Tiền Phong
•
Messi nghẹn ngào chia tay đồng đội, CĐV tuyển Argentina
Lionel Messi liên tục ôm mặt và vội gạt nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đội tuyển Argentina trên sân Mas Monumental ở Buenos Aires. Messi tỏa sáng trong trận đấu chia tay, tuyển Argentina thắng dễ 3-0 Lộ diện 'quân xanh' đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 Tuyển An...
Khoảnh khắc hàng nghìn chiếc drone thắp sáng bầu trời Buenos Aires để tái hiện chiếc áo số 10 cùng dòng chữ "Gracias Leo" đã chính thức đánh dấu hồi kết cho hành trình hơn 20 năm cống hiến của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. Trước sự chứng kiến của 85.000 khán giả cuồng nhiệt trên sân Mas Monumental và giai điệu quen thuộc từ ca khúc Brindis do nữ ca sĩ Soledad Pastorutti thể hiện, thủ quân kỳ cựu đã không thể kìm nén những giọt nước mắt nghẹn ngào. Đây là cột mốc lịch sử khép lại một kỷ nguyên rực rỡ bậc nhất của bóng đá xứ sở Tango.
Trong bài phát biểu đầy xúc động trước người hâm mộ và gia đình, Messi đã dành những lời đầu tiên để tưởng nhớ về người cha vừa qua đời, khiến toàn bộ cầu trường chìm vào khoảng lặng. Tiền đạo kỳ cựu cũng thẳng thắn nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ tại kỳ World Cup 2026, từ màn lội ngược dòng quả cảm trước đội tuyển Anh cho đến trận đấu nghiệt ngã trước Tây Ban Nha khi bản thân phải nén đau thi đấu với đôi chân gặp chấn thương. Dù bày tỏ mong muốn cống hiến trọn đời cho màu cờ sắc áo, người đội trưởng vĩ đại vẫn chấp nhận quy luật nghiệt ngã của thời gian khi khẳng định đã đến lúc phải dừng lại.
Lời nhắn nhủ các đồng đội tiếp nối di sản vẻ vang đã trở thành điểm nhấn sâu sắc khép lại buổi lễ chia tay do Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức chu đáo. Bước chân chậm rãi tiến vào đường hầm giữa những tràng pháo tay bất tận không chỉ hoàn tất lời tạm biệt của một huyền thoại, mà còn mở ra chương chuyển giao thế hệ đầy thách thức cho nền bóng đá nước nhà.