Ngày 17/10, chị Zhu Xuewei, 41 tuổi, chủ cửa hàng quần áo tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) chia sẻ lên mạng xã hội về cuộc hội ngộ với Wang Shuming, 26 tuổi, quê Yên Đài (tỉnh Sơn Đông).
Năm 2018, chị Zhu vô tình xem được một video của Wang trên mạng. Khi đó, thanh niên 18 tuổi vừa tốt nghiệp trường nghề, chia sẻ hoàn cảnh hết tiền, không có gì ăn. Chị Zhu chủ động kết bạn qua mạng xã hội và chuyển khoản 500 tệ (1,9 triệu đồng) để giúp anh trang trải sinh hoạt. Ban đầu, Wang từ chối nhận tiền. Anh chỉ đồng ý sau khi chị Zhu cho phép trả góp lúc nhận được tháng lương đầu tiên.
Từ đó, Wang lưu tên chị Zhu trong điện thoại là "Chị 500 tệ". Anh cũng gửi tặng ân nhân thùng táo do nhà tự trồng để cảm ơn. Suốt 8 năm, dù chưa từng gặp mặt, hai người vẫn duy trì liên lạc. Chị Zhu thường xuyên gửi tặng quần áo, đồng thời giúp gia đình Wang quảng bá bán táo.
Tại Sơn Đông, Wang từng làm nhiều nghề như rửa xe, bán hàng rong và phụ hồ. Năm 2023, anh dùng 400 tệ mua một chiếc xe điện cũ để khởi nghiệp dịch vụ cho thuê. Hiện tại, cửa hàng của anh duy trì khoảng 30-40 chiếc xe, giúp kinh tế ổn định hơn.
Gần đây, nghe tin công việc kinh doanh quần áo của chị Zhu gặp khó khăn, Wang mua vé máy bay đến Vũ Hán thăm ân nhân. Để không làm phiền công việc của chị, anh chỉ ghé cửa hàng khoảng 5 phút rồi rời đi. Lát sau, Wang nhắn tin cho chị Zhu, báo anh có để lại một phong bao chứa 1.000 tệ (3,8 triệu đồng) giấu trong túi cháo mang đến.
Nhận được tiền, chị Zhu chia sẻ bản thân rất trân trọng tình cảm của Wang vì biết hoàn cảnh anh vẫn còn nhiều vất vả. Tối hôm đó, hai người cùng dùng bữa và chụp ảnh kỷ niệm bên bờ sông.
Khi trở về Yên Đài, Wang viết trên trang cá nhân: "Chị ấy đã giúp tôi lúc khốn khó nhất, nay tôi phải đền đáp và muốn tiếp tục hỗ trợ những người khác".
Chị Zhu Xuewei (41 tuổi) và chàng trai Wang Shuming (26 tuổi) trong lần gặp tại tỉnh Hồ Bắc, tháng 10/2026. Ảnh: Jimu News
Minh Phương (Theo iFeng, Jimu News)