Bỏ qua điều hướng
•

Man United không thắng trận thứ năm liên tiếp ở Premier League

Man United không thắng trận thứ năm liên tiếp ở Premier League
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 18-10, Man United tiếp tục gây thất vọng khi để Leeds cầm chân 1-1 ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Man United không thắng trận thứ năm liên tiếp ở Premier League  - Ảnh 1.

Man United bị Leeds cầm chân 1-1 ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: MUFC

HLV Michael Carrick nỗ lực làm mới đội hình trong chuyến làm khách đến sân của Leeds. Carlos Baleba, Andrey Santos được sử dụng ngay từ đầu cùng Youri Tielemans và Bruno Fernandes ở khu trung tuyến. 

Dù vậy, Man United vẫn thể hiện bộ mặt khá uể oải, thiếu sức sống. Ngược lại, Leeds chơi tự tin, mạnh dạn kiểm soát bóng và là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Cả trận, Leeds cầm bóng đến 63%, tung ra ít cú sút hơn nhưng lại là đội có số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn.

Tỉ lệ bàn thắng kỳ vọng của Leeds cao hơn khá nhiều so với Man United (1,44 so với 0,91). Trong tình thế như vậy, Man United gây bất ngờ khi mở điểm trước sau pha dàn xếp tấn công khá sắc nét. 

Phút 35, Youri Tielemans băng xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang như đặt cho Bryan Mbeumo lao vào đệm bóng, ghi bàn mở tỉ số.

Đây cũng là pha bóng ấn tượng nhất của Man United trận này. Trong thời gian còn lại của trận đấu, "quỷ đỏ" không để lại quá nhiều dấu ấn. Bruno Fernandes gây thất vọng khi chơi dưới sức khiến khả năng lên bóng của Man United gần như bị tê liệt.

Những nỗ lực cá nhân của Amad Diallo hay Bryan Mbeumo không đủ giúp Man United có thêm bàn thắng. Ngược lại, hàng thủ của "quỷ đỏ" tiếp tục cho thấy nhiều hạn chế, nhất là ở khả năng phòng ngự bóng bổng.

Mỗi khi Leeds treo bóng vào vòng cấm là hàng thủ "quỷ đỏ" gặp khó khăn. Khả năng bọc lót, chọn vị trí của các trung vệ Man United đều không thực sự tốt. Sự mong manh đó cuối cùng cũng khiến họ trả giá.  

Phút 51, Dominic Calvert-Lewin tận dụng sự lộn xộn trong tình huống tổ chức phòng ngự của các cầu thủ Man United, tung cú sút cận thành, ghi bàn cân bằng tỉ số.

Những phút còn lại của trận đấu, cả Man United và Leeds đều có cơ hội nguy hiểm nhưng không bên nào tận dụng thành công. 

Hòa Leeds 1-1, Man United có trận thứ năm liên tiếp không thắng tại Premier League, rơi xuống hạng 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. 

Man United không thắng trận thứ năm liên tiếp ở Premier League  - Ảnh 2.Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Tâm điểm Arsenal, Man United, Real Madrid

Các trận đấu có sự góp mặt của Arsenal, Man United, Real Madrid... sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 18-10 rạng sáng 19-10.

Chuyến làm khách trước Leeds United ở vòng 7 Premier League tiếp tục phơi bày diện mạo bế tắc của Manchester United. Dù huấn luyện viên Michael Carrick chủ động làm mới tuyến giữa với Carlos Baleba, Andrey Santos, Youri Tielemans và Bruno Fernandes, đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu uể oải trước đối thủ kiểm soát bóng tới 63%. Điểm sáng hiếm hoi của đội khách đến ở phút 35 khi Tielemans căng ngang chuẩn xác để Bryan Mbeumo đệm bóng mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không thể khỏa lấp sự yếu kém mang tính hệ thống của Manchester United. Lối chơi tấn công gần như tê liệt do đội trưởng Bruno Fernandes sa sút phong độ, khiến các nỗ lực cá nhân của Amad Diallo hay Mbeumo trở nên đơn độc. Trong khi đó, hàng phòng ngự tiếp tục bộc lộ lỗ hổng nghiêm trọng ở khâu chống bóng bổng và bọc lót vị trí, trực tiếp dẫn tới bàn gỡ hòa cận thành của Dominic Calvert-Lewin ở phút 51. Tỷ số hòa 1-1 phản ánh chính xác cục diện lép vế của đội khách khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ dừng ở mức 0,91 so với 1,44 bên phía đối phương. Kết quả đáng thất vọng này đánh dấu chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội của Manchester United. Với vỏn vẹn 7 điểm giành được sau 7 vòng đấu, đội bóng chính thức rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League.
amung