Nguyễn Đăng Khánh là học sinh lớp 11G0, trường THCS và THPT Newton. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tối 13/10, Khánh đạt 32/40 điểm, là thủ khoa thi học sinh giỏi môn Toán ở bảng B - chương trình chuyên.
Nhận tin khi đang trong lớp học đội tuyển ở trường, Khánh không quá bất ngờ vì khi Sở cho tra cứu điểm cách đây hai tuần, em đã biết mình dẫn đầu.
"Em chỉ đặt mục tiêu vào đội tuyển thi quốc gia, còn trở thành thủ khoa hay không còn là cái duyên và sự may mắn", Khánh chia sẻ.
Đề thi năm nay gồm 8 bài, trong hai ngày, nội dung kiến thức bao phủ bậc THPT, chủ yếu lớp 12. Khánh đánh giá đề ngày 1 "dễ thở", không gặp khó ở bài nào. Tới ngày thứ hai, nam sinh tự thấy mình phân bổ thời gian chưa tốt khi mất hơn 1,5 tiếng cho bài 6, khiến không kịp làm hết bài số 7 dù đã biết hướng đi.
"Em cũng hơi hoảng. Nhưng nhẩm tính mình đã làm trọn vẹn 6 bài, em nghĩ vẫn đủ điểm để đạt mục tiêu, nên bình tĩnh lại", Khánh kể. "Điểm chính thức không lệch nhiều với dự đoán của em".
Đăng Khánh tại góc học tập ở nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp
Anh Thành, bố của Khánh, kể ngày nhỏ con trai chỉ chăm chú khi viết, chơi, sắp xếp hoặc xem video liên quan các con số.
Hồi ở trường mẫu giáo, mỗi trẻ có một chiếc cốc với ký hiệu riêng, Khánh sẽ lấy được chính xác cốc của từng bạn khi cô giáo nhờ. Trước khi vào lớp 1, dù chưa học đánh vần, em có thể đọc "cả trang giấy", biết và có thể làm những phép tính với số âm.
"Con rất khác bạn bè cùng độ tuổi", anh Thành nhận định.
Khi Khánh vào lớp 2, gia đình bắt đầu cho em tham gia một số cuộc thi Toán học, như Violympic, IKMC, rồi đến IMAS, x-IMC, WMTC, IMTC, AMC... và đều đạt thành tích cao. Anh Thành cho biết con gần như không học thêm, lên lớp 5 mới học mỗi tuần một buổi.
Được cọ xát, Khánh dần đam mê học Toán chuyên sâu, nhất là sau khi chuyển tới trường Newton năm lớp 8. Thấy Khánh có tố chất tốt, thầy cô dạy đội tuyển tạo điều kiện để em thi vượt cấp ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Olympic học sinh - sinh viên... Dù phải cạnh tranh với các anh chị hơn mình 1-2 tuổi, Khánh đạt giải nhất, nhì, thậm chí giành ngôi thủ khoa, á khoa ở hầu hết cuộc thi.
Năm ngoái, khi mới vào lớp 10, Khánh cũng trong top dẫn đầu môn Toán của Hà Nội, đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia và được triệu tập vào vòng chọn đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế (IMO).
Lên lớp 11, Khánh thấy mình quyết tâm hơn. Em dành phần lớn thời gian trong ngày để học Toán, nhiều hôm 10-12 tiếng, đồng thời rèn thói quen suy nghĩ trước khi ghi chép. Theo Khánh, thay vì chép lại kiến thức ngay, em muốn tự ngẫm và hiểu vấn đề trước, chấp nhận mất nhiều thời gian và ghi chậm hơn các bạn.
Những lúc mệt mỏi hoặc mất cảm hứng, nam sinh chủ động ngủ nghỉ, giải trí trước khi trở lại việc học. Theo em, đề các kỳ thi học sinh giỏi phủ rộng ở nhiều mảng, nếu không duy trì nhịp học liên tục, học sinh dễ quên kiến thức. Mỗi khi có thời gian, em cũng thường đọc lại bài cũ.
"Em thấy các bạn đều rất chăm chỉ, nếu mình không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại", Khánh nói.
Đăng Khánh (hàng dưới, thứ tư từ phải sang) cùng tập thể lớp 11G0, trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của Khánh, đánh giá học trò có tư duy Toán học vượt trội, nên thầy cô thường gọi vui là "siêu nhân". Theo cô, Khánh bộc lộ tố chất ngay từ sớm, nhiều lần thi vượt cấp và giành kết quả ấn tượng, thuyết phục.
"Khánh là một trong những học sinh ưu tú nhất trong lịch sử của trường", cô Hoa nói.
Nam sinh cho hay mục tiêu trước mắt là chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào cuối năm.
"Việc đạt thứ hạng cao không phải đích đến duy nhất, mà quan trọng hơn là học sâu hơn về Toán và tiếp tục tiến bộ", Khánh nói.
Thanh Hằng