Bỏ qua điều hướng
•

Nghẹn ngào lá thư cảm ơn của người mẹ gửi nữ cán bộ công an xã

Nghẹn ngào lá thư cảm ơn của người mẹ gửi nữ cán bộ công an xã
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - “Nếu không được Đại úy Bùi Thị Thu Thủy phát hiện và tận tình đưa đi cấp cứu kịp thời gia đình không dám nghĩ đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra...”, người mẹ viết trong thư cảm ơn.

Ngày 29/9, lãnh đạo Công an xã Đại Huệ (Nghệ An) cho biết đơn vị nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1984, trú tại địa phương).

Trong thư, bà Nga bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ, giúp đỡ, kịp thời của Đại úy Bùi Thị Thu Thủy, cán bộ Công an xã Đại Huệ đối với con trai bà.

Nghẹn ngào lá thư cảm ơn của người mẹ gửi nữ cán bộ công an xã - 1

Đại úy Bùi Thị Thu Thủy đưa người bị nạn đến trạm y tế sơ cứu trong đêm 26/9 (Ảnh: Sơn Hà).

Vào khoảng 20h ngày 26/9, Đại úy Bùi Thị Thu Thủy đang trên đường thực hiện nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên nằm bên đường trong tình trạng bị thương ở vùng mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể.

Thời điểm này nam thanh niên bị choáng, chỉ nhớ tên là N.T.A., trú xã Đại Huệ, không nhớ thông tin liên lạc của người thân. Đại úy Thủy cùng người dân địa phương đưa người bị nạn đến Trạm Y tế xã Đại Huệ sơ cứu vết thương, đồng thời báo cáo sự việc với lãnh đạo chỉ huy đơn vị, gửi thông tin biển số xe về công an xã đề nghị phối hợp tra cứu dữ liệu.

Anh T.A. được nhân viên Trạm Y tế xã sơ cứu vết thương, có dấu hiệu bị chấn thương nặng ở cánh tay, cần chuyển tuyến trên kiểm tra. Thời điểm này, Công an xã Đại Huệ đã tra cứu được thông tin về chủ sở hữu phương tiện và liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga để thông báo sự việc.

Trong khi người nhà chưa đến kịp, Đại úy Thủy sử dụng phương tiện cá nhân chở anh T.A. tới bệnh viện tuyến tỉnh cách đó hơn 25km kiểm tra thương tích. Nữ cán bộ công an hỗ trợ nạn nhân làm thủ tục nhập viện. Anh T.A. sau khi được kiểm tra, xác định cánh tay bị gãy, phải bó bột.

Nữ đại úy công an xã yên tâm trở về đơn vị tiếp tục làm việc khi người thân anh T.A. có mặt tại bệnh viện.

Nghẹn ngào lá thư cảm ơn của người mẹ gửi nữ cán bộ công an xã - 2

Người nhà nạn nhân gửi thư cảm ơn Đại úy Thủy (Ảnh: Sơn Hà).

“Thực sự nếu không được Đại úy Bùi Thị Thu Thủy phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, gia đình không dám nghĩ đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”, người mẹ viết.

Theo bà Nga, sau 3 ngày được điều trị, sức khỏe của con trai đang dần ổn định.

Khi được hỏi về hành động của mình, Đại úy Bùi Thị Thu Thủy chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi nghĩ trong trường hợp này bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy”.

Theo đại diện lãnh đạo Công an xã Đại Huệ, đơn vị đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Nghệ An biểu dương hành động của Đại úy Bùi Thị Thu Thủy.

Một lá thư cảm ơn gửi đến nữ cán bộ công an xã đã kể lại câu chuyện về sự giúp đỡ kịp thời dành cho một thanh niên bị thương trong đêm. Theo Dân Trí, ngày 29/9, lãnh đạo Công an xã Đại Huệ, Nghệ An, cho biết đơn vị nhận được thư của bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1984, trú tại địa phương. Trong thư, người mẹ bày tỏ lòng cảm kích với Đại úy Bùi Thị Thu Thủy, cán bộ Công an xã Đại Huệ, vì đã hỗ trợ con trai bà. Khoảng 20h ngày 26/9, trên đường thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Thủy phát hiện một nam thanh niên nằm bên đường, bị thương ở vùng mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể. Người thanh niên khi ấy có biểu hiện choáng, chỉ nhớ tên mình là N.T.A. và nơi cư trú thuộc xã Đại Huệ, nhưng không nhớ thông tin liên lạc của người thân. Trước tình huống đó, Đại úy Thủy cùng người dân địa phương đưa anh đến Trạm Y tế xã Đại Huệ để sơ cứu các vết thương. Nữ cán bộ đồng thời báo cáo sự việc với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và gửi thông tin biển số xe về công an xã, đề nghị phối hợp tra cứu dữ liệu. Nhân viên y tế sơ cứu cho anh T.A. và nhận thấy cánh tay có dấu hiệu chấn thương nặng, cần được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra. Công an xã Đại Huệ tra cứu được thông tin chủ sở hữu phương tiện, sau đó liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga để báo tin về con trai. Trong lúc người nhà chưa thể đến ngay, Đại úy Thủy dùng phương tiện cá nhân chở anh T.A. đến bệnh viện tuyến tỉnh, cách đó hơn 25km, để kiểm tra thương tích. Tại bệnh viện, nữ cán bộ tiếp tục hỗ trợ người bị nạn làm thủ tục nhập viện, trong khi gia đình đang trên đường đến nơi. Sau khi được thăm khám, anh T.A. được xác định gãy cánh tay và phải bó bột; Đại úy Thủy trở về đơn vị làm việc khi người thân anh có mặt. Lá thư của bà Nga nhắc đến sự hỗ trợ nhanh chóng trong đêm và gửi lời cảm ơn nữ đại úy đã phát hiện, đưa con trai bà đi cấp cứu. Người mẹ viết rằng gia đình không dám nghĩ đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nếu Đại úy Bùi Thị Thu Thủy không kịp thời giúp đỡ. Những dòng chia sẻ ấy cho thấy gia đình trân trọng việc một cán bộ đã có mặt đúng lúc, khi người bị thương chưa thể tự liên lạc với người thân. Theo bà Nga, sau ba ngày điều trị, sức khỏe của con trai đang dần ổn định, mang lại phần nào sự yên tâm cho gia đình sau sự việc. Bài viết của Dân Trí cho biết Đại úy Thủy được người nhà nạn nhân gửi thư cảm ơn vì đã hỗ trợ anh từ trạm y tế đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi được hỏi về hành động của mình, nữ cán bộ chỉ trả lời ngắn gọn rằng trong tình huống ấy, bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy. Câu chuyện diễn ra qua nhiều bước nối tiếp: phát hiện người bị nạn, đưa đi sơ cứu, phối hợp tìm người thân rồi chuyển anh đến cơ sở y tế tuyến tỉnh. Trong lúc N.T.A. choáng và không nhớ số liên lạc gia đình, việc tra cứu thông tin phương tiện giúp công an xã liên hệ được với mẹ anh. Sự hỗ trợ của người dân địa phương và nhân viên y tế cũng góp phần đưa anh đến nơi sơ cứu, rồi tiếp tục kiểm tra thương tích. Đại diện lãnh đạo Công an xã Đại Huệ cho biết đơn vị đã báo cáo và đề xuất Công an tỉnh Nghệ An biểu dương hành động của Đại úy Bùi Thị Thu Thủy. Đề xuất được đưa ra sau khi nữ cán bộ hỗ trợ người bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, đồng thời phối hợp để gia đình nhận được thông tin. Với bà Nga, lá thư cảm ơn là cách ghi nhận sự giúp đỡ đã dành cho con trai trong đêm 26/9, khi anh cần được sơ cứu và kiểm tra kịp thời.