toàn bộ số quần áo mang theo, mặc lên người để giữ ấm.

Để lại lời nhắn cho vợ trước khi chờ cứu hộ

Theo truyền thông Trung Quốc, khu vực đỉnh núi Hoàng Cương Lương có sóng điện thoại rất yếu, kết nối lúc có lúc không. Trong tình cảnh bị cô lập giữa núi tuyết, anh Tào vô cùng hoảng sợ.

Mắc kẹt ở đỉnh núi một mình, người đàn ông thoát chết nhờ trốn vào cốp xe - 2
Cảnh sát cứu hộ kịp thời sau 8 tiếng tìm kiếm (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, anh nhanh chóng giữ bình tĩnh vì nhận ra hoảng loạn không thể giải quyết tình hình. Vị khách chui tạm vào nằm trong cốp xe.

Lo ngại không gian trong cốp xe quá kín có thể bị ngạt khí, anh cài đặt báo thức trên điện thoại cứ 2 tiếng chuông reo một lần để kiểm tra tình trạng bản thân.

Anh cũng thiết lập nhiều số điện thoại liên lạc khẩn cấp và gửi cho vợ tin nhắn. "Anh yêu em nhiều" - nội dung tin nhắn anh Tào gửi cho người vợ.

Sau khi hoàn tất mọi việc, vị khách cố gắng tìm cách bắt sóng điện thoại, cầu cứu lực lượng chức năng. May mắn cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

Từ thời điểm đó, anh chỉ còn biết chờ đợi trong giá rét, không chắc liệu mình có thể sống sót rời khỏi ngọn núi hay không.

Khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức tổ chức lực lượng tìm kiếm trong đêm. Dù trời tối, tuyết rơi dày và điều kiện cứu hộ khó khăn, các cán bộ vẫn lên núi ngay trong đêm để tìm người gặp nạn.

Công tác tìm kiếm ban đầu không thuận lợi. Do tín hiệu điện thoại yếu, thông tin định vị mà anh Tào cung cấp bị sai lệch đáng kể, khiến lực lượng cứu hộ đi nhầm sang ngọn núi khác.

Trong quá trình tìm kiếm, một cảnh sát họ Lưu liên tục gọi điện trấn an anh Tào, đồng thời hỏi thêm các đặc điểm địa hình xung quanh để xác định vị trí chính xác.

Sau khoảng 8 tiếng tìm kiếm liên tục, lực lượng chức năng cuối cùng cũng tìm thấy anh Tào trên núi. Được cứu sống, người đàn ông xúc động nói lời cảm ơn.

"Nếu không có đội cứu hộ, tôi sẽ chết trong cốp xe vì kín không khí và lạnh giá", vị khách nói.

Sau đó, anh Tào gửi một khoản tiền trị giá 888,88 tệ (3,5 triệu đồng) cho vị cảnh sát đã cố liên hệ với mình để bày tỏ lòng biết ơn. Khoản tiền chỉ toàn con số 8 vốn là con số may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc. Tuy nhiên, người cảnh sát dứt khoát từ chối món tiền.

Cảnh báo du khách khi lên núi ngắm cảnh mùa thu

Núi Hoàng Cương Lương nằm ở phía đông bắc huyện Khắc Thập Khắc Đằng ở thành phố Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Khu vực này nằm ở độ cao 2.034m với diện tích rộng lớn và là một vườn quốc gia nổi tiếng.

Mắc kẹt ở đỉnh núi một mình, người đàn ông thoát chết nhờ trốn vào cốp xe - 3
Vẻ đẹp của núi Hoàng Cương Lương vào mùa hè (Ảnh: Trip).

Tháng 10 hàng năm là thời điểm núi Hoàng Cương Lương đẹp nhất trong năm. Những cánh rừng chuyển màu vàng đỏ tạo nên khung cảnh mùa thu rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tuy nhiên, sự cố của anh Tào cũng cho thấy những rủi ro khi tự lái xe đến các khu vực núi cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh và người đi đường không thông thạo địa hình.  

Truyền thông Trung Quốc khuyến cáo du khách nên di chuyển theo các tuyến đường thông thường, không tiếp tục đi sâu vào khu vực núi khi phát hiện tín hiệu điện thoại yếu hoặc ứng dụng định vị chỉ đường bất thường.

Trong những ngày mưa, tuyết hoặc thời tiết xấu, du khách cũng nên cân nhắc hoãn chuyến đi để tránh những sự cố đáng tiếc.

Theo HK01/ Sohu

Chuyến du lịch ngắm cảnh mùa thu dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại núi Hoàng Cương Lương thuộc thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ đã biến thành sự cố sinh tồn nguy hiểm đối với anh Tào, một du khách đến từ Bắc Kinh. Do phụ thuộc vào ứng dụng chỉ đường tại địa hình hiểm trở, phương tiện của người đàn ông này va chạm mặt đường dẫn tới vỡ ống dầu, chết máy và mắc kẹt hoàn toàn gần vách núi lúc chiều muộn. Giữa bão tuyết và nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống mức âm 10 độ C, việc vỏ xe đóng băng cùng tình trạng sóng viễn thông chập chờn đã đẩy nạn nhân vào cảnh bị cô lập nghiêm trọng. Trước nguy cơ hạ thân nhiệt đe dọa trực tiếp đến tính mạng, anh Tào đã chủ động mặc toàn bộ số áo quần mang theo rồi chui vào cốp xe để tận dụng không gian hẹp giữ nhiệt. Nhằm phòng ngừa nguy cơ ngạt khí trong khoang kín, nạn nhân cài đặt chuông báo thức cách nhau mỗi hai tiếng để duy trì tỉnh táo, đồng thời gửi tin nhắn thông báo tình hình cho người thân trước khi kết nối được với cảnh sát. Chuỗi phản ứng kỷ luật và bình tĩnh này đóng vai trò quyết định, giúp bảo tồn năng lượng trong lúc chờ đợi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Công tác giải cứu ban đầu đối mặt nhiều trở ngại do định vị điện thoại sai lệch giữa địa hình núi non phức tạp, khiến lực lượng chức năng di chuyển nhầm mục tiêu. Cảnh sát địa phương đã duy trì liên lạc ngắt quãng để trấn an tâm lý, kết hợp thu thập mô tả thực địa nhằm định vị chính xác vị trí phương tiện gặp nạn. Sau 8 tiếng rà soát liên tục xuyên đêm trong điều kiện tuyết rơi dày đặc, đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân rời khỏi khu vực hiểm trở an toàn.
amung