Bỏ qua điều hướng

'Nam diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt' bị rắn cắn phải nhập viện

'Nam diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt' bị rắn cắn phải nhập viện
Nguồn ảnh: VietnamNet

Sau vai Tạ trong Mưa đỏ , diễn viên Phương Nam tiếp tục thử thách bản thân với vai nam chính trong Út Lan 2 khiến anh được khán giả gọi là nam diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt.

Diễn viên Phương Nam từng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt với vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ - bộ phim từng gây bão rạp chiếu 2025 với doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Trên phim trường, khó khăn mà Phương Nam phải trải qua gấp nhiều lần những gì khán giả thấy trên màn ảnh và chính đạo diễn Đặng Thái Huyền từng đánh giá cao sự lăn xả của anh với vai diễn. 

Ảnh màn hình 2026 09 17 lúc 12.22.36.png
Diễn viên Phương Nam với tạo hình Tạ trong "Mưa đỏ". 

Đóng phim nào cũng khổ

Trên trang cá nhân, Phương Nam vừa gây sốc cho khán giả khi chia sẻ đoạn clip hậu trường anh bị rắn cắn phải nhập viện trong quá trình đóng chính phim điện ảnh Út Lan 2 sẽ ra rạp từ 25/9 tới. Nhiều khán giả nhận xét Phương Nam là diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt vì đóng vai nào cũng vất vả hơn người. 

Phóng viên VietNamNet đặt câu hỏi: Anh thấy sao với danh xưng diễn viên khổ nhất màn ảnh mà khán giả đặt ra?, nam diễn viên chia sẻ: "Khi đọc được những bình luận như diễn viên khổ nhất màn ảnh, diễn viên có cơ địa khổ nhất Việt Nam, Phương Nam xúc động và biết ơn vì khán giả có yêu thương, theo dõi hành trình của mình mới thương cho những vất vả đó. Đó là động lực cho Phương Nam làm nghề vì việc lăn xả chịu cực chịu khổ trên phim trường không phải để kể công mà là trách nhiệm với vai diễn, cuộc đời nhân vật. Danh xưng này giống như phần thưởng về tinh thần cho thấy sự cố gắng và hy sinh của Phương Nam đã được mọi người ghi nhận xứng đáng". 

Ảnh màn hình 2026 09 17 lúc 12.22.15.png
Diễn viên Phương Nam trong "Út Lan 2". 

Phương Nam cho biết nếu vai Tạ trong Mưa đỏ đòi hỏi sức bền về thể lực, sự giằng xé nội tâm dữ dội thì vai chính trong Út Lan 2 là người đàn ông miền Tây khắc khổ. Đó là thử thách nghiệt ngã, bào mòn Phương Nam từ thể xác, tính mạng cho đến tinh thần vì bối cảnh thực địa rất hoang sơ và cũng khá khắc nghiệt.

Đoàn phim không quay ở phim trường mà ghi hình trực tiếp ở vùng rừng ngập mặn U Minh Thượng. Suốt quá trình quay, Phương Nam phải liên tục ngâm mình dưới nước lạnh, phơi sương nắng và đối mặt với muỗi, vắt, sình lầy đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Cảnh quan thiên nhiên hoang sơ lên phim rất đẹp và chân thực nhưng lại tạo áp lực vô cùng lớn cho diễn viên. 

Nhân vật của Phương Nam là một người đàn ông lam lũ gắn bó cả đời với ghe xuồng. Để lột tả sự nhanh nhẹn của người con vùng sông nước, Phương Nam phải tập chèo xuồng, thuyền trên kênh rạch nhiều tuần. Những ngày chưa quen, xuồng quay vòng vòng rồi lật úp là chuyện bình thường.

Bị rắn cắn phải nhập viện 

"Thời gian đó tay Phương Nam phồng rộp, chai sạn, cơ vai đau nhức để đổi lại vài phút chèo thuyền điêu luyện trên màn ảnh. Cùng với đó là uốn nắn từng phát âm giọng nói để khán giả tin mình là người miền Tây chính gốc. Phương Nam đã trải qua quá trình tập tiếng nói, rèn luyện đài từ nghiêm túc, uốn nắn ngữ điệu cho thật tự nhiên", anh kể.

678236540_4025097200967879_1616663977554054076_n.jpg
Diễn viên Phương Nam ngoài đời. 

Tuy nhiên, quay với rắn thực sự là thách thức lớn nhất với Phương Nam vì anh vốn là người cực sợ rắn trong khi anh lại vào vai thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Trước khi bấm máy, nam diễn viên đã phải tham gia khoá học nhiều ngày để học cầm nắm, vuốt ve, khống chế phần cổ rắn để sao cho thuần thục nhất. Phương Nam phải đấu tranh để vượt qua nỗi sợ hãi. "Cá thể rắn dù đã được thuần hoá và không có độc nhưng mỗi buổi tập với Phương Nam thực sự là trải nghiệm đứng tim", anh kể với VietNamNet. 

Phân đoạn bị rắn cắn, dù đã tập đúng kỹ thuật nhưng do 1 số yếu tố tự nhiên như mưa, sấm chớp khiến vảy của rắn hơi bị rít nên lúc đang vuốt lên để nắm vào cổ, chú rắn bất ngờ quay lại cắn vào tay. Lúc đó Phương Nam cố giữ bình tĩnh để diễn tiếp vì máy quay đang chạy. Sau đó bị rắn tấn công lần 2 mạnh hơn khiến Phương Nam giật mình và quăng nó lên bờ. Đạo diễn lập tức hô cắt và cho dừng máy khẩn cấp.

Lúc đó ê-kíp nhanh chóng sơ cứu và đưa nam diễn viên đến bệnh viện để kiểm tra rồi lên bệnh viện tỉnh ở Kiên Giang cách đó 50km để tiêm huyết thanh. May mắn là mọi việc được xử lý nhanh và ổn nên ngày hôm sau Phương Nam đã xin trở lại phim trường để hoàn thành các cảnh quay. 

Phương Nam cho hay không gan đến mức mang tính mạng ra đánh cược vì trước bấm máy đã được tập luyện với các thể rắn vốn không có nọc độc. Trên phim trường lúc nào cũng có chuyên gia trực tiếp giám sát để đảm bảo an toàn. Diễn với động vật luôn có rủi ro nhưng Phương Nam vẫn muốn tự mình thực hiện thay vì dùng kỹ xảo hay đóng thế. 

Diễn viên Phương Nam nhập viện sau khi bị rắn cắn trên phim trường "Út Lan 2": 

Sau vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam tiếp tục chọn một hành trình khắc nghiệt khi đảm nhận vai chính trong Út Lan 2, dự kiến ra rạp ngày 25/9. Đoạn clip hậu trường ghi lại việc anh bị rắn cắn và phải nhập viện khiến nhiều khán giả gọi Phương Nam là “nam diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt”. Danh xưng này nối dài ấn tượng từ Mưa đỏ, bộ phim gây chú ý tại phòng vé năm 2025 với doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Nếu vai Tạ đòi hỏi sức bền thể lực và khả năng thể hiện những giằng xé nội tâm dữ dội, nhân vật trong Út Lan 2 lại buộc Phương Nam hóa thân thành một người đàn ông miền Tây khắc khổ, sống gắn bó với ghe xuồng. Theo nam diễn viên, sự lăn xả không nhằm kể công mà là trách nhiệm đối với vai diễn và cuộc đời nhân vật. Quá trình ghi hình diễn ra tại vùng rừng ngập mặn U Minh Thượng thay vì phim trường, đặt diễn viên trước điều kiện tự nhiên hoang sơ và khắc nghiệt. Phương Nam phải nhiều lần ngâm mình dưới nước lạnh, phơi sương nắng, đối mặt với muỗi, vắt và sình lầy đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Anh còn dành nhiều tuần tập chèo xuồng, thuyền trên kênh rạch, chấp nhận cảnh xuồng quay vòng hoặc lật úp trong những ngày đầu chưa thành thạo. Để đổi lấy vài phút chèo thuyền tự nhiên trên màn ảnh, Phương Nam trải qua tình trạng bàn tay phồng rộp, chai sạn và cơ vai đau nhức, đồng thời rèn luyện phát âm, đài từ và ngữ điệu miền Tây. Thử thách lớn nhất đến từ việc phải vào vai thợ bắt rắn chuyên nghiệp dù ngoài đời anh đặc biệt sợ loài vật này, và sự cố bị rắn cắn cho thấy ranh giới mong manh giữa nỗ lực nhập vai với rủi ro an toàn trường quay. Câu chuyện phía sau Út Lan 2 vì thế không chỉ làm rõ mức độ dấn thân của Phương Nam, mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các cảnh quay có động vật và bối cảnh nguy hiểm.